“Ma thuốc độc”: Lời đồn tai hại

16:31 15/08/2018
Thời gian gần đây ở một vài địa bàn dân cư ở Quảng Bình, một số người dân rỉ tai nhau nói chuyện về việc có người nuôi “ma thuốc độc”, và một số người đã bị hại vì liên quan đến “ma thuốc độc”… Sau khi tìm hiểu thực hư, chúng tôi khẳng định “ma thuốc độc” chỉ là hoang tin làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của người dân.


Cách đây độ vài chục năm, một số người dân ở vùng dân tộc thiểu số miền Tây Quảng Bình sinh sống sát biên giới nước bạn Lào thường lo sợ khi nhắc tới “ma thuốc độc”. 

Mặc dù không một ai biết “ma thuốc độc” là gì, nhưng những câu chuyện được thêu dệt đại loại như: Có người nuôi “ma thuốc độc” để làm giàu; người nuôi “ma thuốc độc” nếu làm hại được người khác thì trở nên giàu có, ngược lại nuôi “ma thuốc độc” không hại được người thì gặp nhiều bất hạnh, rủi ro… Những hoang tin như vậy dần được xóa bỏ nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. 

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng cắm bản đã giúp đồng bào phát triển sản xuất, vượt qua nghèo đói và những hoang tin về “ma thuốc độc” cũng dần được loại bỏ khỏi đời sống của người dân. Song gần đây, hoang tin về “ma thuốc độc” lại xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân ở một số địa bàn thuộc huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và Quảng Ninh. 

Những câu chuyện được thêu dệt đầy tính ma mị, truyền tai nhau từ người này qua người khác làm một số người dân lo sợ, ám ảnh. Một số người dân bị nghi ngờ nuôi “ma thuốc độc” bị người làng xa lánh, phải cầu cứu chính quyền địa phương. 

Gia đình ông Dương Đức Dịch, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang sinh sống bình yên bỗng dưng bị đảo lộn mọi sinh hoạt, nhiều người làng tìm cách xa lánh chỉ vì một lời đồn ác ý cho rằng, ông Dịch nuôi ma thuốc độc làm có người làng đau ốm, rồi chết không rõ nguyên nhân… Tin tưởng một cách mù quáng việc ông Dịch nuôi thuốc độc nên một số người lạ mặt đã ném chất bẩn vào nhà ông, các thành viên trong nhà ông bị kỳ thị buộc ông Dịch phải báo nhờ chính quyền địa phương bảo vệ. 

Chị Dương Thị S (33 tuổi), ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch cũng từng đã phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp, giúp đỡ khi chị gặp nhiều rắc rối, bởi bị một vài người đồn thổi chị nuôi “ma thuốc độc”, dù chị S là người hiền lành, luôn chí thú làm ăn… 

Trước đó, nhiều người dân ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cũng hoang mang khi nhiều người trong xã mắc bệnh cùng lúc, và nhiều người cho rằng dân làng mắc “ma thuốc độc”, ngay sau khi nhận được thông tin, ngành Y tế Quảng Bình đã cử nhân viên y tế lên thăm khám chữa bệnh và phát hiện người dân mắc bệnh cảm cúm lây lan do thời tiết chuyển mùa, và sau vài tuần điều trị mọi người đều hết bệnh. 

Ông Cao Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa, cho biết: “Trước đây, chính quyền địa phương đã làm công tác tuyên truyền, giải thích để hóa giải những niềm tin mang tính mê tín dị đoan liên quan đến “ma” thuốc độc. Nhờ đó, bà con đã thay đổi nhận thức về ma thuốc độc. Tuy nhiên, vẫn còn số ít người dân thiếu nhận thức, hiểu biết nên tin có ma thuốc độc. Thời gian tới, các cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân xóa bỏ hẳn những suy nghĩ tiêu cực liên quan đến ma thuốc độc”. 

Cơ quan chức năng Quảng Bình khuyến cáo, hiện có một số đối tượng về các vùng sâu, vùng xa tuyên truyền nhảm nhí về “ma thuốc độc” và một số thông tin sai lệch để nhằm gây hoang mang, phá vỡ cuộc sống bình yên của người dân. Do vậy bà con cần hết sức cảnh giác, không nghe theo những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng xấu đến chính cuộc sống của người dân. 

Đồng thời, khi phát hiện người lạ, có những tuyên truyền nhảm nhí, hoang tin thì cần báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý.

Lam Hồng-Hữu Nghi

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文