Nổ mìn thi công công trình thủy điện làm nứt nhà dân

09:46 18/05/2019
Hiện tại có rất nhiều người dân xã Thượng Nhật phản ảnh việc đơn vị thi công công trình thủy điện Thượng Nhật nổ mìn khiến nhà họ bị nứt nẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.


Dự án thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông) được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho phép đầu tư xây dựng vào năm 2006 và dự kiến đến năm 2009 hoàn thành, đưa vào vận hành. 

Tuy nhiên sau nhiều năm bị “treo”, dự án này mới được Công ty CP Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư (gọi tắt Công ty Thủy điện miền Trung) tiến hành thi công. 

Hiện tại có rất nhiều người dân xã Thượng Nhật phản ánh việc đơn vị thi công công trình thủy điện Thượng Nhật nổ mìn khiến nhà họ bị nứt nẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Công trình thủy điện Thượng Nhật đang được thi công.

Nhận được phản ánh, chúng tôi đến nhà ông Hồ Văn Mứt ở thôn A Tin, xã Thượng Nhật. Ông Mứt chỉ cho chúng tôi xem bức tường bị nứt nhiều chỗ rồi nói: “Ngôi nhà này được vợ chồng tôi xây dựng rất kiên cố từ cuối năm 2016 để đề phòng giông lốc, mưa bão. Tuy nhiên suốt 2 tháng qua, hoạt động nổ mìn thi công thủy điện Thượng Nhật đã khiến nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt trên bờ tường. Mỗi lần thủy điện nổ mìn, gia đình tôi không dám ngồi trong nhà mà phải tháo chạy ra ngoài”. 

Cách nhà ông Mứt không xa, nhà của vợ chồng anh Hồ Văn Phú (Sn 1982) cũng xuất hiện nhiều vết nứt trên tường.  Không chỉ nhà ông Mứt, anh Phú, hàng loạt nhà cửa, công trình xây dựng khác của các hộ dân ở thôn A Tin, xã Thượng Nhật đều bị nứt nẻ nghiêm trọng. 

Theo phản ánh của người dân, tình trạng nổ mìn với cường độ lớn của đơn vị thi công thủy điện không những khiến nhà cửa bị nứt nẻ mà còn gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất của người dân khi nhiều diện tích đất trồng cây của người dân bị đá nổ mìn rơi vào vườn.

Theo ông Phạm Tấn Son, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng huyện Nam Đông, sau khi nhận được phản ánh của người dân xã Thượng Nhật, đơn vị cử cán bộ đến kiểm tra và ghi nhận đúng là có hiện tượng nhà của các hộ dân bị nứt nẻ. Thống kê có 51 hộ dân thôn A Tin có nhà cửa và các công trình xây dựng bị nứt do ảnh hưởng từ việc nổ mìn của đơn vị thi công thủy điện Thượng Nhật. 

Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết thêm, hiện huyện Nam Đông và Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có buổi làm việc với Công ty thủy điện miền Trung về những phản ánh của người dân xã Thượng Nhật. Đồng thời huyện cũng tiến hành khảo sát, kiểm tra, thống kê nhà dân bị ảnh hưởng từ việc nổ mìn. 

“Huyện đã yêu cầu đơn vị thi công thủy điện Thượng Nhật phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt hoạt động nổ mìn. Trước lúc nổ mìn, đơn vị thi công phải thông báo về thời gian, cử người cảnh giới, đặt biển báo, khoanh vùng chỉ giới mới được nổ mìn. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, đo đạc của cơ quan chức năng, nếu việc nứt nhà dân do nổ mìn gây ra thì huyện yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn xây dựng đánh giá thiệt hại nhằm làm cơ sở đền bù, hỗ trợ cho người dân và có phương án xử lý thích hợp”, ông Phụng khẳng định.

Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文