Doanh nghiệp tự ý múc đất ruộng của dân để thi công dự án

10:40 30/05/2019
Trong quá trình thi công dự án làm đường bê tông tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, Công ty TNHH Cường Hương (địa chỉ tại thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền) ngang nhiên cho máy móc san ủi, múc đất ruộng của người dân vừa được gieo sạ để thực hiện công trình. Việc làm này khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Tìm hiểu được biết, dự án tuyến đường liên thôn nối liền thôn Xuân Lộc đến thôn Hiền An, xã Phong Xuân có chiều dài hơn 1,2km, tổng số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ đồng do Công ty Cường Hương thi công. Tuy nhiên trong quá trình làm đường, công ty này đã cho xe múc san ủi và múc nhiều đất ruộng của người dân ở cánh đồng Đập Tăm, thôn Bình An, xã Phong Xuân.

Trong đó, phần đất ruộng của gia đình ông Trần Văn Trà (ở thôn Bình An) có nhiều diện tích bị san lấp gây hư hại ruộng lúa. Ông Trà bức xúc kể lại, vào ngày 26-5, trong lúc gia đình đang chuẩn bị đám giỗ thì bất ngờ nghe người dân trong thôn đi làm đồng điện thoại báo cho biết khu vực ruộng của ông ở đồng Đập Tăm bị doanh nghiệp san ủi, múc đất. Khu ruộng này của gia đình ông là đất nông nghiệp, được chính quyền địa phương giao sử dụng với diện tích gần 1,2ha và nhiều năm qua đều trồng lúa.

Vụ Hè Thu 2019 này, gia đình ông thuê máy móc cày bừa, sau đó gieo sạ đúng theo lịch thời vụ nông nghiệp. “Tuy nhiên, khi lúa vừa gieo được hơn nửa tháng thì lại bị Công ty Cường Hương cho máy móc đến san ủi và một phần đất ruộng bị múc làm đường. Vì quá bức xúc nên gia đình tôi đã kéo ra cánh đồng Đập Tăm để ngăn chặn việc làm sai trái của doanh nghiệp”, ông Trà nói.

Phần đất ruộng bị Công ty Cường Hương san ủi, múc làm đường.

Tại khu vực cánh đồng Đập Tăm, phần ruộng của gia đình ông Trà bị Công ty Cường Hương san ủi làm đường với chiều dài hàng chục mét, chiều rộng từ 4 đến 6m, với lượng lớn đất ruộng bị múc đắp ven đường. Theo phản ánh, trước khi thi công dự án, phía đơn vị thi công và chính quyền địa phương không hề có thông báo đến hộ ông Trà.

Đến khi có rất đông người dân phản ánh, ngăn chặn xe múc của đơn vị thi công thì nhân viên Công ty Cường Hương mới đặt vấn đề thỏa thuận đền bù cho gia đình ông Trà với số tiền 4-5 triệu đồng nhưng hộ dân này không đồng ý.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân lý giải: “Do doanh nghiệp họ nghĩ rằng phần đất liên quan đến thi công tuyến đường bê tông đã được thỏa thuận đền bù hết nên đã cho xe đến san ủi, múc đất”(?!).

Tuy nhiên, theo người dân, việc chính quyền địa phương và doanh nghiệp thực hiện thi công dự án làm đường, san ủi, múc đất ruộng nhưng không thông báo cho người dân là việc làm hết sức tắc trách. Sự việc này dẫn đến người dân bị trễ mùa vụ do phải gieo sạ lại ruộng lúa mới, trong khi thời tiết đang diễn biến hết sức bất thường, khô hạn kéo dài.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay, dự án thi công tuyến đường liên thôn ở xã Phong Xuân có đi qua ruộng lúa của một số hộ dân ở thôn Bình An. Những hộ dân có ruộng lúa bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến phần ruộng mà tuyến đường đi qua; riêng trường hợp của hộ ông Trần Văn Trà do ruộng được ông Trà chia cho các con canh tác nên địa phương chưa thỏa thuận được.

“Đây là việc làm sai của doanh nghiệp và chính quyền địa phương cần sớm được khắc phục. Hiện huyện đã chỉ đạo UBND xã Phong Xuân yêu cầu Công ty Cường Hương dừng ngay máy móc thi công san ủi đất lấp ruộng của dân, đồng thời có phương án đề nghị hộ dân hiến tặng đất ruộng bị ảnh hưởng hoặc thỏa thuận đền bù theo quy định Nhà nước trước khi tiếp tục thi công dự án”, ông Hùng cho biết.

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文