Sự liêm chính chính là tiến bộ

07:31 19/02/2016
Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, chiếc điện thoại thông minh, chiếc máy tính bảng với rất nhiều ứng dụng hấp dẫn hẳn không còn xa lạ với chúng ta nữa. Và gắn liền với những sản phẩm ấy, người sử dụng có thể tạo ra những tài khoản cá nhân riêng của mình, để tải về các ứng dụng, các trò chơi, những sản phẩm giải trí được tạo mới mỗi ngày. Thậm chí, có những ứng dụng mà con người ta cảm thấy không thể nào không sử dụng chúng ít nhất một lần trong ngày, nếu không nói là phụ thuộc hẳn vào chúng hoặc say mê chúng như một cơn nghiện.


Cầm chiếc điện thoại thông minh hoặc chiếc máy tính bảng bất kỳ trên tay, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy ngay những con số màu đỏ hiện lên đầy nhắc nhở. Đó chính là những thông báo của người cung cấp dịch vụ ứng dụng, hoặc đôi khi cũng chỉ là các tin nhắn, email mà chúng ta lười không chịu đọc, không chịu xoá khỏi hòm thư, hộp thoại của mình. Không hiểu, chúng ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một loại hình trong đa dạng các loại hình "con số màu đỏ" đó. Ấy chính là các thông báo cập nhật, nâng cấp phần mềm ứng dụng, hoàn toàn miễn phí, dành cho những người dùng có tài khoản cá nhân đã đăng ký.

Có thể, nếu là người bận rộn, không quá bị ám ảnh bởi công nghệ, bạn sẽ cảm thấy những con số màu đỏ nhắc nhở nâng cấp phần mềm kia chẳng có ý nghĩa gì. Song, nếu là một người quá thân thuộc với một ứng dụng nào đó, hoặc là một người luôn say mê sự cách tân của công nghệ, bạn sẽ có đôi chút khó chịu vì cái màu đỏ nhức mắt của những con số nhắc nhở. Bạn sẽ đặt ra câu hỏi "tại sao lại không giải quyết những thông báo tồn đọng đó bằng cách đơn giản nhất là nâng cấp phần mềm lên, một việc chỉ chiếm chưa đầy vài phút trong khoảng thời gian rảnh tay của mình?".

Thời đại của các ông lớn công nghệ kỹ thuật số thống trị toàn cầu.

Có nhiều người bận rộn, không quá quan tâm và hài lòng với phiên bản cũ nhưng có nhiều người thực sự không thể nâng cấp phần mềm ứng dụng của mình sử dụng lên các phiên bản mới. Đơn giản, họ không tải nó về một cách chính thức, bằng một tài khoản cá nhân hợp pháp của riêng mình. Bởi thế, khi đòi hỏi mật khẩu để nâng cấp, họ đành phải bó tay, và cứ mặc kệ việc sử dụng phiên bản cũ bất chấp nó có thể khiến họ khó chịu đôi chút mỗi khi những con số màu đỏ nhắc nhở kia đập vào mắt mình.

Khoảng bảy hay tám năm trước, có một loại hình tội phạm công nghệ phổ biến ở Việt Nam là chuyên bán những tài khoản trên iTunes với giá rất rẻ, khoảng vài trăm ngàn đồng cho một tài khoản có thể mua nhạc, phim, ứng dụng với giá trị lên tới vài trăm USD. Người mua các tài khoản bị đánh cắp đó sẽ được kẻ bán cung cấp cho tên và mật khẩu của tài khoản.

Sau khi mua đủ số dư khoảng vài trăm USD, tài khoản sẽ không còn mua được nữa (vì đã quá hạn mức thấu chi của thẻ ngân hàng). Người mua có thể thích thú với những gì mình có được với giá rất rẻ ở thời gian đầu nhưng chẳng bao lâu sau, họ sẽ bắt đầu bực mình khi những con số màu đỏ hiện lên. Tài khoản đánh cắp ấy đã bị nhà cung cấp dịch vụ nhận diện và khi nhập mật khẩu cũ vào, việc nâng cấp sẽ bị từ chối hoàn toàn.

Thậm chí, với nhạc hay phim đã mua cũng không thể sử dụng được khi chép sang một thiết bị đồng bộ khác bởi nhà cung cấp dịch vụ đã khoá hẳn các tài khoản đánh cắp. Và rồi người mua trở thành một người dùng không thể nâng cấp những phần mềm ứng dụng mà mình đã dùng quen. Họ trở nên lạc hậu hoàn toàn trước các phiên bản nâng cấp mới với những hỗ trợ thuận lợi hơn.

Câu chuyện ấy cho thấy, nhu cầu nâng cấp các ứng dụng, nhu cầu cập nhật với thời đại là một nhu cầu thiết thực. Nó thể hiện chủ nhân là một con người tiên tiến, tiến bộ so với bước phát triển của thời cuộc. Song, việc trở thành một trong cộng đồng tiên tiến, tiến bộ lại đòi hỏi rất rõ ràng. Nếu bạn mua ứng dụng bằng chính tiền của mình, tài khoản của mình, bạn sẽ được nâng cấp miễn phí mỗi khi nhà cung cấp tung ra phiên bản mới. Ngược lại, bạn không còn cách nào khác xoá bỏ ứng dụng đã mua bằng con đường phi pháp, và bắt đầu mua lại ứng dụng ấy từ đầu, bằng chính tiền túi cũng như chính danh tài khoản của mình.

Suy cho cùng, từ câu chuyện kỹ thuật số của thời đại này, chúng ta có thể dễ nhìn thấy một thông điệp của hiện tại và tương lai lâu dài. Đó chính là để trở thành người cập nhật, người tiến bộ, chúng ta rất cần hành động một cách liêm chính, minh bạch, đường hoàng và hợp pháp. Xã hội văn minh ngày càng đòi hỏi cao hơn những phẩm chất ấy từ những công dân trong cộng đồng và chính những công dân như thế sẽ luôn có quyền ưu tiên được cập nhật, nâng cấp và trở thành một bộ phận hưởng thụ thành quả của sự tiến bộ. Bởi vậy, trở nên liêm chính sẽ là yêu cầu gắt gao hơn của hôm nay và ngày mai bởi đơn giản, liêm chính cũng chính là tiến bộ.

Hà Quang Minh

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

Nhiều dịch bệnh bùng phát từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi; các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà… đều tăng số ca mắc.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy (SN 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương), Hoàng Ngọc Công (SN 1999) và Hoàng Ngọc Anh (SN 2001), cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 5/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Vũ Đức Anh (SN 2008), trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Dương Trung Kiên (SN 2008), trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文