Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bị lâm tặc tàn phá tan nát

08:24 17/12/2015
Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, với diện tích 26.751ha, ở TP Đà Nẵng đã và đang bị lâm tặc tàn phá hết sức nghiêm trọng. Tại đây, vô số cây gỗ to, gỗ quý đã bị chặt hạ không thương tiếc và đang đứng trước nguy cơ trở thành rừng bị nghèo kiệt tài nguyên…

Còn nhớ, vào đầu tháng 10-2014, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng lớn tại khu vực Cà Nhông, giáp ranh với lâm phận tỉnh Quảng Nam, thuộc rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa. Đợt đó, sau khi tịch thu hơn 40m3 gỗ, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường và phát hiện hơn 100 cây kiền kiền loại có đường kính từ 35-86 mm đã bị chặt hạ. Ngoài ra còn vô số cây gỗ khác cũng “không cánh mà bay”.

Ước hàng trăm mét khối gỗ bị lâm tặc đốn hạ đã chuyển đi trót lọt. Cơ quan Công an vào cuộc điều tra và đã bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này; trong đó, 4 cán bộ nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông, thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa cũng đang ngồi trong trại giam, chờ ngày đưa ra xét xử.

Những tưởng, sau vụ phá rừng trên, ngành Lâm nghiệp TP Đà Nẵng sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa được bình yên. Ngược lại, từ đó đến nay, khu rừng nhiều gỗ quý này vẫn liên tục bị tàn phá. Cách đây ít ngày, từ nguồn tin của người dân địa phương, chúng tôi ngược lên tiểu khu 20, khu vực tiếp giáp với lâm phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và không khỏi sững sờ khi chứng kiến những cánh rừng đã bị lâm tặc tàn phá tan hoang.

Hàng chục cây rừng đường kính chỉ khoảng 35-40cm, lâm tặc cũng không tha, cưa bằng hết. Một người dân thôn Tà Lang (xin được giấu tên) không giấu nổi sự bức xúc, cho biết: Trước đây, khu vực này vô số cây gỗ to, thẳng nối nhau trùng điệp, trông rất thích mắt; thế mà nay, tan hoang. Không hiểu lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng họ làm gì, chứ lâu nay liên tục có một tổ liên ngành do huyện Hòa Vang thành lập chốt chặn ở phía dưới.

Một cây gỗ tại tiểu khu 20 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bị lâm tặc đốn hạ còn trơ gốc.

Trên đường độc đạo về xuôi còn có Trạm Quản lý Bảo vệ sông Nam của Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, Trạm Kiểm lâm Hòa Bắc của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, thế mà gỗ vẫn về xuôi trót lọt. Kể cũng lạ khi lực lượng chức năng chỉ đi đếm gốc cây rừng, sau khi gỗ đã được lâm tặc chuyển đi hết. Nghe đâu, đợt phá rừng này họ đếm được hơn 70 gốc(?!).

Thật khó lấy thông tin chính xác từ các vụ phá rừng từ cơ quan Kiểm lâm TP Đà Nẵng và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa. Cấp dưới của đơn vị bảo, họ không được quyền phát ngôn, còn cấp có thẩm quyền lúc nào cũng… bận họp.

Tuy vậy, qua một cán bộ lãnh đạo của xã Hòa Bắc, chúng tôi cũng biết vào ngày 8-11 vừa qua, lực lượng Kiểm lâm đã tịch thu được 5,7 m3 gỗ xẻ, gần 1m3 gỗ tròn lâm tặc chất tại khu vực rừng trồng của Công ty CP Vinafor chưa kịp chuyển đi. Trước đó, ít ngày cũng phát hiện lượng gỗ tương tự. Số gỗ bị lâm tặc tàn phá tại tiểu khu 20 và tiểu khu 12, ước hơn 130m3.

Còn theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, trong hai tháng 8 và 9-2015, khi đi tuần tra kiểm soát tại khu vực Cà Nhông, đơn vị phát hiện hơn 10 cây kiền kiền, loại lớn vừa bị chặt hạ, gỗ đã chuyển đi hết…

Có thể nói, những vụ phá rừng được phát hiện nêu trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn vô số vụ lâm tặc ngang nhiên lộng hành mà cơ quan chức năng chưa phát hiện. Nói về thực trạng phá rừng này, ông Nguyễn Văn Nhung, Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, cho biết: Lâm tặc rất ranh ma, chúng thường lợi dụng những lúc mưa to và không loại trừ cả ban đêm để chặt hạ cây.

Lúc mưa, để cưa cây, chúng căng bạt phía trên. Còn đêm tối chúng sử dụng loại đèn nạp điện, lấy ánh sáng. Nguyên nhân nào rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa liên tục bị tàn phá. Có lẽ, trả lời câu hỏi này chỉ có thể là cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có rừng, bởi họ hiểu hơn ai hết vì đâu rừng không bình yên...

Nguyễn Cầu

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文