Sự thật câu chuyện người dân bị “giam lỏng” trong nhà

09:57 05/06/2017
Sau khi những hình ảnh người đàn ông già thường xuyên phải trèo qua bức tường thép cao hơn 2 mét để… ra vào nhà mình do đã bị “bịt kín” lối đi duy nhất gây bức xúc dư luận; phóng viên Báo CAND đã đến hiện trường xác minh sự việc này.

Vợ chồng ông Đinh Văn An (64 tuổi) và bà Bùi Thị Hường (58 tuổi) trú tại tổ 34 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội (gia đình không có lối đi đề cập phía trên) cho biết hiện tại gia đình hoàn toàn bị “giam” trong nhà.

Ông An đưa chúng tôi xem Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đứng tên hai vợ chồng ông bà, trong đó ghi rõ: “104m² đất (trong đó 40,8m2 được cấp Giấy chứng nhận; 63,2m² không cấp Giấy chứng nhận)”.

Hiện tại để ra ngoài, cách duy nhất là ông An phải trèo qua bức tường này.

“Khu vực được cấp Giấy chứng nhận tôi xây căn nhà 3 tầng, hiện giờ đã bán đi. Vị trí lối đi bên hông nhà trước giờ tôi vẫn sử dụng thì vừa rồi người mua nhà đã nhờ xây kín lại nên tôi mới phải mở lối đi sang phía khu chung cư Hoàng Sâm”.

Hiện tại ông An lùi về sống ở căn phòng nhỏ nằm phía sau căn nhà 3 tầng. Về phía đại diện chung cư Hoàng Sâm, tổ 35 ông Đỗ Xuân Sơn, Trưởng ban Quản trị toà nhà nói: “Khu vực ông Đinh Văn An mở lối đi thuộc khu vực chung cư. Hành vi phá dỡ của ông An là tự ý và đã thực hiện rất nhiều lần làm cả các hộ dân ở đây rất bức xúc, không đồng tình”. Theo ông Sơn, chung cư đã kiến nghị lên phường, sau đó cùng tổ dân phố nhiều lần tiến hành bịt lối đi tự phát do ông An mở ra.

Làm việc với Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, ông Chử Mạnh Hùng cho biết: “Theo phường ghi nhận thì vị trí mà gia đình ông Đinh Văn An gọi là “lối đi duy nhất” là chỗ gia đình phá dỡ trên bức tường ngăn cách giữa tổ 34 và 35 khu phố Hoàng Sâm”.

Trước đó, gia đình ông An ở căn nhà số 40 và vẫn sử dụng lối đi ngõ 14, đường 800A thuộc tổ 34 phố Hoàng Sâm. Cho đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2017, ông An đã xây bịt lối đi ra ngõ 14 và “chính thức” sử dụng lối đi tự mở sang tổ 35. Ông Hùng cũng cho biết, phường đã nhiều lần nói chuyện và mời gia đình ông An cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà đất; từ đó mới có cơ sở để phường có thể ý kiến tới phía chung cư Hoàng Sâm đối thoại, tìm giải pháp.

Tuy nhiên cho đến nay, ông An không đưa ra được bất cứ giấy tờ chứng minh mua bán nào. Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cũng thông tin thêm rằng, trong buổi làm việc với phía chung cư Hoàng Sâm vào ngày 14-10-2016 tại phường, ông An đã nhận sai trong biên bản khi phá dỡ bức tường ngăn để mở lối đi và có nói sẽ khắc phục bằng cách xây lại; tuy nhiên không thấy thực hiện. Sau thời gian đó, việc xây lại tường và tiếp tục phá dỡ giữa gia đình ông An và chung cư Hoàng Sâm vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo thông tin phóng viên ghi nhận, việc gia đình ông An mất lối đi là do chính gia đình ông đã bán nhà và bán cả lối đi của mình. Từ đó dẫn đến phản ứng của công dân chung cư Hoàng Sâm khi ông An tự ý mở lối đi sang phía chung cư. 

Hiện tại, chính quyền cần "ra tay" nhanh chóng xử lý vụ việc, không để kéo dài tình trạng mất an toàn trong sinh hoạt cũng như những hình ảnh dễ gây hiểu nhầm, tạo dư luận xấu.

Trung Hiếu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文