Làng hành tỏi Lai Khê khốn đốn vì nạn đòi nợ kiểu “xã hội đen”

18:27 06/10/2019
Thuộc xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, làng Lai Khê và một số làng vên Quốc lộ 5 không chỉ nổi tiếng với nghề trồng hành tỏi mà còn là nơi thu mua và cung cấp nông sản cho cả nước. Thời gian gần đây nhiều thanh niên trong vùng đã bị lôi kéo sa đà vào tệ nạn cờ bạc, dẫn đến tình trạng vay nợ, gây mất an ninh trật tự…


Con dại… cái phải mang nợ(!)

Nhà nghỉ Quốc Cảnh trên Quốc lộ 5, thuộc địa phận Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trong những ngày vừa qua liên tục bị một nhóm đối tượng kéo đến bao vây, chửi bới, đe dọa để đòi nợ.

Chủ nhà là ông Nguyễn Đức Cương cho biết qua tìm hiểu thì nguyên nhân là do con trai mình Nguyễn Đức Cường có vay nợ của một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này trong quá trình đánh bi – a ăn tiền, con trai ông Cương bị thua không có tiền trả nên buộc phải viết giấy mượn xe ô tô để thế chấp tại hiệu cầm đồ T.H. ở ngã 3 Lai Khê.

Nhóm côn đồ mang theo hung khí đến trước cửa nhà ông Cương đe dọa, sau đó hò nhau phóng uế.

Khi biết con nợ bỏ trốn, chủ hiệu cầm đồ T.H đã liên tục đe dọa sẽ giết vợ chồng ông Cương nếu không chịu trả nợ thay cho con. Cụ thể vào chiều ngày 19 – 9 vừa qua, một nhóm khoảng 15 đối tượng mang theo gậy gộc, hung khí đến cơ sở làm tỏi của gia đình ông Cương ở thôn Thanh Liên cùng xã Cộng Hòa.

Tại đây khi thấy bà Lê Thị Phương, các đối tượng nhầm là vợ ông Cương đã xông vào bóp cổ đe dọa. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này lại quay ra nhà riêng của ông Cương là nhà nghỉ Quốc Cảnh, hò nhau phóng uế ra ngay trước cửa. Tiếp đó đến đêm 29 – 9, lợi dụng vắng vẻ, một số đối tượng mang theo chất bẩn ném vào cửa nhà ông Cương.

Trình bày với Phóng viên Báo CAND, ông Cương cho biết gia đình ông đã bao nhiêu lần phải mang tiền đi trả nợ cho cậu con trai hư hỏng nhưng vẫn không được yên thân.

Đáng chú ý cách đây 2 năm, con trai ông Cương vay nợ 20 triệu đồng với lãi suất cao của một đối tượng người địa phương tên Tài. Do không có tiền trả nợ nên sau đó đối tượng Tài đã đưa người đến nhà đập phá tài sản và gây thương tích cho ông Cương làm giảm 4% sức khỏe.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Lê Văn Phương ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa liên tục bị đối tượng côn đồ kéo đến nhà đập phá, ném chất bẩn vào trong nhà, thậm chí đe dọa giết chết cả nhà để gây áp lực đòi nợ.

Thường xuyên bị côn đồ đến nhà đập phá, ném chất bẩn, người dân quây tốn kín mít như chuồng cọp.

Ông Phương không giấu diếm cho biết, con trai mình là Lê Văn Sơn do không được giáo dục đến nơi đã bị đối tượng xấu lôi kéo tham gia tệ nạn cờ bạc nên đã phải ký giấy vay nợ của hiệu cầm đồ T.H. số tiền 500 triệu đồng, nhưng không có tiền trả nên đã bỏ trốn. Sau nhiều lần bị các đối tượng cho vay ném chất bẩn vào nhà, ông Phương buộc phải quây tôn xung quanh nhà không khác gì chuồng cọp.

Cách nhà ông Phương không xa, gia đình ông Bùi Văn Huynh, cũng thường xuyên phải sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa do bị nhóm đối tượng mà đứng sau cũng chính là chủ hiệu cầm đồ T.H. chỉ đạo đập phá và ném chất bẩn. Ông Huynh cho biết con trai ông là Bùi Quang Tiền có vay của hiệu cầm đồ T.H. số tiền 15 triệu, do chưa có tiền trả các đối tượng cho vay đã mang theo hẳn súng đến nhà đe dọa, sau đó dùng gạch đá tấn công và đập phá nhà cửa…

Qua tìm hiểu thực tế tại khu vực Lai Khê và các làng lân cận còn có hàng chục gia đình khác cũng trong hoàn cảnh có con cái bị lôi kéo, sa đà vào chơi bời, tệ nạn đã vay nợ của hiệu cầm đồ T.H..

