Ngang nhiên tàn phá rừng, kiểm lâm quản không xuể

10:56 19/04/2019
Rừng tự nhiên ở Bến Giằng và Pà Căng, thuộc xã Cà Dy, huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, bị “lâm tặc” ngang nhiên vào khai thác gỗ trái phép trong thời gian dài, khiến rừng bị tàn phá nghiêm trọng. 

Lực lượng kiểm lâm cho biết vẫn nắm tình hình nhưng tại sao rừng vẫn bị tàn phá?

Sau nhiều ngày thu thập thông tin, sáng 17-4, chúng tôi chuẩn bị lương thực, thức uống để tiếp cận khu vực rừng tự nhiên thôn Bến Giằng, nơi các đối tượng “lâm tặc” ngang nhiên lập giàn cưa xẻ bề thế, quy mô để hạ sát cánh rừng nguyên sinh này. 

Từ Quốc lộ 14D, bên trên cầu Bến Giằng, xã Cà Dy, chúng tôi cuốc bộ theo con đường mòn sau trung tâm hành chính cũ huyện Nam Giang tiếp cận hiện trường. Lần theo còn đường dốc sâu hoắm do “lâm tặc” kéo gỗ lâu ngày tạo thành, chúng tôi đi chừng nửa cây số thì gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang dùng trâu kéo gỗ từ khu vực rừng ra bên ngoài. 

Khu vực rừng ở Bến Giằng và Pà Căng bị “lâm tặc” tàn phá.

Phát hiện có người lạ, người này nhanh chóng rút dao mang theo trên lưng chặt đứt dây kéo gỗ dẫn trâu tháo chạy vào rừng. Dừng lại khu vực này, chúng tôi nghe rõ mồn một tiếng cưa máy hạ cây rền vang cả khoảng rừng… 

Tiếp tục đi sâu vào rừng, chúng tôi càng bất ngờ bởi bên trong rừng tự nhiên còn có rất nhiều “cung đường bậc thang” như một khu du lịch sinh thái được tạo nên do gần 1000 thanh gỗ do “lâm tặc” cắt, lót theo các triền dốc tạo thành. 

Nhìn những cung đường bậc thang mòn lịn và con đường lõm xuống do dấu vết vận chuyển gỗ, có thể thấy cây rừng ở đây bị tàn phá ở mức độ lớn và trong thời gian dài. 

Càng đi sâu vào vùng lõi rừng, chúng tôi quan sát thấy có rất nhiều cây gỗ bị đốn hạ, gỗ nằm ngổn ngang ở khắp các nơi, từ bờ suối cho đến cuối những con đường mòn. Khi chúng tôi tiến vào khu vực “lâm tặc” đang dùng cưa máy hạ sát cây, thấy “động”, các đối tượng nhanh chóng vứt lại đồ đạc lẩn vào rừng. 

Theo quan sát, chỉ tại một khoảnh nhỏ đã có đến 10 cây gỗ bị cưa hạ, trong đó có 3 cây gỗ vừa mới bị cắt chưa ráo nhựa. Tại đây có khoảng 20 phách gỗ, gỗ tròn chưa mang ra khỏi rừng. 

Một số can xăng vẫn còn đầy được cất giấu trong gốc cây; vật dụng dùng để phá rừng như xà beng, thước, đồ nghề thợ mộc; đồ ăn, nước uống… bỏ lại hiện trường. Đi quanh khu vực rừng này, chúng tôi đếm sơ bộ, có khoảng 40 cây rừng đường kính từ 70-120cm bị “lâm tặc” đốn hạ. 

Tại hiện trường, có rất nhiều gỗ phách, gỗ tròn, nhiều cây gỗ được cắt theo kiểu “ván phản” được xẻ sẵn chưa mang ra khỏi rừng. Nhiều cây gỗ “lâm tặc” đã cưa xẻ và chuyển đi chỉ còn lại trơ gốc, nhiều cây chỉ để lại ngọn và các thân gỗ rỗng, vỏ gỗ sau khi cắt lõi… 

Theo tìm hiểu, “lâm tặc” đốn hạ cây rừng rồi dùng trâu vận chuyển gỗ theo các con đường được tạo sẵn, sau đó tập kết ở khu vực Bến Giằng và thả gỗ trôi sông, hoặc dùng thuyền vận chuyển về xuôi, đưa đi tiêu thụ.

Nhưng không chỉ rừng Bến Giằng, khu vực rừng tự nhiên thôn Pà Căng, xã Cà Dy, cũng bị “lâm tặc” ngang nhiên vào khai thác, vận chuyển gỗ đi tiêu thụ.

Từ đầu cầu Xơi trên đường Hồ Chí Minh, chúng tôi men theo con đường đất vừa mới mở tiếp cận hiện trường rừng Pà Căng và phát hiện khu vực rừng tự nhiên này có một con đường rộng khoảng 3m, dài hơn 2,5km, dẫn tới trại chăn nuôi trâu của một số người dân. 

Khi thấy chúng tôi, một số chăn giữ đàn trâu đưa ánh mắt nhìn nghi hoặc, dò xét. Chúng tôi lần theo con đường mòn do trâu kéo gỗ tạo ra sâu hoắm vào sau trong rừng và phát hiện nhiều gốc cây đường kính hơn 1m đã bị cắt hạ, gỗ đã bị lấy đi chỉ còn lại bìa gỗ bỏ lại hiện trường. 

