Diêm dân Sa Huỳnh lo lắng nghề làm muối truyền thống bị mai một

10:54 09/06/2018
Diêm dân ở thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) rất lo lắng và hoang mang trước thông tin thu hồi trên 18ha đất, trong đó có 10ha ruộng muối để phục vụ cho dự án xây nhà ở, biệt thự, kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh.

Những ngày qua, diêm dân ở thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) rất lo lắng và hoang mang trước thông tin thu hồi trên 18ha đất, trong đó có 10ha ruộng muối để phục vụ cho dự án xây nhà ở, biệt thự, kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh do Công ty CP Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú (gọi tắt là Công ty Ân Phú) làm chủ đầu tư…

Tuy nhiên, người dân thôn Tân Diêm chưa đồng thuận với việc triển khai dự án trên, vì cho rằng, với họ nghề muối không chỉ nuôi sống cả gia đình mà còn là cả sự nghiệp mà ông bà để lại, là nghề truyền thống bao đời cần gìn giữ. 

Bà Bùi Thị Thúy (51 tuổi, trú thôn Tân Diêm), bày tỏ: “Làm muối là nghề truyền thống bao lâu nay ông bà để lại. Chúng tôi ở đây toàn sống bằng nghề muối, tất cả mọi chi phí trang trải cuộc sống cũng như nuôi con cái ăn học đều nhờ vào thu nhập từ ruộng muối hết. Bây giờ nếu không làm muối thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì để sống. Trong khi đó mức đền bù lại quá thấp. Tiền thì tiêu rồi nó cũng hết, chứ có ruộng muối làm thì còn có thu nhập trang trải sống qua ngày”. 

Còn ông Võ Triệu Chương (64 tuổi), một người dân có truyền thống ba đời làm muối tại thôn Tân Diêm cũng lo lắng nói: “Bây giờ mà thu hồi đất muối thì coi như mình mất luôn cái nghề truyền thống bao đời rồi. Mà người ta đền bù thấp quá, chỉ hơn 80 triệu/sào, còn thấp hơn cả đất ruộng lúa nữa”.

Diêm dân Sa Huỳnh lo lắng khó giữ nghề làm muối truyền thống khi dự án biệt thự được triển khai.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết hiện tại, giá muối đang rất bấp bênh vì không có đầu ra ổn định, hoàn toàn là người dân tự tiêu thụ; trong khi đó, sức lao động bỏ ra quá lớn mà thu nhập mang lại không cao. 

Tình trạng mất mùa được giá, mất giá được mùa cứ diễn ra liên tục khiến cho đời sống người dân không được đảm bảo. Hơn nữa, hiện nay, tuổi lao động của những người làm muối đang “già hóa”, việc giảm diện tích làm muối sẽ không ảnh hưởng đến việc giữ làng nghề truyền thống. Mà thay vào đó, sẽ tập trung cho ra những sản phẩm chất lượng cao, cơ giới hóa trong việc làm muối để phù hợp với bối cảnh hiện nay… 

“Việc triển khai dự án xây nhà ở, biệt thự, kết hợp chỉnh trang đô thị Sa Huỳnh sẽ giúp cho đời sống nhân dân được phát triển hơn. Đô thị hóa phát triển kèm theo các dịch vụ thương mại cũng tăng cao, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống người dân sẽ được cải thiện hơn. 

Còn về việc người dân phản đối là vì người dân cho rằng giá đền bù quá thấp, tiền đền bù đất muối thấp hơn đất ruộng, địa phương bảo đảm với bà con sẽ lập phương án bồi thường cho bà con với mức giá bằng hoặc cao hơn đất lúa, chứ nhất định sẽ không thấp hơn. 

Ngoài ra, cơ chế đền bù sẽ có phần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân với hai phương án, một là sẽ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, hai là hỗ trợ để người dân đi học nghề khác”, ông Trinh khẳng định.

Hy vọng các chính sách mà chính quyền địa phương đưa ra sẽ giải quyết thỏa đáng những băn khoăn trăn trở của những diêm dân trên đồng muối và Sa Huỳnh vẫn luôn giữ được nghề muối truyền thống, giữ được bản sắc riêng của mình.

Hà Vy – Linh Nguyễn

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文