Lỗ hổng quản lý chất lượng nhà chung cư

00:08 24/08/2014
Chung cư là tương lai của các đô thị, ngày càng có xu hướng phát triển hơn. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng các công trình này còn rất lỏng lẻo, đặc biệt tuổi thọ công trình bị bỏ bẵng, chưa được quy định trong bất cứ một văn bản nào. Nhà là một tài sản lớn, tích lũy cả đời, nhưng sử dụng một vài năm, công trình xuống cấp, chỉ có người dân gánh chịu hậu quả. Chuyên đề “Lỗ hổng quản lý chất lượng nhà chung cư: Đừng đợi vỡ bát mới kê cầu ao” nhằm phản ánh thực tế chất lượng công trình nhà chung cư hiện nay, và những lỗ hổng pháp lý gây thiệt thòi cho người dân.

Bài 1: Xót xa cảnh nhà vừa ở đã hỏng

Bơ vơ giữa lòng Thủ đô

Chiều 21/8, khảo sát một vòng khu vực tòa nhà NƠ 6, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, bằng mắt thường bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rõ thực trạng xuống cấp của tòa nhà này. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi khổ và sự bức xúc của người dân. Tọa lạc ngay trong một khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng hiện đại nhưng khu vực dưới chân tòa nhà ở mặt sau và ở trên các lan can đầy rẫy rác rưởi, nhếch nhác không khác gì các khu tập thể cũ đã xuống cấp. Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Điều đáng nói nhất là chất lượng công trình dù mới được đưa vào sử dụng vài năm đã thể hiện sự xuống cấp.

Chân đế tòa nhà đã bị lún sụt nhiều điểm. Nhiều điểm đã được sửa chữa nhưng nay lại tiếp tục lún khiến cho miếng vá trên bị nứt vỡ. Ngay lối đi vào tòa nhà ở tầng một, một khoảng diện tích chừng 2m2 nền đã bị lún khiến cho lớp gạch men lát trên mặt bong tróc. 2 chiếc thang máy, một hỏng, một vẫn đang được sử dụng nhưng khi vừa đặt chân vào, PV đã phải vội vàng bước ra và chấp nhận đi cầu thang bộ cho an toàn?! Khảo sát tất cả các tầng, đều cũng một hiện tượng hàng lang nhếch nhác. Gạch lát nền bị xô dẫn đến bong ở nhiều điểm, nhìn qua lớp cửa sắt của nhiều căn hộ mặc dù chưa có người ở cũng đều có hiện tượng này.

Người dân vẫn chưa yên tâm với chất lượng một số chung cư.  Ảnh: Thiện Hoàng.

Ông Nguyễn Hữu Bình, P216, NƠ 6, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, bức xúc cho biết, thực trạng khu nhà này đã quá báo động. Người dân đã ý kiến rất nhiều, hàng loạt đơn từ, kiến nghị đã được gửi đi suốt mấy năm qua nhưng cũng chẳng có ai hồi đáp. “Bốn năm qua, chúng tôi đã ý kiến rất nhiều nhưng chẳng ai quan tâm cả. Nhà chúng tôi phải bỏ tiền mua nhưng sự thực là người ta quá vô trách nhiệm. Ông Bình cho biết, người dân về ở đây được khoảng 4 năm nay. Ban đầu không có thang máy, phải đi cầu thang bộ. Nhiều cụ già 70, 80 không chịu nổi đã phải bán nhà mà đi. Kêu mãi được lắp đặt 2 thang máy nhưng dường như chỉ để “che mắt thế gian”. Một cái không sử dụng được, còn một cái thì như là cái “bẫy người”. Cũng chẳng mấy ai dám đi thang máy vì vào đó rồi không biết có ra được không. Rất nhiều trường hợp đã bị kẹt trong thang máy hàng tiếng đồng hồ, người dân phải lấy xà beng, dao rựa ra để cạy cửa mới thoát ra được. Đang câu chuyện với ông Bình, bà vợ ông xen vào, chính bà cũng là người đã bị kẹt một tiếng rưỡi đồng hồ trong thang máy. Bi hài hơn, nhiều hộ gia đình trong tòa nhà phải trữ sẵn dụng cụ để lỡ trẻ con có mải chơi, chạy vào thang máy thì còn có cái mà... cậy. Tòa nhà 8 tầng, nhiều hộ gia đình cho trẻ nhỏ, ông già bà cả đã phải bấm bụng chuyển nhà vì đi bộ không nổi.

Nói về chất lượng nhà, thì ai đến nhận nhà cũng phải sửa chữa tốn cả đống tiền mới ở được. Nhiều căn phòng, tường thì chỉ cần lấy tay xoa nhẹ là sơn bong ra bụi mù mịt. Cửa thì vài ba năm đã bị mối mọt dùng tay bẻ ra cả tảng. Ông Bình cho biết, tòa nhà này hiện đang có dấu hiệu nghiêng ra phía đằng sau dù mới được đưa vào sử dụng, điều đó chứng tỏ chất lượng công trình thực sự có vấn đề. “Chẳng có người dân ở đô thị nào giống chúng tôi ở đây. Mặc dù đến ở mấy năm nay nhưng người dẫn vẫn phải tự lo nước sinh hoạt. Cả tòa nhà dân phải tự quản, tự phòng. Thậm chí đến giờ chúng tôi cũng chẳng thuộc tổ dân phố, cụm dân cư nào. Chúng tôi ở giữa Thủ đô mà bơ vơ, chẳng ai quan tâm, kêu cũng chẳng đến đâu”, ông Bình bức xúc.

