Có sổ đỏ vẫn chưa được bàn giao đất

13:05 26/07/2010
Mua đất chia lô tại khu Lò Gạch - Quán Gió, xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội), được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước nhưng đã hơn 2 năm 6 tháng, 13 hộ dân vẫn chưa được bàn giao đất.

Hơn 2 năm trước, 13 lô đất tại khu Lò Gạch - Quán Gió, xã Phụng Châu được UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tổ chức bán đấu giá. Những người trúng đấu giá sau đó đã được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mốc giới trên bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết của huyện, và họ cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đất với Nhà nước. Nhưng kể từ khi được cấp "sổ đỏ" đến nay đã 2 năm 6 tháng, thay vì nhận đất thì họ lại phải mang "sổ đỏ" đi tới các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi hợp pháp của mình. 

Huyện bán đất trên giấy

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trần Anh Dũng, ở 18 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và một số hộ dân đã đấu trúng giá đất tại khu Lò Gạch - Quán Gió, xã Phụng Châu cho biết: Tháng 11/2007, ông và nhiều gia đình tham gia đấu thầu và trúng giá 13 lô đất tại khu Lò Gạch - Quán Gió. Sau khi nộp tiền đầy đủ theo quy định, ông Dũng và các hộ đấu trúng giá được UBND huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mốc giới trên bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà từ đó đến nay đã 2 năm 6 tháng, ông Dũng và các hộ trúng đấu giá vẫn chưa được huyện giao đất?

Ông Dũng và các hộ đã nhiều lần đề xuất với UBND huyện Chương Mỹ sớm bàn giao đất, nhưng lãnh đạo huyện chỉ cử cán bộ tiếp dân ghi lại ý kiến của ông Dũng và các hộ, chứ chưa có động thái tích cực nào trong việc giao đất cho ông và các hộ đấu trúng giá đất. Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Dũng đã gửi đơn kiến nghị tới UBND TP Hà Nội. Sau khi nhận được đơn của ông Dũng, ngày 27/10/2009, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, giải quyết sự việc và báo cáo UBND thành phố. Tuy nhiên, từ đó đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Ông Trần Anh Dũng bên khu đất đã được huyện cấp “sổ đỏ” những vẫn chưa bàn giao đất.

Tìm hiểu sự việc này, chúng tôi được biết: Năm 2007, UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích hàng nghìn mét vuông tại khu Lò Gạch - Quán Gió, xã Phụng Châu để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương. Khi thực hiện đấu giá xong, mặc dù UBND huyện Chương Mỹ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, nhưng UBND xã Phụng Châu vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng cho họ.

Một trong những nguyên nhân khiến việc bàn giao đất chưa thể thực hiện được là do khu đất này trước đây thuộc về Trường Thể dục thể thao, sau đó chuyển giao cho xã Biên Giang (nay là phường Biên Giang), quận Hà Đông và xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ làm quỹ đất công. Trong một thời gian dài, do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý nên một số hộ dân sống quanh khu vực đã trồng cây cối và hoa màu trên diện tích đất này. Khi huyện có chủ trương bán đấu giá và thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao mốc giới, nhiều hộ dân đang canh tác trên đất không đồng ý nhận tiền hỗ trợ cây trồng và hoa màu. Đây chính là vướng mắc mà UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Phụng Châu cùng các lực lượng chức năng của huyện đã nhiều lần ra quân nhưng vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng.

Cần giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Theo báo cáo tại Văn bản số 40/BC-UBND năm 2009 của Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Châu Nguyễn Kim Quảng, xã đã nhiều lần mở hội nghị bàn về việc hỗ trợ cây cối và hoa màu với sự tham dự của các hộ dân có quyền lợi trên khu đất. Nhưng đến nay, các hộ vẫn không nhất trí với nội dung hỗ trợ về hoa màu, cây cối của UBND huyện Chương Mỹ mà tiếp tục đòi hỗ trợ về tiền đất. Đây là việc vượt thẩm quyền nên UBND xã Phụng Châu đã báo cáo UBND huyện Chương Mỹ xin ý kiến, đồng thời đề nghị các phòng chức năng của huyện Chương Mỹ xác định lại mốc giới đường vào khu đất đấu trúng giá, xác định rõ phần đất của các hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu Lò Gạch - Quán Gió, để thuận lợi cho việc bàn giao đất.

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo CAND, ông Đỗ Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, trước đây, khi thực hiện bán đấu giá đất, tỉnh Hà Tây cũ không cần có hạ tầng vẫn được phép bán đấu giá. Nhưng quy định của TP Hà Nội thì phải có hạ tầng mới được bán đấu giá. Chưa có cơ sở hạ tầng, chưa thống nhất được phương án hỗ trợ cây cối và hoa màu cho các hộ dân đang canh tác là nguyên nhân khiến huyện chậm bàn giao đất cho các hộ đấu trúng giá và đã được cấp giấy chứng nhận. Trong khi đó, tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn nhiều hộ chưa nhận nên UBND xã Phụng Châu phải gửi ngân hàng chờ phương án giải quyết.

Chúng tôi hỏi: "Nếu không thống nhất được phương án hỗ trợ cây cối và hoa màu với các hộ đang canh tác, huyện sẽ làm gì để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người đã được cấp giấy chứng nhận trên khu đất ấy?". Ông Phó Chủ tịch huyện cho hay, hiện tại lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường đo lại mốc giới khu đất ở Lò Gạch - Quán Gió đã được cấp giấy chứng nhận. Sau khi huyện Đại hội Đảng bộ xong sẽ giải quyết dứt điểm sự việc này. 

Đề nghị lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ sớm giải quyết dứt điểm sự việc này để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Nguyễn Hưng

LTS: Ngày 27/4/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thái Nguyên triển khai 6 mô hình điểm về Đề án 06. Đến ngày 30/6/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai 21 mô hình điểm về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (bao hàm 6 mô hình nêu trên). Đến nay, sau gần một năm triển khai, 17 mô hình cơ bản hoàn thành, 4 mô hình đang thực hiện, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…

Rạng sáng 1/5, trận bán kết lượt đi Champions league 2023/2024 đã diễn ra giữa hai đội Bayern và Real Madrid. "Kền kền trắng" vươn lên dẫn trước rồi để đại diện nước Đức dẫn ngược trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số hoà.

Từ ngày 6 đến 8/5, các tay vợt bóng bàn Việt Nam bước vào vòng tranh vé dự Olympic Paris 2024 khu vực Đông Nam Á. Hy vọng giành vé dự Olympic Paris 2024, cũng là lần thứ ba góp mặt ở sân chơi này của các nhà quản lý, HLV và các tay vợt bóng bàn Việt Nam là có thật dù biết rằng không dễ thực hiện.

Đã 70 năm đã trôi qua, những người lính tuổi mười tám, đôi mươi năm nào nay tuổi đã cao, chân đã yếu, mắt đã mờ nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong tâm khảm, không thể nào quên.

Nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc với sự xuất hiện của mưa lớn diện rộng với lượng mưa có nơi trên 50mm, nền nhiệt giảm nhanh gần 10 độ C. Khu vực Trung và Nam Bộ duy trì nắng nóng như "thiêu đốt".

Bắt đầu từ ngày 2/5, thí sinh đang học lớp 12 trên toàn quốc sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 10/5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu mà Bộ GD&ĐT đã ban hành, những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận để được hướng dẫn đầy đủ bởi thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin khai trong phiếu.

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文