Hàng trăm hộ dân nguy cơ mất nhà do sạt lở

10:24 24/09/2018
Sắp đến mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân các huyện miền núi Sơn Tây và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đang sống trong lo âu thấp thỏm, vì nhà cửa nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Trong đó, có không ít hộ dân đã được di dời vào khu tái định cư (TĐC) mới vẫn phải chịu chung cảnh ngộ…

Khoảng 15 năm về trước, sau khi nhường đất cho công trình dự án thủy điện Đắkđrinh, người dân thôn Nước Vương, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, được bố trí vào ở các khu TĐC mới trên địa bàn. Riêng, khu TĐC Nước Vương có 25 hộ dân, chia làm 2 phân khu phía trên và phía dưới xã Sơn Liên. Tại đây, mỗi căn nhà được xây dựng với giá trị theo thông báo của chủ đầu tư đến gần 300 triệu đồng, cùng với hệ thống điện, đường, nước sinh hoạt… Thế nhưng, chỉ sau vài năm, khu TĐC Nước Vương lại xảy ra tình trạng sạt lở, nhất là về mùa mưa lũ.

Riêng đợt mưa lũ năm 2017, chính quyền huyện Sơn Tây đã phải di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong diện “xung yếu” tại khu TĐC này; trong đó, có 3 hộ nhà cửa bị sạt lở một phần cho đến hoàn toàn, phần móng nhà kéo sập xuống vách núi, phần taluy âm đã sạt tới mép nhà dân…

Sạt lở đã ăn sâu vào khu tái định cư Nước Vương, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây.

Vào cuối tháng 9-2018, khi chúng tôi có mặt tại khu TĐC Nước Vương thì đã có 6 hộ dân, với gần 30 nhân khẩu phải di dời lên ngọn đồi cao để tránh nguy cơ sạt lở và họ phải sống trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt. Còn các hộ gia đình ở lại khu TĐC thì sống trong lo âu, vì nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa khi mùa mưa lũ năm nay đang đến gần.

Anh Đinh Văn Mấy, người dân khu TĐC Nước Vương, chia sẻ: “Tui chuyển vào khu TĐC sống gần 6 năm nay, mùa mưa nào cũng lo sợ sạt lở cuốn trôi mất nhà. Hiện, phía trước nhà tui có một căn nhà bị bỏ hoang vì sạt lở đất đã ăn sâu đến tường nhà phía sau. Họ đã được chuyển lên vùng an toàn khác rồi”…

Cùng chung cảnh ngộ với người dân khu TĐC Nước Vương, nhiều năm qua, hơn 50 hộ dân tại thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, cũng luôn phải sống trong lo sợ, từ mong chờ tới bất an, và bây giờ là thất vọng vì khu TĐC thi công lâu rồi mà chưa xong, trong khi nhu cầu tránh sạt lở của người dân là rất cần thiết.

Được biết, dự án điểm định canh, định cư tập trung Nà Kpác, thôn Gỗ, xã Trà Thanh được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt với tổng vốn đầu tư trên 8 tỷ đồng, do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 1-2017 và dự kiến hoàn thành trước tháng 5-2018. Thế nhưng, hiện tại đã là cuối tháng 9-2018, gần vào mùa mưa lũ nhưng chủ đầu tư vẫn chưa phân chia lô để người dân vào nhận đất xây dựng nhà cửa.

Anh Hồ Văn Dế, Trưởng thôn Gỗ bức xúc nói: “Người dân trong thôn đều rất lo lắng mỗi khi mùa mưa tới, nhiều hộ đã chuẩn bị sẵn sàng để xây nhà trong khu TĐC nhưng đến nay vẫn chưa có mặt bằng. Mong muốn lớn nhất của người dân trong thôn là được bàn giao mặt bằng, để có thể làm nhà ở, thoát khỏi nỗi lo sạt lở”. Trước tình trạng chưa được bố trí vào khu TĐC, để đối phó tạm thời với mưa lũ, có không ít hộ dân thôn Gỗ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đã tự mình tìm vị trí cách xa điểm sạt lở để dựng nhà tạm bợ bằng tranh tre, vách lồ ô, mong thoát khỏi cảnh lũ quét. Số hộ còn lại thì chần chừ vì cho rằng đã lỡ đăng kí đất trong khu TĐC nên mặc dù đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng không thể đi nơi khác để xây dựng nhà cửa được.

Ông Hồ Xuân Bạn, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Thanh cho biết, dự án khu TĐC vẫn đang thi công, mới chỉ hoàn thành mặt bằng và các hạng mục như điện, đường, còn riêng hệ thống nước sinh hoạt chưa xong. Với tiến độ như vậy thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành kịp trước mùa mưa lũ, cấp đất cho người dân vào ở.

“Để đối phó với mùa mưa lũ năm nay, chính quyền địa phương đã chuẩn bị phương án di dời người dân ra khỏi khu vực đe dọa sạt lở đến tập trung tại một số điểm kiên cố như trường học, sở y tế, tuyệt đối không để người dân ở lại nhà, nhất là ban đêm. Chính quyền mong muốn chủ đầu tư xúc tiến thi công để người dân có thể nhanh chóng chuyển vào khu TĐC sớm ổn định cuộc sống”, ông Bạn nói.

Linh Nguyễn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文