Người dân bức xúc vì dự án du lịch “treo”

09:48 18/12/2017
Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Tây Viên (Quảng Nam) đã không được xây dựng như cam kết trước đó 10 năm, các hộ dân lân cận đã tới sử dụng nguồn nước nóng để tắm giặt, giết mổ vật nuôi,… gây ảnh hưởng tới môi trường rất khó kiểm soát…

Từ tháng 5-2007, mặc dù đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho thuê đất với diện tích lên đến hơn 102.000m² để xây dựng Khu du lịch sinh thái (KDLST) nước khoáng nóng Tây Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, song đến nay chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại - Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn (Công ty Sông Hàn, trụ sở tại TP Đà Nẵng) vẫn chưa triển khai thực hiện dự án khiến người dân trong vùng dự án lẫn chính quyền địa phương vô cùng bức xúc.

Theo tìm hiểu của chúng, tháng 12-2004, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo về việc thỏa thuận địa điểm cho phép Công ty Sông Hàn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng KDLST nước khoáng nóng Tây Viên.

Đến tháng 5-2007, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định thu hồi đất, cho công ty này thuê đất để xây dựng dự án với diện tích hơn 102.000m², thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Sau đó, Công ty Sông Hàn đã thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả cho 42 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Sông Hàn không có bất kỳ động thái nào để triển khai dự án KDLST nước khoáng nóng Tây Viên.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, cho biết, việc dự án bị “treo” hơn 10 năm nay đã khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Qua các lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, kể cả đại biểu Quốc hội, nhân dân xã Sơn Viên nói riêng và huyện Nông Sơn nói chung đã nhiều lần phản ánh vấn đề này và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi dự án nói trên nếu chủ đầu tư vẫn chây ỳ, không chịu triển khai.

Người dân lắp ống đưa nước nóng về nhà phục vụ việc giết mổ gia súc, gia cầm.

Theo ông Dũng, việc triển khai dự án KDLST nước khoáng nóng Tây Viên được nhân dân và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Nhân dân bị ảnh hưởng đã nghiêm chỉnh nhận tiền bồi thường, di dời nhà cửa, nhưng do dự án chưa được triển khai thực hiện nên các hộ dân đã được bồi thường, thu hồi đất vẫn đang tiếp tục canh tác, sản xuất trên phần diện tích của mình, dẫn đến trong quá trình sử dụng đất giữa các hộ dân đã có sự tranh chấp với nhau. Hơn nữa, thời gian qua, các hộ dân lân cận đã tới sử dụng nguồn nước nóng để tắm giặt, giết mổ vật nuôi,… gây ảnh hưởng tới môi trường rất khó kiểm soát.

Theo quan sát của chúng tôi, tại vị trí trung tâm của dự án KDLST nước khoáng nóng Tây Viên, cách tỉnh lộ 611 chỉ chừng 100m, có 2 bể nước nóng cách nhau khoảng 10m, mỗi bể có diện tích khoảng 15m2 do một đơn vị xây dựng vào năm 1998. Xung quanh 2 bể nước nóng cỏ dại mọc um tùm. Một vài người dân địa phương mang gia súc ra khu vực này tận dụng nước nóng lên đến 80 độ C ở đây để giết mổ, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong 2 bể nước nóng chứa đầy cành cây, củi mục, rất dơ bẩn. Tại bể nước nóng mà người dân địa phương thường gọi là “Ủng Bà”, có hộ dân còn bắt ống dẫn để đưa nước nóng về nhà phục vụ việc giết mổ gia súc, gia cầm.

Xung quanh khu vực trung tâm của dự án, một số nông dân cần mẫn với công việc chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Đang loay hoay làm đất trên mảnh ruộng cách bể nước nóng không xa, bà Huỳnh Thị Lộc (trú thôn Phước Bình Đông, xã Sơn Viên) chia sẻ, gia đình bà đã nhận tiền bồi thường mảnh ruộng nhỏ này để giao cho chủ đầu tư triển khai dự án KDLST nước khoáng nóng Tây Viên. Tuy nhiên, do dự án không triển khai nên cũng như nhiều hộ dân khác, vài năm nay bà đã trở lại mảnh ruộng này để canh tác, tìm kế sinh nhai.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn cho biết, chính quyền huyện đã nhiều lần mời Công ty Sông Hàn lên làm việc để hối thúc doanh nghiệp này triển khai dự án KDLST nước khoáng nóng Tây Viên. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã nhiều lần cho gia hạn để triển khai dự án, song việc khởi công xây dựng dự án vẫn không được diễn ra.

Do đó, thời gian qua, UBND huyện Nông Sơn đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT thu hồi diện tích đất đã cho Công ty Sông Hàn thuê theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam vẫn chưa ra quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Sông Hàn thuê (?!). “Một số doanh nghiệp đã có nhã ý đề xuất triển khai dự án nước khoáng nóng Tây Viên với địa phương, song do tỉnh chưa thu hồi quyết định cho thuê đất đối với Công ty Sông Hàn nên chúng tôi cũng đành bất lực nhìn tài nguyên du lịch bị lãng phí”, vị lãnh đạo này chua xót, nói.

Được biết, huyện Nông Sơn là một địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam, đời sống người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Vài năm trở lại đây, chính quyền huyện Nông Sơn rất chú trọng đến việc phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn dựa vào một số điều kiện tự nhiên sẵn có ở địa phương như làng cây trái Đại Bình, xã Quế Trung.

Đặc biệt, khi tỉnh lộ 610 nối huyện Duy Xuyên với Nông Sơn được đưa vào sử dụng, chính quyền huyện Nông Sơn kỳ vọng du khách đến với Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn sẽ theo đường ĐT610 lan tỏa lên làng cây trái Đại Bình và KDLST nước khoáng nóng Tây Viên, tạo thành tam giác phát triển du lịch độc đáo ở vùng Tây Quảng Nam. Tuy nhiên, việc dự án KDLST nước khoáng nóng đến nay vẫn không được thực hiện đã gây rất nhiều khó khăn cho giấc mơ hiện thực hóa một tam giác du lịch đầy hứa hẹn.

Ngọc Thi

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文