Sống thấp thỏm trong vùng sạt lở núi

07:25 20/09/2018
Mùa mưa đang cận kề, song hơn 100 hộ dân ở xã Trà Bui, huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang thấp thỏm sống trong vùng sạt lở. Trong khi đó địa phương đã bố trí được mặt bằng tái định cư (TĐC) cho người dân, nhưng do thiếu hụt nguồn kinh phí nên chưa tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở…

Căn nhà của anh Hồ Văn Nam (45 tuổi, nóc Ông Nam, thôn 3, xã Trà Bui) chỉ còn nằm lại một mình giữa lưng chừng núi, nơi có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Anh Nam cho biết, tại khu vực này trước đây có 3 ngôi nhà của 3 gia đình cùng nhau sinh sống. Nhưng từ khi vách núi phía trước nhà bị nứt toác, có nguy cơ sạt lở thì 2 hộ đã dọn đi nơi khác.

Hiện nay chỉ có hộ của anh Nam ở lại, do không có tiền di dời. Chỉ tay về những điểm nứt nẻ ở quả núi ngay trước mặt, anh Nam tiếp lời: “Chỗ này là nơi có nguy cơ sạt lở lớn nhất. Vết nứt này xuất hiện từ cuối năm 2017 và ngày càng lớn, kéo dài gần đến sát nhà rồi. Từ khi phát hiện vết nứt, xã cũng đến khảo sát bảo mình di dời nhà. Mình đã chuẩn bị mặt bằng hết rồi nhưng đến nay vẫn chưa được ứng tiền để di dời nhà chi hết”.

Tại nóc Ông Đoàn (thôn 7, xã Trà Bui) có 17 hộ sống trong vùng nguy cơ sạt lở thì đến nay chỉ mới có 11 hộ được di dời, còn 6 hộ vẫn chưa có kinh phí để di dời. Anh Nguyễn Ly Luận (34 tuổi) cho hay, nóc này trước đây được xã bố trí TĐC, bây giờ đã bị sụt lún, nền nhà đã bị hư hỏng hết.

Người dân Trà Bui sống trong những căn nhà tạm ở khu vực nguy cơ sạt lở núi, chờ tái định cư.

Nhà của các hộ gia đình Hồ Văn Thương, Hồ Thị Xiên, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Điện Ngọc, Nguyễn Ngọc Thanh đã hư hỏng do nền sụt lún nặng, nhưng không có kinh phí nên chỉ biết dựng một căn nhà tạm sát bên để ở…

Không chỉ gặp khó khăn về kinh phí, xã Trà Bui còn gặp khó khăn về mặt bằng khiến việc TĐC cho người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân mới dựng nhà cũng đứng trước nguy cơ sụt lún, nứt nền nhà. Sau cơn bão số 12 năm 2017, ngôi làng của chị Hồ Thị Liên (36 tuổi, thôn 5, xã Trà Bui) bị sạt lở cuốn phăng tất cả.

Theo dân làng đi TĐC ở vùng đất cách nơi cũ không xa, chị Liên vừa mới dựng được căn nhà cho gia đình mình gần một tháng nay, cứ nghỉ sẽ an cư để lạc nghiệp, tránh họa núi đè, không còn lo lắng, thế nhưng chỉ được mấy hôm, nền nhà của chị Liên cũng xuất hiện vết nứt khiến cả gia đình không khỏi lo lắng.

“Nhà vợ chồng tôi mới dựng lên chưa được 1 tháng, kinh phí di dời hết 50 triệu đồng. Vậy mà mới đây dưới nền nhà xuất hiện vết nứt rồi. Tôi lo lắm. Mùa mưa tới mà sạt lở thì không biết phải làm sao”, chị Liên bày tỏ.

Không chỉ căn nhà của chị Liên mà nhiều căn nhà khác trên địa bàn xã Trà Bui cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Dương Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách di dời, bố trí lại dân cư thì xã Trà Bui chỉ có 55 hộ dân được giao chỉ tiêu, nhưng hiện nay, trên toàn địa bàn xã có đến 137 hộ dân có nguy cơ sạt lở cần được di dời. Xã đã quy hoạch, bố trí dân cư 2,3ha, song chưa có kinh phí thực hiện.

Hiện nay còn có 84 hộ nằm trong kế hoạch di dời năm 2018 nhưng vẫn chưa di dời được. Có 32 hộ dân tự di dời, chưa có tiền hỗ trợ. Trong khi đó, địa bàn xã Trà Bui có địa hình núi cao hiểm trở, dễ có nguy cơ sạt lở.

“Trước nguy cơ này chúng tôi đã xây dựng phương án tổ chức sơ tán cho nhân dân, có điểm dự tính nếu có tình huống xấu xảy ra. Dự liệu nguồn kinh phí hoạt động của xã hỗ trợ thức ăn nước uống cho nhân dân. Đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để tổ chức TĐC cho người dân trước mùa mưa bão năm 2018”, ông Thi nói.

Hà Vy

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文