Kỳ quan Gành Đá Đĩa chưa được khai thác hiệu quả

08:18 03/09/2018
Vài năm gần đây, địa danh Phú Yên – xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để thưởng ngoạn và khám phá vẻ đẹp của những danh thắng quốc gia như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện – Bãi Môn, Đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, Đá Bia… Trong đó, Gành Đá Đĩa là một tuyệt tác thiên nhiên “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam nhưng hàng chục năm qua tiềm năng danh thắng này vẫn chưa được đầu tư, khai thác hiệu quả.

Nằm cách TP Tuy Hòa hơn 40km về hướng Đông Bắc, Gành Đá Đĩa nằm bên chân núi Hòn Bù chồm mình vươn ra bãi cát xã An Ninh Đông, huyện Tuy An mở rộng hình vòng cung ôm lấy một vùng biển xanh mênh mông phía trước. Khi đến gần, du khách sẽ bất ngờ bởi những trụ đá đó được kết tạo từ nhiều phiến đá trông như chiếc đĩa xếp chồng lên nhau, cạnh đó là bãi đá nhập nhô với hàng triệu chiếc đĩa đá hình lục giác óng ả màu đen huyền bí phơi mình trong nắng gió.

Nhiều truyền thuyết dân gian đề cập sự hình thành Gành Đá Đĩa, trong đó có chuyện kể rằng khi tìm thấy cảnh quan thơ mộng nơi này, các vị thần tiên giáng trần trong những đêm trăng thanh, gió mát để ngắm cảnh, đối ẩm và bình thơ. Chén vàng, đĩa ngọc từ thiên đình đưa xuống để bày yến tiệc.

Du khách khám phá tuyệt tác thiên nhiên Gành Đá Đĩa.

Trong cơn chếnh choáng, các vị thần tiên mải mê tìm đến cuộc chơi ở nơi khác, bỏ quên những chồng đĩa lâu ngày nên hóa đá. Các nhà khoa học lý giải quần thể đá ở Gành Đá Đĩa được hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa – các danh thắng hơn 30km về hướng Tây Nam.

Trước kia, những con đường làng quê dẫn đến Gành Đá Đĩa gập ghềnh sỏi đá mùa nắng, lầy lội mùa mưa và chông chênh bên triền núi. Những năm gần đây, đường giao thông đến Gành Đá Đĩa đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng đế đón du khách, nhiều tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng thiết yếu như sân bãi đậu xe, nhà xe có mái che, khu vệ sinh, cây xanh, hệ thống điện nước…

Thế nhưng hàng chục năm qua du khách đến Gành Đá Đĩa chỉ để khám phá kỳ quan độc đáo của tạo hóa và chụp ảnh lưu niệm rồi lặng lẽ… ra về! Mặc dù Tỉnh ủy Phú Yên đã có chương trình hành động về đầu tư phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng ở địa phương giai đoạn 2016-2020, trong đó có đưa ra nhiều giải pháp quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, liên kết các địa phương trong khu vực để thu hút du khách, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch… trong đó có ưu tiên kêu gọi đầu tư, hỗ trợ đầu tư khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa - Bãi Bàng, nhưng đến thời điểm này, danh thắng Gành Đá Đĩa chưa thu hút được dự án đầu tư nào để phát triển du lịch.

Chính vì vậy sau mỗi cuộc khám phá “thiên đường hạ giới”, “di sản địa chất”, du khách không tìm thấy cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, nhà hàng và các loại hình dịch vụ giải trí thể thao, tắm biển… để thưởng ngoạn dài ngày ở đó. Sẽ là hoang phí tiềm năng du lịch một danh thắng “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam nếu chỉ thu phí tham quan vài tỷ đồng mỗi năm từ du khách. Đến bao giờ kỳ quan thiên tạo Gành Đá Đĩa mới được khai thác hiệu quả?

Để lý giải câu hỏi đó, Phú Yên cần nỗ lực tìm kiếm giải pháp thu hút dự án đầu tư phát triển du lịch Gành Đá Đĩa – Bãi Bàng thành khu du lịch gắn với Di sản văn hóa đá để tạo điểm nhấn thu hút du khách đến xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” và kích thích đầu tư những khu vực khác.

Hữu Toàn

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文