Khi các con nợ bỏ trốn hoặc biết không có khả năng thanh toán thì đối tượng cho vay nhắm vào người thân, gia đình của họ dùng đủ thủ đoạn để khủng bố buộc phải trả nợ, như đưa người đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà.

Nhiều gia đình do bị đe dọa sợ hãi đã phải đi vay mượn, không thì bán hết cả nhà để trả nợ gốc cùng với lãi suất cắt cổ, như ông H. ở ngã 3 Lai Khê. Còn gia đình bà S., do không có tiền trả nợ cho con, sợ bị trả thù nên đã phải đóng cửa nhà, dắt díu nhau bỏ trốn đi biệt xứ…

Cần tăng cường công tác đấu tranh và phòng ngừa

Khi hay tin Phóng viên Báo CAND đến tìm hiểu tình trạng vay nợ trên địa bàn đã có rất nhiều người dân ở xã Cộng Hòa tìm gặp để bày tỏ nỗi bức xúc. Theo phản ánh thì các đối tượng cho vay thường tìm cách lôi kéo đám thanh niên trong xã tham gia đánh bạc, như cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá bi–a…

Trường hợp không có tiền hoặc thua hết tiền, với danh nghĩa là cửa hiệu cầm đồ các đối tượng này cho vay với lãi suất cắt cổ, từ 10–15 nghìn/1 triệu/ngày. Và tiền lãi được cộng vào với tiền gốc sau thời gian nhất định nếu không trả được, nên số nợ sẽ tăng lên rất nhanh.

Trao đối với Phóng viên Báo CAND, Trưởng Công an huyện Kim Thành Thượng tá Nguyễn Văn Hùng xác nhận là tình trạng vay nợ gây mất an ninh trật tự không chỉ có ở xã Cộng Hòa mà còn ở cả bên xã Lai Vu. Theo đó Công an huyện Kim Thành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh cũng như phòng ngừa, nhằm ngăn chặn tình trạng này…

Cụ thể, đối với tất cả vụ việc liên quan đến hoạt động đòi nợ như tổ người đến đe dọa, uy hiếp hoặc ném chất bẩn vào nhà con nợ, lực lượng Công an đều kịp thời có mặt phối hợp cùng với Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, người biết việc và tập hợp tài liệu chứng cứ khác để làm căn cứ xử lý.

Người dân bức xúc tố cáo tình trạng lộng hành của các đối tượng đòi nợ.

Kết quả vụ việc gây thương tích cho Nguyễn Đức Cương, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, nhưng do chưa xác định được đối tượng nên sau đó phải tạm đình chỉ để củng cố thêm tài liệu, chứng cứ sẽ phục hồi điều tra. Đối với các vụ việc tổ chức người đến đe dọa, uy hiếp gia đình con nợ, Công an huyện Kim Thành tiến hành tập các đối tượng tham gia để điều tra.

Tuy nhiên những vụ việc này đối tượng chưa gây thương tích, thiệt hại về tài sản theo định giá chưa đủ để xử lý nên cơ quan Công an đã tiến hành răn đe, giáo dục và yêu cầu cam kết không tái phạm. Còn đối với các vụ ném chất bẩn vào nhà dân, cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra nhưng gặp khó khăn, do thời điểm xảy ra vào đêm tối, đối tượng thường đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và ra tay rất nhanh rồi bỏ đi…

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng cho biết, để chủ động phòng ngừa tình trạng vay nợ với lãi suất cao dẫn đến việc đòi nợ theo kiểu xã hội đen, Công an huyện Kim Thành đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn, tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống truyền thanh, lưu ý người dân không nên vay nợ theo kiểu tín dụng đen.

Khi xảy ra vụ việc tranh chấp thì phải trình báo và phối hợp với cơ quan Công an để giải quyết. Còn thực tế hầu hết các vụ việc con nợ thì bỏ trốn hoặc không hợp tác với cơ quan Công an nên khó có căn cứ để xử lý hình sự.

Cùng với đó Công an huyện Kim Thành đã bố trí hẳn 1 Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Cộng Hòa tuần tra hàng đêm, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vụ việc về an ninh trật tự nói chung và các vụ việc đòi nợ kiểu xã hội đen nói riêng.

Có thể nói, tình trạng đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” sẽ còn tiếp tục gây nên sự bất an cho xã hội nếu không có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan thực thi pháp luật.

Huyện Kim Thành cũng như nhiều địa phương khác đã có những biện pháp nhằm triệt xóa các nhóm cho vay lãi suất cao nhưng vẫn chưa đủ để giữ yên trật tự xã hội. Thiết nghĩa cần phải có nhiều giải pháp mạnh hơn nữa để siết tín dụng đen, hi vọng mới giảm những vụ đòi nợ kiểu "khủng bố" hiện nay.

V. Huy

Để đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra ngày 15/3, các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đó có hoạt động tuần tra, kiểm soát ban đêm.

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文