Ăn cơm tổ nghề

11:30 14/02/2025

Đúng là không có nhân vật giải trí hiện đại nào ở Việt Nam tạo ra nhiều tranh cãi như Trấn Thành. Nói gì thì nói, không thể phủ nhận được Trấn Thành là một thương hiệu trong giới showbiz và qua những gì anh đã tạo dựng được trong hoạt động nghệ thuật thì Trấn Thành xứng đáng được gọi là một ngôi sao tài năng xuất sắc.

Song, những tranh cãi về sản phẩm nghệ thuật của Trấn Thành dường như chưa bao giờ hết. Đặc biệt, trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, mỗi khi anh cho ra mắt một sản phẩm điện ảnh mới là lập tức sẽ có những bùng nổ gay gắt giữa hai luồng quan điểm trái ngược nhau. Mùa phim Tết này, với sản phẩm “Bộ tứ báo thủ”, tranh cãi dồn dập hơn nhưng không xoáy chủ yếu vào chất lượng hay nội dung phim mà lại quanh một chuyện bên lề.

Phim “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành.

Sau khi diễn viên Quốc Thuận đăng dòng trạng thái chê tơi tả một bộ phim mới ra mắt dịp Tết, lập tức diễn viên Lê Giang đã đăng đàn, chỉ đích danh Quốc Thuận với quan điểm cho rằng Quốc Thuận đang dìm phim “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành. Chuyện Lê Giang bênh cũng đúng thôi bởi chị là diễn viên thủ một vai trong đó. Ngoài ra, tình cảm thân thiết với Trấn Thành cũng là một chiều kích để Lê Giang ra mặt bảo vệ bạn của mình. Song, có vẻ như Lê Giang hơi vội vàng khi Quốc Thuận chưa nói đích danh phim nào. Nhưng, kéo theo đó là rất nhiều ồn ào với cả sự cực đoan đến từ hai phía.

Phía chê Trấn Thành thì nhận xét những diễn viên, nhân vật giải trí như Lê Giang, Hoa hậu Thu Hoài là “kém duyên” khi chưa rõ Quốc Thuận đang chê cụ thể bộ phim nào mà đã vội lên tiếng. Lập luận của bên này không sai, song sự cực đoan cũng đã xuất hiện khi nhiều tài khoản miệt thị nặng nề ca sĩ Anh Tú chỉ vì anh trót khen phim “Bộ tứ báo thủ” hay. Còn phía bênh Trấn Thành thì lại cực đoan ở chỗ quy chụp tất cả những ai chê phim là ghen tức với thành công của Trấn Thành, là lạc hậu, không hiểu được tinh thần của giới trẻ v.v... Nhưng tựu trung lại, có một ý kiến mà có lẽ chúng ta nên suy ngẫm bởi đang thể hiện một thái độ thiếu khách quan đối với phê bình. Đó là quan điểm “là nghệ sĩ, cùng ăn chung chén cơm của tổ nghề thì không nên chê nhau”.

Thực sự, tổ nghề của mỗi ngành nghề rất đáng được tôn trọng. Tâm thức người Việt luôn là biết ơn nguồn cội nên chuyện nhớ ơn tổ nghề là điều đáng quý. Nhưng, suy nghĩ đã cùng chung một nghề với nhau thì không nên chê nhau thì lại không ổn chút nào. Đơn giản, khen hay chê cũng đều rất có giá trị đối với sự tiến bộ của một cá nhân, một tập thể và từ đó góp phần dần dần tạo nên sự tiến bộ của cả một ngành nghề. Miễn sao, khen hay chê ấy phải công tâm, đúng mực. Vậy thì tại sao lại phải ngăn cản một người nào đó chê sản phẩm của một cá nhân hay một tập thể cùng ngành nghề?

Ở trường hợp cụ thể, nghề văn nghệ mà Trấn Thành, Lê Giang, Quốc Thuận... cùng chung tổ nghề không chỉ có những nghệ sĩ, diễn viên, biên kịch, đạo diễn... mà còn có cả những người hoạt động phê bình nghệ thuật. Giống như văn học cũng thế, không ai có quyền gạt các nhà phê bình văn học ra ngoài sân chơi chung của nhà văn, nhà thơ cả. Chính những nhà phê bình nghiêm túc mới là những người có công đóng góp tiếng nói phản biện cho nghề nghiệp được tốt lên. Và, đã làm phê bình, công bố tác phẩm phê bình là một quyền bình đẳng với quyền công bố tác phẩm của nghệ sĩ.

Thế nên, cần tách bạch nhiệm vụ của những người phê bình ra khỏi cái gọi là “chén cơm tổ nghề”. Suy cho cùng, tổ nghề mang lại cái phúc theo nghề cho người làm nghề, tạo ra cái lõi biết tri ân trong lòng người làm nghề chứ không phải là người mang lại nồi cháo, mâm cơm miễn phí để mọi người trong nghề cùng chia nhau. Sòng phẳng mà nói, cái gọi là “chén cơm” kia được mang lại từ chính những đồng tiền mà khán giả (tức người tiêu dùng) bỏ ra. Đồng tiền đó được nghệ sĩ đánh đổi bằng lao động sáng tạo, bằng mồ hôi nước mắt thực sự. Đấy mới là sự sòng phẳng đúng nghĩa tinh thần công nghiệp văn hóa.

Bởi vậy, nên chăng, đừng lạm dụng “tổ nghề” mỗi khi vấp phải các ý kiến phê bình. Thà ra mắt sản phẩm mà có những lời phê bình bên cạnh những lời khen còn hơn là chỉ toàn những lời khen mà đa số chúng rập khuôn nhau, thậm chí sao chép nhau, y như từ chung một thông cáo báo chí ban đầu.

Hà Quang Minh

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文