Nỗi lo từ cụm công nghiệp chui dọc hành lang thoát lũ sông Đáy

08:33 06/08/2016
Hơn 10 năm qua, tại khu đất trồng cây lâu năm rộng 4ha ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã mọc lên cụm công nghiệp tự phát với hơn 40 nhà xưởng của các doanh nghiệp. Điều đáng nói là khu đất này nằm trong hành lang thoát lũ sông Đáy.


Do tất cả các nhà máy đều hoạt động trái phép nên cuối tháng 6-2016, UBND huyện Hoài Đức và xã An Thượng đã ra “tối hậu thư” buộc các doanh nghiệp đến ngày 7-7 phải tự tháo dỡ nhà xưởng, nếu không sẽ cưỡng chế. Nhưng cho tới thời điểm này, toàn bộ nhà xưởng vẫn tồn tại...

Từ đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, rẽ vào đê tả sông Đáy khoảng 2km đã nhìn thấy nổi lên giữa những vườn nhãn là những nhà xưởng xây dựng san sát ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng.

Vào bên trong, là hàng chục nhà xưởng đang hoạt động nhộn nhịp, xe tải, thậm chí cả xe container ra vào lấy hàng. Ngoài các xưởng đã sản xuất, có vài nhà xưởng đang xây dựng dở dang. Để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, con đường nối từ đê sông Đáy ra khu nhà máy đã được đổ bê tông rộng tới mức 2 xe tải có thể tránh nhau.

Các nhà máy ở đây sản xuất rất nhiều mặt hàng như bánh kẹo, bao bì, thực phẩm, nhưng nhiều nhất là hàng cơ khí và thiết bị điện. Theo ước tính của chính các chủ doanh nghiệp, hiện quy mô đầu tư vào các nhà máy đặt tại “cụm công nghiệp chui” này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nhưng điều đáng nói là tất cả các nhà máy này đều xây dựng không phép. Từ năm 1994, khu vực này đã hình thành nhà xưởng sản xuất, sau đó ngày càng có nhiều người về mua đất lập xưởng. Trước năm 2015, ở đây có 28 doanh nghiệp mua đất mở xưởng sản xuất. Nhưng cho tới lúc này đã có 43 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng.

Phần lớn các xưởng sản xuất tại “cụm công nghiệp chui” này là sản xuất cơ khí và thiết bị điện.

Trong số đó, ngoài những người mua đất, xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc sản xuất thì có những người sau khi xây nhà xưởng đã cho doanh nghiệp khác thuê lại. Trong đó có những doanh nghiệp có diện tích nhà xưởng và kho rộng tới hơn 2.000m², còn lại vào khoảng 500 - 700m².

Việc để hàng chục nhà máy xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và trong hành lang thoát lũ có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Không những thế, để hợp pháp hóa cho những vi phạm nói trên, trong Nghị quyết sử dụng đất đến năm 2020 và quy hoạch nông thôn mới, xã An Thượng còn đưa khu đất này vào quy hoạch cụm công nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên do vi phạm vào hành lang thoát lũ theo Quyết định 1821/QĐ-TTg ngày 7-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy nên không được UBND huyện Hoài Đức chấp thuận. Theo thống kê thì có tới hơn 30 công trình nhà xưởng sản xuất nằm gọn trong khu vực hành lang thoát lũ.

Ngày 5-5-2016, UBND xã An Thượng đã ra thông báo kế hoạch xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất đai tại Lại Dụ và lên danh sách 15/43 hộ gia đình và doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép từ năm 2015 trở lại đây phải phá dỡ, di dời. Theo đó, sau ngày 7-7, nếu không tự tháo dỡ, chính quyền sẽ cưỡng chế.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, cho tới thời điểm này, các nhà xưởng vẫn chưa bị tháo dỡ. Vì sao chính quyền đã ra “tối hậu thư” mà mọi việc vẫn không thay đổi?

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Chí Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng, cho biết sau khi thông báo cho các doanh nghiệp về việc phải tháo dỡ nhà xưởng, giữa tháng 6-2016, UBND xã đã tổ chức cuộc họp với chủ các doanh nghiệp có nhà xưởng tại đây.

Tại cuộc họp này, có 3 doanh nghiệp đề nghị chính quyền hỗ trợ tháo dỡ. Đầu tháng 7, UBND xã đã thuê máy móc vào tháo dỡ, tuy nhiên sau đó các doanh nghiệp lại không đồng ý.

Giữa tháng 7-2016, một số doanh nghiệp đã gửi đơn lên các cơ quan Trung ương đề nghị được tiếp tục duy trì nhà xưởng sản xuất tại đây. Đơn này sau đó lại được chuyển về UBND huyện Hoài Đức.

Ngày 20-7, UBND huyện Hoài Đức tiếp tục chuyển đơn này về UBND xã đồng thời yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND xã An Thượng kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất UBND huyện hướng xử lý.

Theo ông Lương, sau khi có chỉ đạo này của UBND huyện, UBND xã đã nhiều lần mời các doanh nghiệp lên để đối thoại, tuy nhiên, khi nhân viên của UBND xã đưa giấy mời thì các doanh nghiệp không nhận. UBND xã đã phải gửi giấy mời qua đường bưu điện.

Không những thế, UBND xã bỏ ra 1,5 triệu đồng mua một số điện thoại di động và giao cho cán bộ của UBND xã hàng ngày nhắn tin vào số di động của tất cả các giám đốc doanh nghiệp với nội dung UBND xã yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ nhà xưởng. Hiện UBND xã và Phòng TN-MT đang cùng các cơ quan liên quan rà soát, vi phạm nào thuộc thẩm quyền cấp xã thì UBND xã xử lý, cấp huyện thì UBND huyện xử lý.

Theo ông Lương, UBND huyện yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian. Bởi ngoài nhà xưởng, còn có rất nhiều máy móc, thiết bị, có những chiếc máy nặng tới gần 30 tấn nên việc tháo dỡ, di chuyển cần đến những thiết bị chuyên dụng. Vì vậy, trong trường hợp phải cưỡng chế cũng phải tính toán các phương án để tránh việc khiếu nại về sau.

Tân Lương

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文