Nhiều khách hàng “khóc ròng” khi mua đất nền tại dự án “ảo”

09:50 10/05/2020
UBND TP Nha Trang và UBND xã Phước Đồng khẳng định: “Trên địa bàn xã Phước Đồng không có dự án Happy Plaza, việc tự ý phân lô bán nền của Công ty CP bất động sản HLC Group chỉ là dự án ảo.

Cách đây hơn 1 năm, Công ty CP bất động sản (BĐS) HLC Group có trụ sở quận Hà Đông (TP Hà Nội) rao bán đất nền tại dự án khu dân cư Happy Plaza ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) có tổng diện tích 2.930,3m² thuộc thửa đất 142, tờ bản đồ số 23.

Theo bảng giá trị giao dịch do Công ty CP BĐS HLC Group(HLC Group) cung cấp cho khách hàng, dự án này được phân chia 30 lô đất.

Lô đất rộng nhất có diện tích 281m², được rao bán với giá mỗi mét vuông hơn 5,9 triệu, tổng trị giá 1,68 tỷ đồng; lô đất nhỏ nhất 59m² được rao bán với giá mỗi mét vuông 9,3 triệu đồng, tổng trị giá 548,7 triệu đồng.

Do có nhu cầu về nhà đất nên giữa tháng 4/2019, nhiều khách hàng ở Khánh Hòa tìm đến văn phòng đại diện sàn giao dịch Plazanhadat của HLC Group ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang để tìm hiểu. Khi khách hàng bày tỏ lo ngại hiện trạng đất đồi chênh nghiêng, đại diện HLC Group cho biết sau khi khách hàng lựa chọn lô đất và đặt cọc tiền, chủ đầu tư dự án sẽ tổ chức thi công san ủi mặt nền khu dân cư.

Hiện trạng 30 lô đất vẫn là thửa đất đồi trong khi nhiều khách hàng đã nộp 70% tiền thỏa thuận mua đất.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, trong ngày 13/4/2019, đại diện HLC Group là Tổng Giám đốc Lưu Văn Hải đã ký kết văn bản thỏa thuận đặt cọc với nhiều khách hàng.

Theo văn bản thỏa thuận do HLC Group soạn thảo, bên mua nộp tiền 6 đợt. Lần đầu đặt cọc 50 triệu đồng sau khi ký kết thỏa thuận, 10 ngày sau phải nộp tiếp 50%, 40 ngày sau nộp 20%, 70 ngày sau nộp 15% để HLC Group thi công mặt bằng. 

90 -120 ngày kể từ khi đặt cọc, bên mua nộp tiếp 13% để hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất tại cơ quan công chứng, 2% còn lại thanh toán khi nhận đất phân lô đã san ủi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Không chỉ bị cuốn hút khi đại diện HLC Group đưa ra bản vẽ phối cảnh khu dân cư liền kề có kiến trúc mỹ thuật sang trọng, đường nội bộ thông thoáng với cây xanh và hoa tươi, mà còn hấp dẫn bởi tiến độ thời gian từ khi đặt cọc đến khi HLC Group san ủi mặt bằng chỉ 120 ngày, tối đa thêm 120 ngày nữa hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại cơ quan công chứng, nên nhiều khách hàng nỗ lực thực hiện đúng thỏa thuận nộp tiền với hy vong sớm có nơi “an cư, lạc nghiệp”. Thế nhưng, sau khi “ôm” 70% giá trị mỗi lô đất, HLC Group không thực hiện đúng cam kết.

Ông Nguyễn Văn B (SN 1949), trú ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa cho biết: “Ngay sau khi ký văn bản thỏa thuận với HLC Group để mua lô đất số 10, diện tích 67m² với giá 636,5 triệu đồng, tôi đã đặt cọc 50 triệu đồng, sau đó tôi tiếp tục nộp tiền đợt hai và ba đúng hạn thỏa thuận. 

Theo đó HLC Group đã thu hơn 445,5 triệu đồng (tương đương 70% giá trị lô đất), nhưng khi tôi trở lại hiện trường dự án mới phát hiện tất cả đều như cũ, thậm chí có cây hoang dại phủ kín thửa đất”.

