Mặc dân kêu, doanh nghiệp vẫn vô tư xả thải

09:22 29/08/2016
Người người phải sống chung với bụi, nhà nhà phải sống trong bụi. Mọi thứ sinh hoạt trong cuộc sống từ ăn, ngủ, nghỉ đều có sự tồn tại của bụi, trẻ con vì theo cha mẹ, người già vì nương tựa vào con, cháu… ngày ngày cũng đang bị bụi đeo bám… Khói, bụi mù mịt từ Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đang ảnh hưởng và đe dọa tới sức khỏe của người dân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).


Bụi bay… dân kêu thảm

Theo phản ánh, chúng tôi tìm tới nhà ông Hoàng Xuân Đường (tổ 14, ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Ông Đường cho biết, tình trạng ô nhiễm này không phải mới chỉ 1, 2 năm nay mà đã 6, 7 năm nay rồi, người dân địa phương mỗi năm đem đơn đi khiếu nại rất nhiều lần; thế nhưng cho tới nay vẫn không có động tĩnh gì về việc này, mặc người dân chúng tôi kêu la, doanh nghiệp vẫn cứ vô tư thải khí, bụi ra môi trường.

Ống xả khí thải của Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia.

Để cho chúng tôi hiểu hơn điều ông vừa nói, vợ ông Đường dùng một chiếc khăn trắng để lau bàn, ghế trong nhà thì một lớp bụi đen đặc bám đầy trên khăn.

Còn chị Đỗ Thị Thúy (cùng ngụ tại tổ 14, ấp Phước Lập) cho hay, mỗi ngày chị lau sàn nhà tới 7 lần nhưng cứ hễ lau được 15 phút là bụi đã bám đầy.

Theo ông Nguyễn Minh Liên, Trưởng ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, từ ngày chúng tôi gửi đơn khiếu nại, Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia vẫn chưa  dừng việc xả khí, bụi. Bất kể lúc nào, giờ nào không khí cũng đen đặc, bầu trời khu vực đó như tối sầm lại, đi đến khu vực sát nhà máy, chúng tôi cảm thấy mắt cay, đỏ, chảy nước mắt, tức ngực. Vậy mà chúng tôi đã phải chịu như vậy nhiều năm nay rồi, người dân ở đây chịu đựng không nổi nên mới gửi đơn.

Chị Đỗ Thanh Thủy (ngụ tổ 5, ấp Phước Lập) nhà đối diện với Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia cho biết, để có tiền lo chi phí cho gia đình, ngoài đồng lương ít ỏi của chồng, bản thân chị vì không có bằng cấp, không có nghề nghiệp nên đành ở nhà mở quán nước bán, cả 3 đứa con của chị đều bị viêm mũi, họng nặng. Đáng buồn hơn, cha mẹ của chị đều qua đời vì ung thư.

Ông Ngô Văn Châu người dân ấp Phước Lập cho biết, bản thân ông và gia đình đã dùng 1 ly nước lọc sau đó bốc một nhúm bụi từ Công ty Gạch men Hoàng Gia bỏ vào ly nước thì thấy bụi không tan. “Vì chịu không nổi khói, bụi từ công ty này thải ra mà nhiều hộ dân ấp này đã phải bỏ nhà đi, có người đi thuê nhà trọ, có người mua đất cất nhà tạm để ở”, ông Châu cho biết thêm.

Đâu là câu trả lời thỏa đáng?

Từ sự phản ánh của người dân, PV Báo CAND đã gặp và trao đổi với ông Nguyễn Thái Sinh - Chánh Thanh tra Sở TN-MT tỉnh BR-VT.

Ông Sinh cho biết, từ việc người dân ở xã Mỹ Xuân gửi đơn lên Bộ TN-MT về việc Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia xả khí, bụi gây ô nhiễm môi trường. Ngày 22-7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TN-MT đã có văn bản chỉ đạo cho Sở TN-MT tỉnh BR-VT xử lý, Sở đã trình UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh BR-VT tiến hành kiểm tra và xử lý.

Khi chúng tôi hỏi về việc dựa vào đâu ngày 3-11-2014 Sở TN-MT tỉnh đã trả lời ý kiến người dân rằng, khí thải sau khi xử lý của nhà máy có các thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN, không khí xung quanh bên ngoài hàng rào nhà máy nằm trong giới hạn cho phép.

Ông Sinh cho biết, Tổng cục Môi trường đã vào kiểm tra và Sở cũng trả lời đều theo kết luận từ Tổng cục Môi trường. Và khi chúng tôi hỏi về văn bản đó để xác nhận lời ông Sinh thì ông trả lời đã không còn lưu, thường các cơ quan gửi vào nhưng không đầy đủ, ông không theo dõi kỹ  những vụ việc phối hợp với các Bộ, ngành và cũng ông không có đầy đủ giấy tờ.

Câu trả lời của ông như vậy là không thỏa đáng và thiếu trách nhiệm. Bởi lẽ, với chức năng và nhiệm vụ của mình, hơn ai hết ông phải là người nắm hết mọi ý kiến phản ánh từ người dân về tình hình môi trường, nắm hết những việc làm không đúng quy định của tất cả các cơ quan, cá nhân gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Theo kết quả kiểm tra ngày 25-7, Phòng PC49, Công an tỉnh BR-VT cho biết, phòng đã phối hợp cùng các ngành chức năng đã kiểm tra Nhà máy Gạch men Hoàng Gia theo phản ảnh của người dân.

Tại buổi kiểm tra này, tổ công tác đã lấy 5 mẫu khí lò cao và 2 mẫu khí xung quanh. Kết quả phân tích cho thấy có 1 mẫu khí lò cao vượt quy chuẩn 19 (quy chuẩn áp dụng cho khí thải công nghiệp và khí lò cao) 1,38 lần, với lưu lượng dưới 15.000 m3/giờ. Hiện tại đã ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với công ty và yêu cầu dừng hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn.

Phòng PC49, Công an tỉnh BR-VT còn cho biết thêm, vào ngày 10-8-2015, Công an tỉnh BR-VT đã xử phạt nhà máy này 50 triệu đồng vì xả thải bụi, khí vượt quy chuẩn. Như vậy là việc Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia xả thải bụi, khí vượt quy chuẩn đã không phải là việc làm lần đầu tiên.

Việc làm này của công ty gây ảnh hưởng sức khỏe, đe dọa tính mạng của người dân. Và nếu như cứ rơi vào vòng luẩn quẩn vi phạm, đóng phạt rồi lại tái diễn vi phạm thì người phải hứng chịu những hậu quả này vẫn là những người dân sống quanh khu vực doanh nghiệp này đóng chân.

Hải Âu

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文