Nước giếng bị nhiễm xăng dầu, hàng chục hộ dân kêu cứu

09:59 20/02/2017
Nước giếng của hàng chục hộ dân tại buôn Ju, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bỗng dưng bị nổi váng đục, bốc mùi xăng dầu nồng nặc, thậm chí khi múc lên châm lửa đốt cháy ngùn ngụt khiến người dân hết sức lo lắng.


Theo phản ánh của người dân nơi đây cho biết, vào khoảng đầu tháng 8-2016, nước giếng của một vài hộ dân bắt đầu xuất hiện hiện tượng nước bị đục, trên bề mặt có váng màu vàng, khi múc lên sử dụng thì bốc mùi xăng dầu nồng nặc. Hiện tượng này sau đó lan dần ra các giếng lân cận và đến nay, toàn khu vực đã có 12 hộ bị nhiễm.

Trao đổi với ông Trần Văn Quế (56 tuổi), một trong những gia đình có giếng bị nhiễm hiện tượng này đầu tiên cho biết, ban đầu nước giếng chỉ có mùi xăng dầu nhẹ nhưng càng về sau càng nặng. “Đến nay, nước giếng đã chuyển sang màu đục, mùi thì càng nặng, thậm chí khi múc lên châm lửa đốt thì cháy ngùn ngụt. Hiện tượng này không chỉ gây khó khăn cho bà con chúng tôi về nước sinh hoạt, mà còn gây nguy hiểm đến khu dân cư vì nước giếng có thể phát cháy bất cứ lúc nào”, ông Quế lo lắng.

Thậm chí khi hút nước lên châm lửa thì nước bốc cháy dữ dội.

Qua tìm hiểu được biết, những hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng có tới phần nửa chưa được sử dụng nước máy. Hàng chục năm nay, nước giếng là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của họ. “Gia đình tôi có tới 7 người, nguồn nước giếng là nguồn nước duy nhất cho cả gia đình sinh hoạt và tưới tiêu bấy lâu nay. Từ ngày nước bị hiện tượng trên, hằng ngày gia đình phải đi xin từng can nước về dùng. Nước ăn uống thì phải đi mua nước lọc, cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn, cực khổ trăm bề”, bà Nguyễn Thị Duyên (55 tuổi) buồn bã cho biết. 

Cũng lâm tình cảnh tương tự, gia đình ông Nguyễn Duy Ứng (51 tuổi) cho hay, hơn 2 sào cây ăn trái cùng nhiều cây cảnh trong vườn có nguy cơ bị chết trắng bởi nước giếng không thể dùng để tưới tiêu. “Đến cả nước sinh hoạt, tắm giặt hằng ngày cũng phải đi xin từng can của giếng nước hàng xóm chưa bị nhiễm thì lấy đâu mà tưới tiêu. Trước mắt khó khăn là vậy nhưng về lâu dài thì chúng tôi cũng chẳng biết phải tính sao đây”, ông Ứng lo lắng cho biết.

Cũng theo phản ánh của các hộ dân cho biết, sau khi hiện tượng trên xảy ra, người dân đã có phản ánh lên cơ quan chức năng và cũng có đoàn về khảo sát, lấy mẫu nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và có hướng xử lý. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, ngay gần khu vực dân cư bị nhiễm hiện tượng này thì nằm cách đó khoảng 150 mét có 2 cây xăng đang kinh doanh. “Có thể có sự rò rỉ từ hai cây xăng này đã gây nên hiện tượng trên”, một người dân cho biết.

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Sở TN-MT tỉnh Đắk Lắk) thì được ông này cho hay, đơn vị cũng đang đợi kết quả kiểm tra của Sở Công Thương về việc chôn lấp các bồn chứa xăng dầu của các cửa hàng xăng dầu cạnh khu vực bị ô nhiễm. Từ đó mới xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm để tìm biện pháp xử lý.

Còn ông Lưu Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Phòng TN-MT đã phối hợp với Sở TN-MT, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tiến hành lấy mẫu xác định mức độ ô nhiễm. “Tuy nhiên, do hiện nay UBND thành phố chưa đủ điều kiện, phương tiện, thiết bị để thực hiện việc xác định nguyên nhân cũng như xử lý, khắc phục hiện tượng trên nên UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý”, ông Khôi cho hay.

Trong khi các cơ quan chức năng đang loay hoay tìm hướng xử lý, khắc phục thì hàng chục hộ dân nơi đây đang lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn về nước sinh hoạt. Trong khi đó, mùa khô ở Tây Nguyên đang đến gần khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. 

“Trước mắt, chúng tôi kiến nghị lên các cấp cần sớm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân nơi đây có cái để sinh hoạt. Về lâu dài, cần sớm vào cuộc tìm nguyên nhân để khắc phục, xử lý cho người dân nơi đây có nguồn nước tưới tiêu”, ông Trần Văn Quế, Tổ trưởng tổ dân phố kiến nghị.

Văn Thành

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文