Dự án bờ kè trăm tỷ vẫn “vô tác dụng” trong mùa mưa bão

09:28 16/11/2017
Dự án kè biển Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có số vốn đầu tư ngót nghét 100 tỷ đồng. Dự án do UBND quận này (UBND TP Đà Nẵng ủy quyền) làm chủ đầu tư, liên danh công ty thiết kế xây dựng Việt Hoa – Công ty TNHH 532 thi công. 

Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng nhằm chống lại vấn nạn sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản cho hàng trăm hộ dân địa phương. Theo dự kiến, bờ kè phải hoàn thành trong thời hạn 1 năm (8-2016 - 10-2017), vậy nhưng… 

Theo phản ánh của ngừời dân sinh sống tại phường Hòa Hiệp Bắc thì: “Mấy năm nay, đoạn bờ biển phường Hòa Hiệp Bắc sạt lở nghiêm trọng. Nhà cửa, đất đai bị sóng đánh sập, cuốn trôi… Năm 2016, được tin thành phố bỏ cả trăm tỷ xây dựng kè, chúng tôi vô cùng vui mừng. Nhưng rồi, từ hớn hở chúng tôi lại lo lắng, thất vọng khi dự án dừng 3 tháng nay và mùa mưa bão đã về".

Bức xúc nhất là vừa qua bão số 12 tuy không đổ bộ trực tiếp vào TP Đà Nẵng nhưng đã gây triều cường, sóng lớn làm xói lở và nước biển xâm lấn sâu vào nhà dân sinh sống ven biển Nguyễn Tất Thành. Dọc khu vực tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam nhiều căn nhà bị sóng đánh lòi cả móng nhà. 

Cụ thể như nhà của gia đình các ngư dân ông Ngô Đức Hùng, ông Trương Mừng, ông Trần Văn Linh, bà Lê Thị Hải (trú tổ 9, Hòa Hiệp Bắc) sóng biển xâm thực, lấn cả vào những khoảng sân bê tông nứt toác, lòi từng khoảng lớn, nham nhở. Chưa kể, cọc nhồi, đá công trình ngổn ngang mà đơn vị thi công để lại trước đó cũng bị nhấn chìm gây lãng phí.

Ông Hùng chia sẻ, đoạn kè có chiều dài 1,8km, trải dài qua địa phương. Đơn vị thi công đã hoàn tất nhiều đoạn, đến tổ 1, 2 (tức còn 350m) thì dừng hẳn. Tréo ngoe thay, khu vực 2 tổ là điểm xung yếu nhất, sạt lở trầm trọng nhất. 

Hiện tại, trước thời tiết mưa bão phức tạp, các hộ dân lo lắng sóng biển chực chờ nuốt trọn những căn nhà đầu tiên đã lòi móng. Nhiều hộ dân cứ về đêm là lại cuống cuồng chạy mưa bão. Ban ngay, họ quay về nhà dọn dẹp rác, cát. Cuộc sống những ngày này cứ thế đảo lộn, khốn đốn, vất vả trăm đường.

Được biết, trước đó vào ngày 4-11, đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đến khu vực bờ kè này thị sát. Trước nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng, thậm chí có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản của dân, ông Thơ yêu cầu chính quyền địa phương phải lên phương án di dời khẩn cấp đến chỗ an toàn đối với các hộ dân đang sinh sống tại đây. Sau bão, cần sớm có phương án khẩn trương triển khai xây dựng kè.

Còn theo ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: Hiện địa phương có 350 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguy cơ sạt lở bờ biển. 

Trước thực trạng đáng lo ngại, UBND TP Đà Nẵng đã đầu tư dự án xây kè chống sạt lở, chắn sóng nói trên. Nhưng đúng như những gì người dân phản ánh, dự án “đắp chiếu” mấy tháng trời khiến người dân khốn đốn khi mưa bão về. Thực tế thời điểm hiện tại, ảnh hưởng của bão số 12, chính quyền phường phải di dời nhiều hộ dân vào vùng an toàn.

Nói về những tai tiếng trước đây của dự án, ông Việt cho hay, trong quá trình thi công đã xảy ra những bất cập khiến người dân và các đơn vị lân cận bức xúc. Cụ thể, khi thi công đến khu vực tổ 9 (Hòa Hiệp Bắc) làm ảnh hưởng khoảng 200 ngôi nhà của người dân. 

Ông Việt cũng thừa nhận, đối với các hộ ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ đầu tư đã hỗ trợ tiền thuê trọ ban đầu cho họ tạm định cư nơi khác. Đối với các hộ bị nứt nhà, người dân đồng tình với việc chủ sẽ thực hiện đền bù sau khi công trình hoàn thành.

Cũng theo vị Chủ tịch phường, với tầm quản lý cấp cơ sở, ông không nắm được chính xác khi nào dự án mới khởi động lại. Thậm chí, bất lực với tình trạng này, mới đây, phường Hòa Hiệp Bắc tự bỏ hơn 300 triệu đồng làm kè tạm bằng các rọ đá để bảo vệ người trước mùa mừa mưa bão. 

Trong khi đó, tin từ UBND quận Liên Chiểu thể hiện, theo hồ sơ dự án kè biển Liên Chiểu thì đã cơ bản hoàn thành. Hiện, chỉ còn việc đóng cọc thi công tại 350m còn lại (350m sạt lở nghiêm trọng nhất –PV) là chưa được thực hiện. 

Theo lý giải của địa phương này, lý do dự án “đắp chiếu” trong thời gian qua là do những vướng mắc về vốn, thủ tục, mà quan trọng nhất là hạng mục đóng cọc kè cho đoạn bờ biển này còn… chờ ngành chức năng bổ sung đầu thầu mới có thể thi công. Riêng về việc hỗ trợ người dân từ đền bù đến di dời, đảm bảo an toàn mùa lũ, quận Liên Chiểu cũng khẳng định sẽ thực hiện đúng.

Hoài Thu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文