Khu vui chơi hoành tráng lại có nhiều hạng mục… “chui”

10:06 12/03/2021
Những ngày qua, người dân ở Sóc Trăng, nhất là các bạn trẻ, hào hứng khi đến khám phá khu vui chơi vừa được xây dựng ở phường 10, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) với nét độc đáo gam màu hồng chủ đạo, từ nhà cửa, quán sá… cho đến trang phục của nhân viên.

Nhưng không ai ngờ, khu vui chơi hoành tráng này được xây dựng với nhiều hạng mục không có giấy phép, từng bị chính quyền địa phương “tuýt còi”, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, có công trình bị xử phạt...

Khu liên hợp Kim Loan Quê Tôi do bà Phạm Thị Kim Loan (SN 1966), Giám đốc Công ty TNHH phát triển đầu tư Kim Loan Quê Tôi, làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích khoảng 1ha tại số 686 Văn Ngọc Chính, phường 10, TP Sóc Trăng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều hạng mục đã được xây dựng hoàn thiện. Thế nhưng, theo ngành chức năng TP Sóc Trăng, nhiều hạng mục lại được “mọc lên” không phép, bị cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng lập biên bản, xử phạt hành chính.

Cụ thể, xây nhà kho diện tích 200m² không phép đã bị UBND TP Sóc Trăng ra quyết định xử phạt hành chính ngày 1/7/2020 với 15 triệu đồng. Ngày 8/3 vừa qua, chủ đầu tư này tiếp tục bị Đội trật tự đô thị (TTĐT) TP Sóc Trăng lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng cho các hạng mục, gồm: quán cà phê diện tích 138m²; hành lang có mái che có kết cấu bê tông cốt thép, lót gạch men diện tích trên 187m²; hai căn nhà cấp 4 có tổng diện tích trên 217m²; hồ bơi có diện tích trên 349m²; cầu khung sắt; nhiều chòi, tum bê tông cốt thép, nền lót gạch men….

Một số hạng mục xây dựng tại khu liên hợp “Kim Loan Quê Tôi” đang bị xử lý do vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Quận - Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, cho biết, trước những vi phạm của chủ đầu tư, ngày 9/2/2021, Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý công trình xây dựng vi phạm trên phần đất do bà Phạm Thị Kim Loan đứng tên chủ sử dụng; đồng thời UBND phường 10 cũng có báo cáo về việc phối hợp kiểm tra khu vui chơi của hộ bà Phạm Thị Kim Loan. 

Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND phường 10 bố trí lực lượng đình chỉ mọi hoạt động xây dựng các công trình vi phạm tại các thửa đất số 564, 581, 556 và 31 tọa lạc tại đường Văn Ngọc Chính, khóm 1, phường 10, do bà Loan đứng tên chủ sử dụng. Đồng thời phối hợp với Phòng QLĐT, Phòng TN&MT kiểm tra về các hành vi xây dựng, mục đích sử dụng đất tại các thửa đất nói trên”. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình mà ngày 8/3 tiếp tục bị lập biên bản như đã nêu trên. Hơn nữa, dù “có vấn đề” trong xây dựng nhưng chủ đầu tư đã cho khách vào tham quan bán vé với giá 30.000 đồng/người. 

“Chủ đầu tư vi phạm đã bị xử phạt một lần rồi. Thành phố đã giao Đội TTĐT và UBND phường 10 kiểm tra, lập biên bản và đề nghị xử lý. Phạm vi nào có phép, sai phép và không phép (nếu có), đề nghị xử lý và báo cáo về Sở Xây dựng. Hiện chủ doanh nghiệp tìm lý do đang ở TP HCM dịch bệnh về không được (?!). Tôi chỉ đạo cứ lập biên bản, đề xuất xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Văn Quận khẳng định.

Ông Tô Ngọc Hiển, Trưởng Phòng QLĐT TP Sóc Trăng, cho biết các hạng mục ở khu liên hợp này có rất ít công trình có giấy phép, còn nhiều hạng mục không có giấy phép nhưng UBND phường 10 không phát hiện kịp thời.

Đ.Văn - B.Dương

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文