Active Fitness & Yoga bất ngờ đóng cửa, nhiều hội viên tố bị lừa

20:54 07/03/2017
Chiều 6-3, phòng tập "5 sao" Công ty TNHH Active thể thao (số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội) bất ngờ thông báo đóng cửa khiến nhiều học viên đã mua thẻ tập với giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng bàng hoàng. Điều đáng nói là, trong số hàng nghìn hợp đồng mua thẻ tập tại Active, có nhiều hợp đồng sử dụng chữ kí giả mạo, mang dấu hiệu lừa đảo.

Chiều 6-3, trong khi hàng trăm hội viên của Active đang tập luyện bình thường thì bất ngờ nhân viên của trung tâm này dán thông báo sẽ đóng cửa, ngừng hoạt động để tiến hành sửa chữa. Nội dung thông báo ghi: "Giai đoạn vừa qua, Active đã có một số khó khăn về tình tình hoạt động và quản lí điều hành. Do vậy, chúng tôi quyết định dừng  hoạt động của Active để tiến hành rà soát lại".

Ngay lập tức, các hoạt động tại trung tâm gián đoạn. Nhân viên Active bỏ ra về, nhiều phòng tập tắt điện tối thui, trong khi các hội viên vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo nguồn tin từ phía nhân viên Active, chủ sở hữu trung tâm này đã bán lại Active cho NClub Fitness & Yoga Center và việc mua bán đã hoàn tất.

Nội dung thông báo đóng cửa của Active

Đến khoảng 17h, một người đàn ông xuất hiện, tự giới thiệu là đại diện phía NClub. Tuy nhiên, người đàn ông này phủ nhận việc đã mua lại Active, chỉ khẳng định "chúng tôi vẫn đang xem xét việc mua lại". Đến lúc này, hàng nghìn  hội viên của Active mới sững sờ bởi lâu nay vẫn đóng tiền mua thẻ trong khi không hề hay biết chủ thực sự của Active là ai.

Hội viên Active yêu cầu phía trung tâm phải giải thích rõ ràng về quyền lợi của mình

Khi trình báo với Công an phường Phương Mai, chị Cao Bích Thư (Hà Nội) cho biết, chị vừa mua gói HLV 100 buổi với giá trị 25 triệu đồng, mới tập được vài buổi thì trung tâm báo đóng cửa. Ngoài gói HLV, chị Thư còn mua nhiều gói tập khác tại Active với tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi trung tâm báo đóng cửa, trên dữ liệu máy tính của công ty không hề có hợp đồng của chị. Lúc này, chị Thư mới vỡ lẽ đã bị bán hợp đồng khống với chữ kí giả mạo.

Hội viên cung cấp thông tin cho Công an phường Phương Mai. 

Ngoài chị Thư, còn có gần 20 trường hợp khác cũng bị nhân viên sale câu kết với lễ tân bán khống hợp đồng. Chị Mai Tố Uyên (Hà Nội) cho biết, ngày 19-2 chị và hai người bạn của mình cùng mua thẻ tập 1 năm với giá trị 7,5 triệu/thẻ. Hiện cả ba người mới được cấp thẻ tạm, chưa có thẻ cứng chính thức. Cách đây ít ngày, em Đỗ Quỳnh Anh vừa mua thẻ 16 tháng với giá 7 triệu đồng, tuy nhiên khi kiểm tra trên hệ thống cũng không có tên.

Không chỉ khiến hàng nghìn hội viên hoang mang, việc đóng cửa Active cũng khiến hàng chục HLV của trung tâm này bỗng dưng mất việc, có nguy cơ mất lương. Anh Jassi (Ấn Độ ) – HLV môn Yoga của Active cho biết: "Tôi dạy ở Active gần 2 năm, hoàn toàn không hề hay biết gì về việc trung tâm sẽ đóng cửa. 15 phút trước khi đến ca của tôi thì nhân viên thông báo tôi không cần phải dạy nữa. Tôi hoang mang không biết trung tâm này sẽ đóng cửa mãi mãi hay sẽ bán cho chủ mới. Nếu qua tay chủ mới, liệu rằng chúng tôi còn được làm việc ở đây nữa hay không? Active vẫn đang nợ 1 tháng lương chưa trả, giờ cũng không biết đòi ai. Chưa bao giờ tôi được gặp mặt chủ thực sự của Active".

Hợp đồng bán khống của Đỗ Quỳnh Anh 

Trong khi đó, HLV Tiny Linh than thở: "Chưa có ai nói cho chúng tôi biết rằng số phận chúng tôi sẽ ra sao. Hiện trung tâm vẫn chưa chắc chắn ngày mở cửa trở lại nên trong thời gian này, chúng tôi sẽ mất việc".

Active bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2014. Trước khi đóng cửa, trung tâm này đã từng bị Thanh tra Bộ Văn hoá – thể thao – du lịch phạt 15 triệu đồng vì tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao, sử dụng huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn, không có văn bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Active là phòng tập được đầu tư khá hiện đại

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một phòng tập “5 sao” đóng cửa gây thiệt hại lớn cho hội viên. Cách đây chỉ hơn 2 tháng, phòng tập Fusion Bodyworks (chợ Hàng Da – Hà Nội) cũng thông báo ngừng hoạt động một cách đột ngột. Điều đáng nói là, khi những vụ việc như vậy xảy ra, quyền lợi của hội viên đều bị bỏ rơi, không biết kêu ai.

Khánh Vy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文