Chất lượng công trình, quá nhiều vấn đề đáng bàn

Trở lại khu tài định cư Đồng Tàu (Thịnh Liệt, Hoàng Mai), khu tái định cư này đã quá nổi tiếng bởi những năm qua, sự xuống cấp ở đây đã tốn quá nhiều giấy mực của báo chí. Được thiết kế gồm 10 tòa nhà (đã đưa vào sử dụng 9/10 tòa nhà) được đưa vào sử dụng từ năm 2006 phục vụ di dân dự án mở rộng nút giao thông Ngã Tư Sở, cải tạo ven sông Tô Lịch. Từng được hứa hẹn là nơi ở lý tưởng, có những điều kiện thuận lợi để “an cư lạc nghiệp”, nhưng từ năm 2011, các tòa nhà khu TĐC Đồng Tàu bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn diện tích sân, vỉa hè nằm tiếp giáp móng các tòa nhà đều bị sụt, lún, gãy, vỡ, “hở hàm ếch” rộng từ 10 - 30cm. Do không được khắc phục kịp thời, sau nhiều năm “phơi mưa, tắm nắng”, hệ thống thoát nước được bố trí từ sân lên nhà N7 đã bị gãy, vỡ, nằm chềnh ềnh trên lối đi khiến nước thải thường xuyên tràn ra đường gây ô nhiễm, hôi thối cả khu dân cư. Sau nhiều năm người dân gửi đơn kiến nghị đi khắp nơi, đến đầu tháng 3/2014, khu tái định cư đã được sửa chữa lại.

Ông Nguyễn Quang Khải, P 304, nhà N2 cho biết: “Chất lượng công trình đang là câu hỏi lớn và người dân đang rất băn khoăn. Người dân tái định cư chúng tôi về đây chỉ có nhận nhà và ở, không được biết người ta thi công bằng vật liệu gì, chất lượng ra sao. Công trình mới đưa vào sử dụng được vài năm đã xuống cấp nghiêm trọng thế này thì 10 năm, hay 20 năm nữa chẳng biết sẽ ra sao?".

Người dân khu tái định cư Đồng Tàu đang rất băn khoăn về chất lượng ngôi nhà của mình.

Chất lượng công trình của khu tái định của Đồng Tàu đang thực sự là nỗi trăn trở của người dân. Ông Trần Văn Sáu, nhà N5, Tổ trưởng Tổ dân phố 30B cho biết, mặc dù đã được sửa chữa nhưng người dân ở khu tái định cư này vẫn còn rất nhiều bức xúc như hàng loạt thang máy trong các tòa nhà bị hư hỏng nhưng mấy tháng nay đơn vị quản lý cũng không quan tâm. Đầu hồi nhà N5 bị bong tróc sơn quá nhiều. Tiền phí bảo trì của tất cả các khu nhà hiện đang rất nhập nhèm dẫn đền việc chưa thể tổ chức để bầu được Ban quản trị và hàng loạt vấn đề khác. Tuy nhiên, đáng lo nhất chính là chất lượng các tòa nhà.

Để chứng minh, ông Sáu cung cấp cho chúng tôi báo cáo của Đoàn thanh tra Sở Xây dựng thanh tra công tác quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án được tổ chức tháng 5 vừa qua. Theo báo cáo này, hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư, các nhà thầu đã lộ ra. Theo đó, phần san nền và hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu không có hồ sơ quan trắc về độ lún, tốc độ lún của nền theo đề nghị của tư vấn thiết kế phần hạ tầng. Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (Bộ Xây dựng) và Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội không có thuyết minh cho nền nhà tầng 1, vi phạm quy định tiêu chuẩn TCXD45-1978 tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. Các đơn vị này không có quy trình bảo trì công trình… và hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng khác của chủ đầu tư và các nhà thầu theo quy định như thí nghiệm bê tông, thí nghiệm thép và các loại vật liệu khác. Phải chăng hàng loạt vấn đề trên chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của các tòa nhà ở đây. Người dân Đồng Tàu đang thực sự bất an về ngôi nhà của mình và sự băn khoăn về chất lượng công trình đang biến thành nỗi bức xúc là điều dễ hiểu

Phan Hoạt - Vũ Hân

Người xưa bảo: “Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước sang tuổi lục tuần, những ngày giáp tết, tôi thường nhớ về làng tôi. Tôi không nhớ cái làng của ngày hôm nay với nhà cao cửa rộng, đèn điện sáng choang, ôtô, xe máy chạy ầm ầm, son phấn tưng bừng thơm nức nở... Tôi nhớ về những cái tết đói nghèo mà tình nghĩa năm xưa.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文