Đôi vợ chồng “mượn” hàng chục sổ đỏ rồi biến mất
Theo ông Hoàng Phú Hạnh, 46 tuổi, trú tại thôn 10, xã Thiên Hương, do là chỗ quen biết, khoảng tháng 12/2011, Phạm Văn Thuỷ, 47 tuổi, ở xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng đến nhà nói thiếu tiền mua máy làm hương nên nhờ ông Hạnh cho mượn giấy. Ông Hạnh đồng ý cho Thủy mượn một bìa đỏ, trong đó có quyền sử dụng diện tích trên 600m2 đất, nhưng chỉ bằng một giấy viết tay với thời hạn 1 năm, không có thỏa thuận gì về tài chính. Tiếp đó, Thủy còn nhờ ông Hạnh sang Hải Phòng, làm thủ tục vay tiền của một hiệu cầm đồ tại phường Thượng Lý, quận Ngô Quyền.
Tại đây, nghe Thủy tỉ tê, ông Hạnh mất cảnh giác đã ký vào giấy chuyển nhượng đất, có công chứng với anh Trịnh Xuân Thanh, chủ hiệu cầm đồ, trong khi ông không hề biết đó là giấy gì. Ký xong, toàn bộ số tiền 400 triệu theo hợp đồng chuyển nhượng công chứng, Thủy bỏ cả vào túi rồi biến mất.
Ngoài ra, còn hàng chục hộ khác trong xã Thiên Hương bị Thủy dụ dỗ mượn sổ đỏ, nhờ họ ký thế chấp tài sản với Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu để vay hàng tỷ đồng cho Thủy. Nhiều gia đình khác đang rất lo Thủy không về, họ sẽ bị ngân hàng niêm phong nhà theo thông báo.
Ông Hoàng Phú Giảng - Phó trưởng Công an xã Thiên Hương thừa nhận, vợ chồng Thủy bỏ địa phương đi được hơn 1 tháng. Tính đến thời điểm này đã có 4 người gửi đơn trình báo sự việc như trên. Theo xác minh sơ bộ, có 28 trường hợp trong xã cũng đã cho Thuỷ “mượn” bìa đỏ và vay tiền dưới nhiều hình thức khác nhau. Kết cục đều “ngậm đắng nuốt cay”, chưa trình báo được chính quyền địa phương. Người dân ước tính số tiền Thủy giao dịch bằng bìa đỏ của họ lên tới hơn 20 tỷ đồng