Mệnh lệnh của niềm tin

14:10 20/04/2026

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Bao giờ cũng thế, câu chuyện về nhịp sống là dòng chủ lưu của cuộc sống thể hiện. Một khái niệm mà ai cũng cảm nhận được nhưng lại thật khó lí giải thành lời. Thế nào là nhịp sống thực sự và nó chi phối đến tâm trạng của mỗi chúng ta như thế nào?

Kĩ sư Nguyễn Tăng Pháp nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25,
năm 2025.

Nhịp sống ấy là giá cả sinh hoạt, nhiệt độ từng mùa hay sự hối hả của từng người. Dĩ nhiên, ở từng thời điểm trong cuộc đời chúng ta lại có những cảm xúc riêng nhưng tất cả đều thống nhất trong một dòng chảy của thời đại, thể hiện vào niềm tin vào thời đại mình đang sống. Từ niềm tin ấy, dường như trong mỗi người lại nhận được một mệnh lệnh hành động, đó là: nỗ lực phấn đấu vì khát vọng xây dựng một đất nước phát triển bền vững, một xã hội với những giá trị cao quý.

Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong tuần qua là kì họp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Đặc biệt là những bài phát biểu đầy tâm huyết và trách nhiệm trong lễ tuyên thệ nhậm chức của các đồng chí lãnh đạo đã nhận được sự tin tưởng của nhân dân. Trong phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, người viết đặc biệt chú ý đến định hướng thứ tư (trong 5 định hướng lớn, trọng tâm của Chính phủ), đó là:

"Xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; đồng thời, phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách.

Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các cơ quan của Đảng trong quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; với Quốc hội trong xây dựng thể chế; với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; với địa phương trong tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển" (theo: Báo Điện tử Chính phủ).

Niềm tin vào sự phát triển là mệnh lệnh thuyết trong mỗi con người chúng ta.

Với chưa đầy 200 chữ nhưng nội dung định hướng đã mang một tầm khái quát với cách lập luận chặt chẽ. Nhân dân luôn kì vọng vào những giải pháp của Chính phủ nhằm "giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển". Nhìn lại 40 năm qua, sau khi Đảng ta thực hiện công cuộc Đổi mới, những nguồn lực của đất nước đã được giải phóng và tạo động lực cho toàn xã hội.

Hơn 80 năm qua, người dân của một nước độc lập như trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định (Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập). Nhân dân được làm chủ đất nước, được phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mỗi cá nhân đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Kế thừa truyền thống quý báu, các thế hệ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... hôm nay đã quyết tâm lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển và nâng tầm vị thế của đất nước

Mặc dù tình hình chính trị trên thế giới có những diễn biến khó lường và những thách thức an ninh phi truyền thống (khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, an ninh môi trường, di cư bất hợp pháp, an ninh năng lượng và an ninh con người - theo quan niệm của Richard H. Ullman). Tuy nhiên, với sự thống nhất cao, có sự đồng thuận từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chúng ta đã vượt qua những thách thức và nắm bắt cơ hội. Với nhiệm kì mới, vận hội mới, chúng ta như được tiếp thêm nguồn sinh lực, mỗi người dân ý thức được một "mệnh lệnh" cho bản thân mình xuất phát từ niềm tin vào tương lai đất nước. 

Niềm tin trước hết thể hiện ở các chỉ số mới được thống kê. Trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố: "Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%" (theo: Báo Điện tử Chính phủ).

Nhìn vào những con số tăng trưởng cho thấy đà phát triển của đất nước, hướng đi đúng đắn và sự quyết tâm, đoàn kết của toàn thể nhân dân. Một kết quả mang tính vĩ mô ấy được tạo nên từ sự đóng góp nhỏ bé nhất ở nhiều góc độ từ các giá trị vật chất đến tinh thần.

Phát huy các nguồn lực để tạo động lực phát triển mạnh mẽ.

Ở những làng bản xa xôi, trên hành trình xây dựng nông thôn mới đã có biết bao tấm gương hiến đất mở đường. Những con đường mới rộng rãi, khang trang không chỉ thuận lợi cho giao thông mà còn  mở ra cơ hội phát triển của địa phương. Ông Đỗ Văn Thành (bản Thái Hưng, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã chủ động lùi bờ rào vào sâu từ 1,5-3 m, với gần 40 m chiều dài để mở đường bê tông cho bản. Ông Thành chia sẻ: "Là đảng viên, cha tôi đã chủ động thống nhất cả nhà cùng gương mẫu, đảng viên đi trước thì bà con mới tin và làm theo. Nếu mình không làm trước thì khó vận động người khác" (theo Châu Linh - Báo Nhân dân).

Trong khoa học, kĩ thuật, sự năng động sáng tạo chính là đóng góp không nhỏ của đội ngũ trí thức. Ví dụ điển hình như kĩ sư Nguyễn Tăng Pháp (sinh năm 1992), Trưởng Phòng Cải tiến chất lượng sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC) đã thiết kế hệ thống ngăn ngừa sai vật tư cho dây chuyền LCM (tấm nền màn hình tivi), tiết kiệm cho công ty trung bình khoảng 50.000 USD/năm.

Trong cuộc sống, có những sự nỗ lực được thể hiện một cách âm thầm, tuy không tạo ra thành tích to lớn nhưng nói lên ý chí, nghị lực, góp phần nêu gương cho các thế hệ noi theo, tạo ra ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội. Hình ảnh bà Hồ Thị Niêng (72 tuổi), dân tộc Tà Ôi, ở thôn Pa Ling, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị đều đặn 5 buổi tối/tuần, đến điểm trường Pa Ling - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS A Vao, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị để học chữ là rất đáng trân trọng.

Bà Niêng chia sẻ: "Đọc chưa thông, tính không thạo khổ lắm. Ra chợ mua bán hay đi làm giấy tờ đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Giờ, có lớp dạy chữ nên tôi theo học. Thú thật, già rồi nên chuyện học chữ cũng nản. Nhưng, nghĩ đến việc tự mình biết đọc cái chữ, tính toán thông thạo, rồi mình cũng phải làm gương để con cháu nó theo học đầy đủ con chữ, nên vẫn quyết tâm học" (theo: Tiến Phạm - Báo VietNamNet.)

Những người dân bình dị và cao quý ấy đã đóng góp một giá trị cho xã hội ấy là niềm tin vào sự phát triển tốt đẹp chung của xã hội, của đất nước. Hơn bao giờ hết, mệnh lệnh đến từ trái tim, từ sự lạc quan vào tương lai cũng là sức mạnh to lớn nhất để vượt qua khó khăn, tìm thấy niềm cảm hứng để vui sống và cống hiến cho xã hội.

Bùi Việt Phương

Sử dụng đất công trái phép, không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào về hoạt động bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng nhiều bến bãi VLXD, trạm trộn bê tông dọc tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại… Điều khó hiểu, dù những bến bãi hoạt động không phép và chính quyền nắm được tường tận nhưng chỉ bị xử lý theo kiểu “giơ cao đánh… khẽ”.

Nhằm đáp ứng tâm lý chuộng “giáo viên bản ngữ” của nhiều phụ huynh, những năm gần đây, không ít cơ sở giáo dục và trung tâm ngoại ngữ đã chủ động ký kết hợp đồng, bảo lãnh để đưa giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế tại một số cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi một số đơn vị sử dụng giáo viên nước ngoài chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文