Đại gia “ôm” 1.800 tỷ đồng trốn đi nước ngoài, nông dân nuôi cá tra điêu đứng

08:59 24/07/2018
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Anvifish đột ngột đi nước ngoài "ôm" theo 1.800 tỷ đồng khiến nông dân nuôi cá tra tỉnh An Giang điêu đứng.


Cách đây 5 năm, người dân nuôi cá tra tỉnh An Giang và khu vực lân cận ký hợp đồng bán cá cho Công ty Việt An (gọi tắt là Anvifish, trụ sở phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) với số lượng lớn để đơn vị này chế biến xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. 

Theo hợp đồng ký kết, sau khi nông dân giao cá, Anvifish sẽ trả đủ tiền trong vòng một tháng. Thế nhưng, cuối tháng 4-2014, phía Anvifish sau khi nhận đủ hàng thì bội tín, chiếm dụng hết số tiền bán cá của người dân.

Đại diện Anvifish sau đó cho biết nguyên nhân là do ông Lưu Bách Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Anvifish đột ngột đi nước ngoài cho đến nay chưa trở về, ôm theo 1.800 tỷ đồng (trong đó nợ các đơn vị tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại nợ người nuôi cá).

Công ty Việt An – nơi xảy ra vụ việc.

Theo bảng xác nhận công nợ, tính đến ngày 26-6 vừa qua, Anvifish còn nợ 33 hộ nuôi cá với số tiền trên 127 tỷ đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần tìm đến công ty nhưng vẫn chưa được hoàn trả số tiền nợ. Nhiều hộ nuôi phải “treo ao”, lâm vào cảnh điêu đứng .

Trong đơn thư tập thể gửi đến Văn phòng Báo CAND tại ĐBSCL, các hộ nuôi cá tra bị Anvifish nợ tiền trình bày, dù đã nhiều lần họp bàn cách giải quyết thế nhưng phía Anvifish vẫn chây ì, thanh toán nợ theo dạng “nhỏ giọt”, khiến 33 hộ nông dân vô cùng bức xúc.

Ông Cao Lương Tri (ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) - một trong những hộ bán cá cho Anvifish bức xúc: “Tôi có 8 hợp đồng giao hơn 3.000 tấn cá cho Anvifish, nhưng chỉ 4 hợp đồng được trả tiền. Ông Lưu Bách Thảo bỏ trốn nước ngoài đã giật tôi số tiền 37 tỷ đồng. Đã 4 năm trôi qua, nay công ty còn nợ tôi hơn 27 tỷ. Cách trả tiền này, khiến gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần bủa vây, không còn vốn để tái sản xuất”. 

Ông Tri cho biết thêm, để có được số cá thương phẩm giao cho Anvifish, gia đình ông đã phải vay 25 tỷ đồng từ việc thế chấp 10ha đất để phục vụ cho việc nuôi cá. Nay, không còn vốn tái nuôi cá, đồng thời ông Tri phải trả lãi gần hơn 150 triệu đồng/tháng cho số tiền đang nợ; 9 hécta mặt nước nuôi cá tra của gia đình cũng bị bỏ hoang.

Cùng bức xúc, ông Đinh Văn Căn (71 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), cho biết Anvifish còn nợ riêng ông 65 tỷ đồng. 

“Tết Nguyên đán vừa rồi, phía công ty hứa trả 2 tỷ nhưng thất hứa. Từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ trả 200 triệu, không đủ tôi đóng lãi ngân hàng số tiền mà tôi đang nợ. Nhiều hộ khác cũng là chủ nợ như chúng tôi nhưng có “mối quan hệ đặc biệt” nên được Anvifish trả hết. Còn Anvifish trả cho chúng tôi đòi nợ như “nắng hạn chờ mưa rào”, khiến người nuôi chúng tôi trăm bề khổ”, ông Căn bức xúc.

Theo các hộ dân, từ ngày bị giật nợ, dù nhiều lần gửi đơn cầu cứu, đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh An Giang, nhưng đều được hướng dẫn kiện ra tòa. Thế nhưng, việc nộp đơn kiện ra tòa phải tốn án phí 2%, đồng thời chưa chắc đã được giải quyết thỏa đáng. 

Trong khi đó, trước khi ông Lưu Bách Thảo đi sang nước ngoài, thì số lượng hàng tồn kho của Anvifish là rất lớn, trị giá khoảng 600 tỷ đồng. Thế nhưng, khi kiểm kê chỉ là thùng không (!).

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV Báo CAND có buổi trao đổi với ông Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Anvifish hiện tại. Được biết ông Thu được tín nhiệm, bầu làm Tổng Giám đốc Anvifish khi ông Thảo đi nước ngoài. 

Ông Thu cho biết, hiện phía công ty đang tiếp tục gia công cho đối tác với sản lượng bình quân là 130-140 tấn nguyên liệu/ngày. Doanh thu đạt mức từ 12–14 tỷ đồng/tháng, công suất gia công tăng 5% mỗi năm. Dự kiến quý 3 năm 2018, Anvifish bắt đầu khôi phục lại sản xuất chế biến hàng xuất khẩu.

“Từ năm 2014 đến tháng 6-2018, gom hết các nguồn lực, tài sản để xử lý, giải quyết số nợ cho nông dân được khoảng 170 tỷ, riêng từ đầu năm đến nay khoảng 2 tỷ do nhà máy thiếu nguyên liệu phải làm việc cầm chừng, 4 tháng cuối 2017 hoạt động theo hình thức “ăn trước trả sau”. Hiện, phía Anvifish sắp đàm phán xong với nhà đầu tư chiến lược, song song đó công ty mua bán nợ của Bộ Tài chính đã thống nhất biên bản 3 bên để triển khai phương án mua nợ”, ông Thu cho biết.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vào tháng 11-2017, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Việt An và vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang (Vietcombank). 

“Vụ này chưa khởi tố bị can bởi cơ quan điều tra yêu cầu giám định tài chính gửi Bộ Tài chính nhưng các công ty giám định tài chính từ chối. Do vậy, địa phương đã làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn từ Bộ Công an”, Thiếu tướng Bùi Bé Tư thông tin thêm.

Trần Lĩnh

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文