Tại khu vực này, tiếng cưa máy do “lâm tặc” đốn hạ cây cũng rền vang. Lần theo các con đường mòn và tiếng cưa máy, sau nhiều giờ đồng hồ lội bộ, chúng tôi tiếp cận được hiện trường một khu vực rừng bị tàn phá, hiện trường gỗ nằm ngổn ngang. 

Tại một khoảnh nhỏ chúng tôi quan sát thấy 3 cây gỗ lớn đường kính gần 1m vừa mới bị cưa hạ, 2/3 lượng gỗ đã bị cưa xẻ và mang đi. Còn nhiều phách gỗ, gỗ tròn còn bỏ lại. Men theo những con đường khác đi tiếp chúng tôi ghi nhận có rất nhiều cây gỗ bị cưa hạ. Trong đó có 7 cây gỗ mới bị cưa hạ vẫn còn nhựa cây, một số cây gỗ lâm tặc cưa hạ từ lâu, nhưng dấu xẻ gỗ còn rất mới…

Tại sao rừng Bến Giằng và Pà Căng bị “lâm tặc” ngang nhiên tàn phá trong thời gian dài, với quy mô lớn mà lực lượng Kiểm lâm (KL) không hay biết? 

Ông Đinh Anh Tuấn, Hạt trưởng Hạt KL Nam Giang, nói rằng, khu vực rừng thôn Pà Căng và thôn Bến Giằng đều là rừng sản xuất. Rừng thôn Pà Căng đã giao cho UBND xã Cà Dy quản lý, thực hiện giao khoán cho các hộ gia đình. 

Một đối tượng dùng trâu kéo gỗ đã đốn hạ, cưa xẻ từ rừng Bến Giằng ra ngoài.

Một số hộ dân tại đây đã cải tạo trồng rừng, nuôi trâu nên làm đường để vận chuyển nông sản và kéo trâu. Đối với rừng Bến Giằng, ông Tuấn cho rằng tại đây không có “lâm tặc” quy mô, chủ yếu là người dân làm nhà và dùng trâu kéo ra ngoài bán cho một số đối tượng. 

“Khi phát hiện người dân kéo gỗ anh em vẫn bắt, nhưng người dân kéo trâu ra, thấy lực lượng KL liền cắt dây, đánh trâu nhảy và bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện lực lượng Hạt KL Nam Giang mỏng, chỉ có 10 người, quản lí 40.000ha rừng ở thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cà Dy nên không thể đi kiểm tra thường xuyên được. Sau khi tiếp nhận thông tin rừng bị tàn phá sẽ cử lực lượng kiểm tra hiện trường”(!?), ông Tuấn nói.

Xác định 2 đối tượng phá rừng phòng hộ Đắk Mi

Sau khi Báo CAND có bài điều tra thực tế về tình trạng phá rừng phòng hộ Đắk Mi, xã Phước Đức (huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), Công an huyện Phước Sơn đã khẩn trương điều tra và bước đầu đã xác định 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng này.

Chiều 18-4, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra vụ phá rừng phòng hộ Đắk Mi. 

Qua kiểm tra, xác định khu vực rừng bị tàn phá thuộc khoảnh 12, tiểu khu 675 thuộc rừng phòng hộ Đắk Mi, có 5 gốc cây bị cưa hạ. Trong đó 1 cây mới bị cưa hạ, 4 cây còn lại đã bị cưa hạ lâu ngày, chỉ còn gốc. Cây gỗ mới bị chặt hạ là loại xoan đào (thuộc nhóm VI), có khối lượng 17,914m³ gỗ tròn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện điều tra xác định 2 đối tượng Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Long (cùng trú thôn 4, xã Phước Đức) đã khai thác gỗ trái phép tại khu vực nói trên. 

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vào tháng 3-2019, các đối tượng rủ nhau vào rừng phòng hộ Đắk Mi khai thác cây xoan đào. Hồ Văn Thanh là người trực tiếp cưa hạ cây, xẻ gỗ và thuê Hồ Văn Long phụ cưa xẻ, với tiền công 200 nghìn đồng/ngày. Tại nhà đối tượng Thanh, tổ công tác thu giữ 0,624m³ gỗ xẻ, 1 máy cưa là công cụ Thanh dùng để cưa hạ cây. Hiện, Công an huyện Phước Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ phá rừng theo quy định pháp luật.

Hà Vy

Từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc lại đang trải qua nghịch lý lớn nhất sự nghiệp ở sân chơi quốc nội. Trong màu áo CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo sinh năm 2004 vẫn chưa thể ghi bàn tại V.league, kể cả trong chiến thắng 2-1 của đại diện Thủ đô trước Ninh Bình FC tối 14/3, dù anh được tung vào sân khá sớm thay Alan và thi đấu đầy nỗ lực.

Từ một dự án mạng xã hội du lịch được cấp phép, các đối tượng đã biến Xintel thành công cụ huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Đã có hơn 42.000 tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra trong thời gian ngắn, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025-2031 thể hiện quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử trước pháp luật của lực lượng Công an.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng  không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.   

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文