CHICLAND Hotel Story – “Một ốc đảo xanh” giữa lòng thành phố

13:09 12/02/2020
CHICLAND - một cái tên không còn xa lạ với các tín đồ thời trang “Made in Vietnam”, tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của cái tên này.

“Chic” bắt nguồn từ cụm từ “bon chic bon genre” trong tiếng Pháp – là biểu tượng cho một phong cách thanh lịch, sang trọng và quyến rũ. Bởi vậy thương hiệu Thời trang Chic-Land ra đời đã và đang thành công trong việc mang đến cho các quý cô vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống nhờ những bộ cánh tinh tế, thanh lịch cùng những đôi cao gót uyển chuyển để thỏa sức xuống phố khoe sắc và thổi bay sự “nhàm chán” trong định nghĩa về những bộ đồ công sở.

Song, điều mà những ông chủ của CHICLAND hướng đến không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài sang trọng, thanh lịch mà còn là một cuộc sống thời thượng đúng nghĩa, một cuộc sống đơn giản thường ngày nhưng được nâng tầm lên một đẳng cấp mới. Đó là lý do khách sạn CHICLAND ra đời với những concept đặc biệt chẳng giống ai. 

Nếu trong giới thời trang, “Chic” dung để ca ngợi những tuyệt phẩm sáng tạo của những “gã khổng lồ” Cristóbal Balenciaga, Gabrielle Chanel, Yves Saint Laurent thì trong giới kiến trúc, chúng tôi dùng từ “Chic” để nói về những không gian sống được “phủ xanh” bởi cây cỏ và hoa lá và mang trong mình hồn dân tộc với một lối sống thời thượng, thanh lịch.

Khi bắt tay vào đầu tư dự án khách sạn CHICLAND, tâm niệm của chủ đầu tư là muốn tạo ra một điểm đến để du khách có thể trải nghiệm và hưởng thụ một cuộc sống trọn vẹn, gần gũi với thiên nhiên hơn. 

CHICLAND chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là một “cỗ máy ở” mà nó là nơi để con người tái hòa nhập vào thiên nhiên cây cỏ và những hoạt động thường ngày của người dân bản địa. Tất cả nhằm mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm một nguyên bản độc đáo mang dấu ấn Eco-chic.

Nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, CHICLAND hiện lên như một ốc đảo tươi mát giữa thành phố biển xinh đẹp với hệ thống bồn cây bao phủ toàn bộ 4 mặt đứng của tòa nhà. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một công trình điểm nhấn của thành phố Đà Nẵng. 

Giữa một mảnh đất thu hút khách du lịch bởi những cái “tình” trong từng khoảnh khắc, từng cơn gió, ngọn sóng, từng bãi biển với những dải cát vàng CHICLAND là điểm đến duy nhất – nơi du khách có thể trải nghiệm một cuộc sống mới, một cuộc sống đẳng cấp, mang hơi thở truyền thống, mộc mà tinh tế.

Với lối kiến trúc tinh tế, thân thiện với môi trường kết hợp cùng những vật liệu tự nhiên đặc thù của địa phương – từ “tre tường, mây vách”, đến trần tre, hay những vật liệu như đá basalt, đá cát,… du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn CHICLAND Đà Nẵng có thể tận hưởng không gian yên tĩnh, gần gũi. 

Đặc biệt, hầu hết các phòng nghỉ tại CHICLAND đều có ban công với cây xanh bảo phủ giúp lưu khách thoải mái ngắm nhìn khung cảnh biển lãng mạn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tìm lại cảm giác thư thái, tĩnh lặng để bắt đầu công cuộc tìm lại bản thân. 

Khi quá trình đô thị hóa phát triển ngày càng nhanh và mạnh thì một công trình “xanh” như CHICLAND sẽ trở thành thánh địa của sự bình yên và những trải nghiệm thời thượng, đồng thời là nơi cân bằng, giao thoa giữa những tiện nghi hiện đại cùng những vẻ đẹp truyền thống. 

Với sự ‘’không giống ai’’ của mình, chỉ trong hơn 6 tháng kể từ ngày mở cửa đón khách, CHICLAND Hotel đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái của nhiều du khách, và giành được kết quả, đánh giá cao từ các đơn vị đặt phòng khách sạn uy tín trên toàn thế giới.

CHICLAND Hotel gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng từ chuyên trang đặt phòng du lịch như Booking.com, Hotels.com hay Expedia.com chỉ trong một thời gian ngắn.

Hãy dừng chân ở CHICLAND Hotel để khám phá mảnh đất của sự thanh lịch, thời thượng và trải nghiệm một lối sống vô cùng “Chic” ngay hôm nay.

PV

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文