Có một "con đường đau khổ" ở TP Đà Nẵng

17:30 06/06/2016
Một Khu tái định cư ở TP Đà Nẵng bố trí các hộ dân đến xây dựng nhà ở từ năm 2011. Tuy nhiên 5 năm qua, người dân tại khu tái định cư này mỏi mắt chờ đường thảm nhựa để thoát cảnh mưa bùn, nắng bụi. Chủ tịch UBND TP từng đến "vi hành", chỉ đạo nhưng đến nay người dân vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một con đường...

Khu tái định cư ở phía Tây Bắc đường Hồ Tùng Mậu, thuộc địa phận khu vực Hòa Phú 6 và Hòa Phú 7, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; bố trí các hộ dân đến xây dựng nhà ở từ năm 2011. Từ đó đến nay, người dân tại khu tái định cư này gọi đây là "con đường đau khổ" vì cảnh lầy lội mỗi khi trời mưa, còn bụi mù mịt trong ngày nắng. Hiện tại nền đường đổ cấp phối đã tróc lở nham nhở, mưa xuống nước đọng thành vũng, nắng lên bụi mù mịt, cỏ dại mọc tràn ra lòng đường chưa được thảm nhựa... 

Ông Phạm Đức Khai, Tổ trưởng Tổ 165 Hòa Phú 7, cho biết: “Khu vực này đường đặt tên, nhà gắn biển số từ lâu. Có điều nay vẫn là đường đất, rất nhếch nhác. Cỏ dại cứ thế mọc tràn ra lòng đường, dọn mấy cũng không xuể. Sợ nhất là gặp rắn lục đuôi đỏ. Ở khu vực này, nhiều người đã gặp rắn lục đuôi đỏ, khi đi lại trên đường… Bà con trong khu vực liên tục yêu cầu kiến nghị lên trên về tình trạng đường sá, chứ kéo dài mãi cảnh này có khi bán nhà đi nơi khác”. 

Ông Khai cho biết thêm, cuối con đường Trần Quý Khoách là Trường Tiểu học Võ Thị Sáu vừa đưa vào hoạt động, ít tháng nữa sẽ đón hàng trăm học sinh vào năm học mới. Trong khi, đường chưa thảm nhựa, mưa xuống lầy lội, nắng lên bụi mù mịt, học sinh đi học sẽ thế nào?...

Đường tại tổ 165, khu tái định cư Hòa Minh chưa được thảm nhựa

Ông Đinh Hữu Hồng, cán bộ nghỉ hưu, Bí thư Chi bộ Hòa Phú 7, cho biết: “Nguyện vọng thiết tha nhất của bà con khu vực này là đường sớm thảm nhựa để việc đi lại thuận lợi và đảm bảo vệ sinh môi trường. Các đợt đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng về tiếp xúc cử tri, vấn đề người dân kiến nghị nhiều nhất là đường trong khu dân cư chưa thảm nhựa. Đầu năm 2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã cùng các cơ quan liên quan đến tận khu tái định cư này xem xét thực tế về tình trạng đường sá chưa thảm nhựa và hứa tháng 5-2016 sẽ triển khai. Tuy vậy, đến nay đã trung tuần tháng 6-2016, mọi chuyện vẫn yên ắng chưa thấy động tĩnh gì (?!).

Đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan sớm có chủ trương thảm nhựa đường tại các tổ 146, 165 phường Hòa Minh, Liên Chiểu,để việc đi lại, học hành của người dân và các em học sinh được thuận lợi, ngăn ngừa TNGT trên những tuyến đường này…

Nguyễn Cầu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文