Quân pháp bất vị thân

08:34 02/01/2020
Năm 2019 đã khép lại, cũng là lúc khép lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Có thể nói, cho tới thời điểm hiện tại, đây là vụ án tham nhũng lớn nhất, sẽ được ghi vào lịch sử ngành tư pháp Việt Nam.


Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thể hiện sự ăn năn, nhận thức rõ sai phạm. Ông Son nói: "Về cá nhân tôi, đây là bài học đắt giá, bị cáo phải trả giá cho những gì mà hơn 40 năm phấn đấu. Với luận tội của Viện Kiểm sát, bị cáo có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình”.

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn day dứt: “Trong nhiều năm công tác, cả khoảng thời gian chiến đấu ở biên giới phía Bắc, chưa bao giờ nghĩ có ngày có kết đắng, phải đứng trước tòa… Sai phạm của bị cáo thật là lớn... Sai phạm đó như là nhát dao, vết chém để lại vết sẹo cho bản thân đến hết cuộc đời".

Còn bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone ân hận thốt lên: “Tôi thành tâm xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ MobiFone, xin lỗi gia đình, vợ con. Khi khai báo thành khẩn, tôi đã được giải thoát khỏi những ám ảnh, bất lực và sợ hãi. Xin cho tôi được khoan hồng, để tôi sớm được trở về tận hiếu với bố mẹ, chăm sóc người vợ đang bị ung thư”… Những lời ăn năn, hối lỗi muộn màng để lại nhiều suy ngẫm cho mỗi chúng ta.

Vụ đại án AVG để lại nhiều nỗi đau trong công tác sử dụng cán bộ.

Là những người sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, có mặt tại những chiến trường ác liệt, xông pha trong lửa đạn mà không hề sờn lòng, không tiếc tuổi xanh, họ là những cá nhân nổi trội, được đề bạt, cất nhắc lên vị trí lãnh đạo cao nhất của ngành báo chí, truyền thông, nhưng khi có quyền lực lại làm việc vô nguyên tắc, vô kỷ luật dẫn tới hệ quả là “thân bại danh liệt”.

Không khỏi xót xa khi viên đạn đồng thời chiến không giết được người lính, nhưng những người lính chiến ấy đã gục ngã trong thời bình, trước những “viên đạn bọc đường” của kẽ hở cơ chế, của thói cơ hội, háo danh, ích kỷ. Giá như dục vọng, lòng tham của con người biết dừng lại thì cái giá phải trả không đớn đau đến như thế!

Có những tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ, có những tội lỗi mà người đời với tấm lòng khoan dung sẵn sàng quên đi để tâm hồn mình được thanh thản. Không ít cán bộ, công chức quá nửa đời người cho tới khi đứng trước vành móng ngựa mới nhận ra: Làm điều ác thì dễ, làm người lương thiện thật khó. Cuộc đời, điều ác và điều thiện luôn song hành với nhau. Cái tốt luôn đan xen cùng cái xấu, quan trọng là phải nhận ra và làm theo lẽ phải và biết ân hận trước tội lỗi của mình.

Gia đình, con, cháu của những bị cáo trong vụ án này chắc không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những năm tháng cuối đời, cha, ông của mình lại phải an hưởng tuổi già trong trại giam. Ở tuổi 66, nhận mức án chung thân, có lẽ ông Nguyễn Bắc Son sẽ không còn thời gian để sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Không chỉ riêng ông Nguyễn Bắc Son hay ông Trương Minh Tuấn mà các bị cáo còn lại, họ mắc phải hai lần tội lỗi, đó là phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình bằng những ngày dài sau song sắt, đồng thời phải trả giá bằng nỗi đau của những người thân yêu trong gia đình mình.

Những việc làm sai trái, những hành vi tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ lãnh đạo đã gây bức xúc trong dư luận bấy lâu. Song, vấn đề không đơn thuần ở sự bức xúc mà lòng tin của người dân ngày càng bị xói mòn bởi những hành vi sai trái, bất chấp kỷ cương, phép nước của họ.

Những bản án nghiêm khắc nhất đã được tuyên cho các bị cáo. Điều này thể hiện một quyết tâm sắt đá của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với loại “giặc nội xâm” này. Đây là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho những kẻ luôn háo tiền, quyết kiếm tiền bằng mọi cách, mọi giá mà không biết chế ngự lòng tham của mình dẫn đến vi phạm pháp luật và sẽ tác động đến những cán bộ đương chức có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và cả với người đang muốn thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng cũng phải e sợ cho tương lai sau này của mình là đến khi chuẩn bị được hạ cánh an toàn, rồi đang an hưởng tuổi già, khi tuổi cao, sức yếu mà vẫn phải ra đứng trước vành móng ngựa, phải nhận những những phán quyết nghiêm minh của công lý, để rồi họ không dám nghĩ, dám làm những việc mà xã hội gọi là “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”.

Nói khác đi, việc một cá nhân dù ở cương vị nào, cao đến mấy mà vi phạm pháp luật cũng bị trừng trị nghiêm khắc theo tinh thần “Quân pháp bất vị thân”, sẽ đánh động, làm thức tỉnh những người khác để ngăn họ không phạm tội.

Mỗi cán bộ, đảng viên đương chức hãy tu dưỡng, rèn luyện cho mình sức đề kháng cao trước mọi loại "đạn bọc đường", phải coi tiền tài, danh vọng chỉ là vật ngoài thân, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” (như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu). Đừng để đến khi bị kỷ luật, bị xử lý hình sự mới nhận ra sai lầm và ra trước tòa mới thốt lên lời cay đắng "giá mà", "nếu như”… thì đã quá muộn màng.

Cù Tất Dũng

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文