Quân pháp bất vị thân

07:07 07/05/2020
Nhắc đến việc xử lý kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.


Tại Kỳ họp thứ 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan tới một loạt các sai phạm của tổ chức, cá nhân; trong đó có các đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;  đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng… có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật…

Những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng và kéo dài của những cá nhân và tổ chức Đảng này không chỉ gây thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị, tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong môi trường đầy rẫy sự cám dỗ, nếu cán bộ, đảng viên không đủ bản lĩnh, không giữ được sự liêm chính, cốt cách thì dễ dàng bị tha hóa, biến chất, nghiêm trọng hơn là đồng lõa, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Những sai phạm này đã đánh thẳng vào niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, hủy hoại những thành quả tốt đẹp bấy lâu mà toàn Đảng, toàn dân ta đã gây dựng. Thế mới thấy, giữa cái tốt và cái xấu, ranh giới thật mong manh, bước qua ranh giới, bên kia là bóng tối, là tội lỗi.

Nói về việc nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh bị xử lí kỷ luật trong những năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đấu tranh để đoàn kết tốt hơn chứ không phải để đổ vỡ.

Với tinh thần “quân pháp bất vị thân”, không ngại né tránh sự thật, không bao che, dung túng, Đảng ta đã xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) đã chỉ ra. Mỗi một vụ xử lý kỷ luật còn là thêm một lần cảnh báo, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tự rèn luyện và điều chỉnh để tránh mắc phải sai lầm, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện bản thân.

Nhắc đến việc xử lý kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Có nhiều con đường dẫn đến sự tha hóa, biến chất của người cán bộ, nhưng nguyên nhân quan trọng là do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - những người được Nhà nước trao quyền đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi "cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân" thì câu chuyện giữ gìn đạo đức của người cán bộ, đảng viên càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế thời gian qua đã cho thấy sự sa ngã của một bộ phận cán bộ, đảng viên - một thời từng là những cán bộ cốt cán được Đảng tin, dân trọng, chính là hậu quả của sự thiếu rèn luyện đạo đức, lối sống, đi ngược lại lợi ích dân tộc, quay lưng lại với sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm mất đi sự tin tưởng của quần chúng, nhân dân. Những vụ án lớn liên quan đến những cán bộ cấp cao thời gian qua đã cho thấy cái giá phải trả là không nhỏ khi chúng ta bị mất tiền, mất cán bộ, nhưng nguy hại nhất là mất niềm tin.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là lúc Đảng ta xốc lại đội ngũ; là lúc những bài học kinh nghiệm, bài học sâu sắc nhắc nhớ cán bộ, đảng viên tránh xa cám dỗ vật chất, tham vọng quyền lực để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất không lường; là lúc không còn chỗ đứng cho những cán bộ, đảng viên suy thoái và cũng là lúc bịt những lỗ hổng, khiếm khuyết, những vấn đề lâu nay trong công tác cán bộ được khắc phục một cách nghiêm túc.

Thực tiễn trong suốt 90 năm đồng hành cùng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy, nhân dân Việt Nam sở dĩ luôn đi theo con đường của Đảng cũng bắt đầu từ những tấm gương cán bộ, đảng viên cụ thể. Những người luôn nói đi đôi với làm. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự giác, thường xuyên nêu gương theo tinh thần “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

Có nhiều đảng viên gương mẫu, Đảng sẽ càng vững mạnh, nhân dân sẽ càng thêm tin tưởng, sẵn sàng ủng hộ và thực hiện mọi chủ trương, đường lối đúng đắn mà Đảng đề ra, để đất nước luôn được phồn thịnh và người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cù Tất Dũng

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文