Bệnh viện nghìn tỷ “đắp chiếu” đến bao giờ?

07:23 09/07/2018
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công xây dựng từ tháng 7-2010 có quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư.


Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013 góp phần tạo điều kiện cho nhân dân các tỉnh Tây Nguyên được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, hạn chế việc phải chuyển tuyến lên các bệnh viện tuyến Trung ương. Tuy nhiên, sau gần 8 năm xây dựng, công trình vẫn đang trong giai đoạn dở dang khiến nhiều hạng mục đang bị xuống cấp trầm trọng và chưa biết khi nào mới hoàn thành?.

Có mặt tại khu vực Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quan sát bề ngoài cho thấy, nhiều hạng mục chính với 5 khối nhà lớn cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi mục sở thị vào bên trong thì tất cả đều bỏ không, xung quanh tòa nhà dây leo mọc um tùm.

Ngay tại tòa nhà chính là nơi đón tiếp bệnh nhân và cấp cứu, nhiều hạng mục như trần nhà, điện, cửa… bị hư hỏng, bong tróc, rong rêu bủa vây, xuống cấp trầm trọng. Phía sau tòa nhà là 4 khối nhà liền kề cũng đang được xây dựng dang dở nhưng không một bóng người. Phía bên ngoài sân của bệnh viện cỏ dại mọc khắp nơi, hàng loạt máy móc phục vụ thi công nằm ngổn ngang, gỉ sét.

Nhiều người dân mỗi ngày đi qua đây không khỏi xót xa cho công trình nghìn tỷ “đắp chiếu”, phơi nắng phơi mưa này. Trao đổi với phóng viên, một công nhân tên Hải cho biết, đã hơn 1 năm nay, công trình chỉ được thi công một cách cầm chừng.

Bệnh viện vùng Tây Nguyên đã phải “đắp chiếu” nhiều năm qua.

“Lâu lâu chúng tôi mới được chủ cho làm mấy việc lặt vặt như quét sơn, sửa điện hư hỏng… nhưng chủ yếu là trông coi đồ đạc, máy móc trong công trình. Các đội thi công và máy móc cũng đã được rút đi gần hết, cả công trình rộng hàng chục ha hiện chỉ còn vài người xây dựng một vài hạng mục nhỏ mà thôi”, anh Hải nói.

Nói về nguyên nhân chậm tiến độ của bệnh viện, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân chính vẫn là do kinh phí để hoàn thiện bệnh viện theo phương án ban đầu bị thiếu hụt. Theo đó, phương án cũ là chuyển công năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk ra bệnh viện vùng.

“Các máy móc, thiết bị y tế sẽ được mua sắm mới hoàn toàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ trở thành bệnh viện ung bướu, sản nhi... Tuy nhiên, khi xin nguồn vốn ODA để mua sắm thiết bị gặp khó khăn, mất rất nhiều thời gian nên phải thay đổi sang phương án chuyển toàn bộ y bác sĩ, thiết bị, máy móc từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang bệnh viện vùng để đi vào hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Song song với đó, Sở Y tế sẽ cùng cơ quan chức năng tìm nguồn vốn ODA để mua sắm mới trang thiết bị y tế ở bệnh viện vùng”, đại diện lãnh đạo Sở Y tế nói.

Trước thực trạng trên, ngày 23-12-2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 10407/UBND-CN, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến năm 2017. Theo đó, đây là lần gia hạn cuối cùng, nếu dự án không hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm điều kiện để đưa công trình vào sử dụng thì Giám đốc Sở Y tế chịu mọi trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Mặc dù đã có chỉ đạo quyết liệt, nhưng tiến độ thực hiện dự án vẫn không được cải thiện là bao. Sau đó, UBND tỉnh tiếp tục ra “tối hậu thư” phải hoàn thành và đưa vào sử dụng bệnh viện này vào hoạt động trong quý 1-2018. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng, công trình nhanh nhất cũng phải cuối năm 2018, đầu năm 2019 mới có thể đưa vào sử dụng được.

Trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là bệnh viện vùng có kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm rất lớn, nên việc chậm tiến độ không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn liên quan đến mảng giao thông qua bệnh viện, giao thông nội vùng. “UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ, tìm cách tháo gỡ mọi khó khăn để hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất”, ông Hà nói.

Văn Thành

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文