Cần sớm giải quyết việc tranh chấp đất giữa người dân và doanh nghiệp

08:30 17/11/2016
Việc tranh chấp đất đai giữa người dân ở tổ dân phố Phú Cường, thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, với Công ty TNHH MTV Lệ Ninh (gọi tắt là Công ty Lệ Ninh) cần được chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình nhanh chóng vào cuộc để ngăn chặn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến ANTT địa phương…

Tìm hiểu sự việc, ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận, có khoảng 14 hộ dân, trú tổ dân phố Phú Cường, thị trấn nông trường Lệ Ninh, đã nhiều lần phản ánh sự việc tranh chấp đất đai giữa bà con với Công ty Lệ Ninh. 

Chính quyền và ban, ngành chức năng địa phương đã tổ chức giải quyết vụ việc, nhưng phía người dân chưa đồng thuận. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lệ Thủy, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh và một số ban, ngành chức năng khác có liên quan báo cáo chi tiết nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Trong khi đó, các hộ dân lại nói rằng, họ đã nhiều lần phản ánh, khiếu nại sự việc tại các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp dân do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức và bằng các văn bản, đơn thư cầu cứu gửi đến Công ty Lệ Ninh, các cấp chính quyền, ban, ngành chức năng địa phương, nhưng sự việc không được giải quyết, thậm chí có dấu hiệu bị “chìm xuồng”…

Khu đất người dân xác định đã khai hoang, canh tác hơn 30 năm qua.

Qua xác minh thu thập chứng cứ cho thấy, vào năm 1981, gia đình bà Nguyễn Thị Thắm, là hộ dân đầu tiên ở Phú Cường tổ chức khai hoang vùng đất Khe Nà, Quan Trại, dọc hai bên đường 15 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) để trồng một số loại cây công nghiệp, lâm nghiệp, như cà phê, cao su, keo lai… 

Hai năm sau đó, có thêm 15 hộ dân khác ở đây cũng tiến hành việc khai hoang, trồng trọt này ở vùng đất kể trên. Theo tính toán thủ công, trong khoảng thời gian trên, bà con đã khai hoang, trồng trọt được tổng cộng hơn 37 hécta. 

Năm 1984, Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh (nay là Công ty Lệ Ninh) cũng đưa công nhân đến Phú Cường để khai hoang đất, trồng cây công nghiệp và lâm nghiệp. Phần đất mà nông trường này khai hoang nằm bao quanh phần đất mà số 16 hộ dân trên khai hoang được trước đó. 

Sau khai hoang, bất ngờ Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh tuyên bố rằng, đất do người dân ở đây khai hoang thuộc đất nông trường quản lý (?!). 

Ông Phạm Văn Thanh, Công an viên tổ dân phố Phú Cường cho hay: Hơn 30 năm qua, mặc dù không có sự tranh chấp quyền canh tác, sản xuất giữa người dân và Công ty Lệ Ninh trên phần đất mà người dân khai hoang được, hằng năm công ty này vẫn lấy cớ do bà con canh tác, sản xuất trên “phần đất của họ”, theo đó bắt bà con phải đóng những khoản phí, thuế phi lý, như thuế đất đai, phí khai thác rừng, thuế nông nghiệp (một số diện tích bà con chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp)... 

Nhiều người bức xúc trước sự việc, nhưng do nghĩ rằng bà con canh tác, sản xuất trên phần đất nằm giữa phần đất của công ty nên không khiếu nại, khiếu kiện, mà đành phải chấp nhận. Không ít hộ dân khác không tin vào lời của Công ty Lệ Ninh, đã tiến hành làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đều bị công ty này tìm mọi cách ngăn cản.

Đến đầu năm 2016, người dân tổ dân phố Phú Cường mới phát hiện, Công ty Lệ Ninh đã dùng những thủ đoạn phỉnh phờ, lừa đảo bà con về quyền sử dụng đất nhằm ngăn cản, xâm hại những quyền lợi chính đáng của họ và “cưỡng đoạt” tiền bạc, vật chất khác của họ một cách trái pháp luật. 

Cụ thể, đến năm 2009, Công ty Lệ Ninh mới được các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có cả phần đất của 16 hộ dân đã khai hoang nêu trên, mà không phải như lời của công ty này đã tuyên bố trước đó, rằng công ty đã có quyền quản lý, sử dụng toàn bộ đất trên từ năm 1981 (?!). 

Chúng tôi đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở này đã vòng vo không trả lời thẳng vào những câu hỏi của chúng tôi, mà chỉ trả lời một cách chung chung, qua loa rằng: “Sự việc trên đang được chúng tôi xem xét giải quyết”(!). 

Đề nghị chính quyền, ban ngành chức năng tỉnh Quảng Bình cần sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc, đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân, ngăn ngừa việc người dân bức xúc dẫn đến hậu quả không đáng có… 

Phan Thanh Bình

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文