Cận cảnh ngôi nhà 4 tầng chờ sập giữa Thủ đô

09:25 10/08/2016
Sau sự cố sập nhà 43 Cửa Bắc khiến 2 người tử vong người ta mới giật mình ra rằng, ở giữa Thủ đô Hà Nội, còn nhiều ngôi nhà kinh hoàng không kém. Những ngôi nhà chỉ còn chờ sập nhưng người dân vẫn sống ở đó coi như không có chuyện gì xảy ra.

Từ nhiều năm nay, người dân sống xung quanh ngôi nhà số 177 ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa và ngôi nhà số 35 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) vẫn nơm nớp lo sợ ngày đêm khi ngôi nhà 4 tầng nứt toác, nghiêng ngả có thể sập bất cứ lúc nào.

Nằm sâu trong ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội), ngôi nhà số 177 đang bị chủ nhà bỏ của chạy lấy người do những vết nứt quanh nhà và độ nghiêng nghiêm trọng.
Tổ trưởng tổ dân phố ông Vũ Văn Khích sống tại số nhà 120 (đối diện với nhà 177) cho biết" Ngôi nhà 177 này được xây vào khoảng năm 1998 và bắt đầu nứt, nghiêng từ năm 2012. Vì cái nhà này, chúng tôi cũng đã họp lên họp xuống rất vất vả nhưng cho đến nay bao nhiêu năm trời vẫn chưa giải quyết được."
Con hẻm giữa ngôi nhà 177 và ngôi nhà 161 xuất hiện vết nứt toác dọc theo con hẻm. Theo ghi nhận, hiện tại thì khoảng cách ngôi nhà 177 và 161 phần dưới mặt đất là 1,6 m, nhưng ở tầng 4 giữa 2 nhà khoảng cách chỉ còn khoảng 80 cm.
Dưới chân ngôi nhà 177 xuất hiện nhiều vết nứt nẻ.
Nhiều vết nứt nẻ xuất hiện xung quanh ngôi nhà 177 do việc nghiêng của ngôi nhà khiến cấu trúc ngôi nhà có xu hướng biến dạng
Ông Vũ Văn Khích cũng cho biết thêm, "trong con hẻm giữa nhà 177 và 161 có 7 hộ dân đang sinh sống, hàng ngày, họ đi ra đi vào, nguy hiểm đến tính mạng." 
Ngôi nhà số 35 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cũng đang trong tình trạng nứt toác, nghiêng ngả có thể sập bất cứ lúc nào. Chủ ngôi nhà số 35 cũng đã bỏ của chạy lấy người hiện ngôi nhà được để không
Tầng 1, tường hai của 2 ngôi nhà 35 và 41 cách nhau một con hẻm có chiều rộng gần 1m.
Phần tiếp giáp phía trên cao của 2 ngôi nhà đã chạm vào nhau do ngôi nhà số 35 bị nghiêng, Trên phần mái nhà số 35 đã có nhiều vết rạn nứt dọc theo nhà.
Nhìn từ phía sau 2 ngôi nhà số 41 và  ngôi nhà số 35 (bên phải) hiện tượng  nghiêng  của nhà số 35 khá rõ ràng.
Bề mặt tường tiếp giáp giữa nhà 35 và nhà cảnh đã bị nứt ra một khoảng rộng tầm 40cm ( điểm nứt lớn nhất)
Tòa nhà cũng xuất hiện  nhiều vết nứt.
Ông Phạm Bá Hoa, trú tại số nhà 41, ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ" Ngôi nhà 35 này có hiện tượng nghiêng từ năm 2012 và đến hiện nay thì ngôi nhà đã nghiêng sát đến nhà tôi. Mà nguy hiểm hơn là việc nghiêng lún này có biểu hiện dây chuyền, nhà 33 cũng bị nghiêng đè vào số nhà 35 như vậy nhà tôi phải chịu lực đè vào của 2 nhà. Nếu hiện tượng này tiếp tục xảy ra thì việc đổ sập sẽ gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân sống ở đây."  
Toàn bộ phần sau của số nhà 35 đã tách khỏi nhà số 33 với khoảng cách khá lớn và đang nghiêng về phía 2 nhà số 37,39 trong ngõ nhỏ dẫn đến nguy cơ rất lớn đến tính mạng người dân sống ở đây.

Trần Ngọc

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文