Nhiều lần đến văn phòng HLC Group tại Nha Trang kêu đòi chủ đầu tư thực hiện cam kết nhưng lần nào cũng chỉ nhận được vài lời hứa. Bức xúc nên ông B yêu cầu hoàn trả tiền. 

Trong biên bản thanh lý hợp đồng ngày 19/9/2019, ông Lưu Văn Hải – Tổng Giám đốc HLC Group thừa nhận vi phạm thỏa thuận đặt cọc, đồng thời cam kết trong vòng 60 ngày sẽ trả lại cho ông B hơn 445,5 triệu đồng đã thu và 50 triệu đồng đền bù.

Theo hẹn, ngày 21/11/2019, ông B trở lại văn phòng HLC Group tại Nha Trang nhưng chỉ nhận thêm 1 biên bản thanh lý có nội dung cam kết trong vòng 9 ngày sẽ chuyển trả dứt điểm hai khoản tiền nêu trên cho ông B. Hết hạn, ông B đi lại nhiều lần nhưng không được HLC Group giải quyết ổn thỏa.

Phối cảnh tại “dự án ảo” của HLC Group.

Tương tự, chị Trần Ngọc Khánh H (SN 1995), trú ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa cũng ký văn bản thỏa thuận với HLC Group để mua lô đất số 15 có diện tích 65,5 m² tại dự án khu dân cư Happy Plaza với giá hơn 609 triệu đồng. 

Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng, chị Hà tiếp tục nộp tiền đợt hai và ba đúng hạn thỏa thuận, nâng tống số tiền đã nộp lên 426,3 triệu đồng. Hết hạn cam kết đã quá lâu nhưng lô đất mà chị H đã nộp 70% tổng giá trị thỏa thuận chuyển nhượng vẫn nằm trong thửa đất đồi chênh nghiêng, cây cỏ hoang dại phủ dày.

Theo thỏa thuận đặt cọc giữa Tổng Giám đốc HLC Group Lưu Văn Hải với các khách hàng, trang 1 ghi rõ thửa đất số 142, tờ bản đồ số 23 có diện tích 2.908,3m² đã được UBND TP Nha Trang cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BU-931173 ngày 17/7/2014, mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, thời hạn đến ngày 1/7/2023. 

Thế nhưng, trên trang 2 văn bản thỏa thuận đặt cọc lại ghi mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển lên đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài (?). Cũng trong văn bản đó, HLC Group cho rằng trong tổng số tiền mỗi lô đất có 80% chi phí nhận chuyển nhượng QSDĐ, chi phí san lấp mặt bằng, làm đường đi và 20% là thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi làm việc với PV Báo CAND, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TP Nha Trang và ông Bùi Cao Pháp – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, theo bản đồ địa chính xã Phước Đồng, thửa đất số 142, tờ bản đồ số 23 do ông Nguyễn Long đăng ký kê khai diện tích 832m², hiện trạng thửa đất tại thời điểm này vẫn là đất trống, cây bụi tự nhiên mọc dày.

Theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP Nha Trang thì một phần thửa đất 142 thuộc quy hoạch đất giao thông và phần còn lại là đất ở nông thôn. 

UBND TP Nha Trang và UBND xã Phước Đồng khẳng định: “Trên địa bàn xã Phước Đồng không có dự án Happy Plaza, việc tự ý phân lô bán nền của Công ty CP bất động sản HLC Group chỉ là dự án ảo, không có trên thực tế”.

Ông Bùi Cao Pháp cho biết thêm, từ năm 2017 đến nay, UBND xã Phước Đồng đã nhiều lần thông báo trên đài truyền thanh ở địa phương để người dân cảnh giác các trường hợp phân lô bán nền không đúng quy định pháp luật. 

Sau khi một số người dân có đơn phản ánh về những dấu hiệu bất thường tại  “dự án Happy Plaza”, UBND xã Phước Đồng đã phối hợp, hỗ trợ xác minh và cung cấp thông tin cho Công an TP Nha Trang và Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文