Giám đốc xây biệt thự trên 6.500m đất nông nghiệp

09:45 19/04/2017
Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng Đặng Văn Ngọ xây biệt thự “lụi” trên diện tích đất 6.500m² chưa chuyển mục đích sử dụng đất, không giấy phép xây dựng và cũng chưa bị xử phạt lần nào….


Từ đường Phạm Hùng, theo đường kênh Thị Đội, vào đến khu vực khóm 7, phường 8, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), nhiều người dân chỉ cho chúng tôi một ngôi biệt thự hoành tráng đang được xây dựng và cho biết, đây là biệt thự của ông Đặng Văn Ngọ. 

Biệt thự này được xây dựng cách đây khoảng một năm với qui mô hoành tráng, mỗi ngày hàng chục lượt người vào làm việc; hàng trăm lượt xe chở đất cát, vật liệu xây dựng, cây xanh chạy rầm rập, tung bụi mù mịt khiến bà con rất khổ sở.

Biệt thự “khủng” của ông Ngọ xây trái phép trên đất nông nghiệp.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ có đại gia nào ở xa về mua đất ở đây xây dựng trang trại. Chỉ đến khi xây gần xong thì mới nghe nói chủ nhân của biệt thự khủng này là ông Đặng Văn Ngọ - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng. Và chúng tôi càng ngỡ ngàng hơn khi nghe thông tin biệt thự xây không phép, lại xây trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất”, một người dân cho biết.

Để vào ngôi biệt thự này, chúng tôi phải đi qua một cây cầu bắc qua kênh Chông Chác. Xung quanh có tường rào kiên cố cao trên 2m, bên trên có hàng rào sắt 3 lớp. Bên trong trồng rất nhiều cây xanh, mỗi cây cao hàng chục mét. Căn biệt thự có nhiều gian rộng, trong đó có gian làm bằng gỗ quý, có hồ nuôi cá…

Lý giải vì sao lại có chuyện một khu biệt thự hoành tráng được xây dựng công khai giữa thanh thiên bạch nhật, xây dựng trước mắt chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng thì một cán bộ phường 8, TP Sóc Trăng (không nêu tên) thừa nhận địa phương cũng như ngành chức năng biết ông Ngọ xây nhà không phép nhưng do ông Ngọ là chỗ quen biết với cán bộ phường và là cán bộ “to” của một doanh nghiệp tỉnh, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên phường nhắm mắt làm ngơ, chứ “đụng vào thì mình chết trước”.

Ông Võ Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết: “Diện tích đất mà ông Ngọ xây nhà thuộc đất nông nghiệp. Theo quy định, đất này phải lập kế hoạch, được HĐND tỉnh phê duyệt mới được chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng cho đến khi báo chí phát hiện, ông Ngọ vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng đồng nghĩa là chưa ai dám cấp giấy phép xây dựng”.

Theo ông Nhàn, có thể biết ông Ngọ là cán bộ nên do nể nang mà các đơn vị chức năng của TP Sóc Trăng chưa có quyết định xử phạt.

Về phía mình, ông Đặng Văn Ngọ thừa nhận, ông cho xây dựng nhà khi chưa có giấy phép. Diện tích đất mà ông xây nhà rộng 6.500m².

Ông Ngọ còn lý giải: Không phải tôi xem thường pháp luật, tôi đã lập các thủ tục xin phép và đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt”. Nhiều cán bộ hưu trí ở phường 8, TP Sóc Trăng, bức xúc: “Một lãnh đạo doanh nghiệp lớn như ông Ngọ lại xây dựng biệt thự khủng không phép, trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trong thời gian cả năm trời mà không ai biết, hoặc biết nhưng làm ngơ là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, người dân chỉ cần đổ một đống cát trước cửa nhà là cán bộ địa phương, thanh tra xây dựng, nhân viên công trình đô thị lập tức xuất hiện để xử lý”.

C.Xuân

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文