Sự thật về nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc”

08:50 08/05/2021
Gần đây, tại Lâm Đồng nổi lên nhóm người hoạt động tự xưng gọi là “Trừ quỷ Bảo Lộc” với những chiêu trò nhuộm màu sắc hoang đường, sặc mùi mê tín dị đoan. Nhóm này tuyên bố nguyên nhân của tất cả các loại bệnh tật mà con người mắc phải đều do quỷ, tà gây ra, muốn hết bệnh thì phải... “trừ”.

Không có chuyên môn, thiết bị y tế, nhóm này chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học, gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Cơ quan chức năng đã vào cuộc...

Kỳ 1: “Thầy” đặt tay lên bụng, phụ nữ hiếm muộn sẽ được “thai thánh”?!

Người đứng ra lập và điều hành nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” là Nguyễn Thị Thương (SN 1975, ngụ đường Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc). Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, năm 2012, Thương tự tuyên bố mình “mang thai thánh” sau khi được bề trên ban phước, được chúa cha tin tưởng chọn làm “thư ký” trong “thời đại cuối cùng”, là “ngôn sứ” của chúa cha trong “thời đại mới”, có khả năng chữa bách bệnh, “trừ quỷ”, ban phát ân phước cho mọi người...

Người phụ nữ này lập nhóm “bầu khấn” lôi kéo nhiều người hiếm muộn tham gia; chữa bệnh hiếm muộn bằng các phương pháp sặc mùi mê tín dị đoan, đánh đập bệnh nhân một cách bạo lực để “trừ quỷ”. Dĩ nhiên, cách chữa bệnh phản khoa học này không hề có kết quả tích cực. 

Tuy vậy, với cách diễn xuất tài tình, nhiều sự việc được dàn dựng công phu, đẩy lên đến mức hoang đường, Thương với sự giúp sức của một số đối tượng cốt cán, trong đó có Nguyễn Chu Truyền, vẫn lôi kéo được nhiều người mê muội, cuồng tín tin tưởng và tham gia hội nhóm bất hợp pháp này.

Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” chữa bệnh theo hình thức mê tín dị đoan.

Nguy hiểm hơn, từ năm 2016 tới nay, Thương đã nâng cấp nhóm “bầu khấn” lên thành nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, vươn vòi bạch tuộc ra nhiều lĩnh vực liên quan đến khám, chữa bệnh, hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các đối tượng còn thường xuyên tổ chức quay video chữa bệnh, “trừ quỷ” phản khoa học, lập nhiều kênh, đăng tải lên mạng xã hội nhằm lôi kéo, xúi giục người khác tham gia vào nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”.

Địa điểm của nhóm được đặt tại số 14, đường Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc và số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, phường 1, TP Bảo Lộc. Đến nay, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” với tôn chỉ, mục đích lệch lạc, nhuộm màu sắc hoang đường, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan có khoảng 200 người tham gia, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự địa phương.

Tự xưng là “thư ký của chúa cha”, có chúa cha ở trong người che chở và có khả năng hiệp đồng, cho người khác nói chuyện với chúa cha qua Thương, đối tượng này còn mê muội tuyên bố đây là “thời đại cuối cùng” và Thương là người được lựa chọn trong “thời đại mới” để mê hoặc, lôi kéo người khác tin tưởng vào các hoạt động phục vụ mục đích bất minh của mình.

Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” chữa bệnh theo hình thức mê tín dị đoan.

Thương hoang đường cho rằng, mọi nguồn gốc, căn nguyên của bệnh tật con người mắc phải đều do ma quỷ làm. Vì vậy cách duy nhất chữa khỏi bệnh là “trừ quỷ”. Tất cả những người bệnh nhẹ dạ, cuồng tín tìm đến với Thương đều được đối tượng này chữa theo một “mô típ” duy nhất: Đối tượng này chủ trì, “hỏi lời chúa” rồi truyền đạt “ý lệnh của chúa cha” cho mọi người và bệnh nhân nghe. Một số đối tượng trong nhóm lập tức co giật, trợn mắt, nói nhảm như động kinh.

Tiếp đó, bệnh nhân sẽ bị nhóm này vây quanh, đánh hội đồng vào mặt, đầu, bụng… một cách đầy bạo lực, phản cảm và cho uống nước lã nhưng đượcgọi là “nước thánh”. Thực tế, do bị đánh quá đau nên cơn đau lấn át bệnh tật, bệnh nhân tưởng “trừ quỷ” đã xong, bệnh tình đã hết.

Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” còn tung hô Nguyễn Chu Truyền có khả năng chữa bệnh bằng cách đặt tay lên người, có thể thông truyền khả năng chữa bệnh cho người khác, chữa bệnh từ xa qua điện thoại. Đặc biệt, nhóm hoạt động phi pháp trên tung tin hoang đường rằng Truyền có cách chữa bệnh tài tình cho phụ nữ hiếm muộn bằng cách đặt tay lên bụng người muốn mang thai.

Khi được “thầy” Truyền đặt tay lên bụng, không cần quan hệ nam nữ sẽ vẫn có thai, đây được gọi là “thai thánh”. Nhiều người tới đây chữa bệnh đã bị nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” làm cho u mê, lệch lạc về nhận thức, tư tưởng bằng những chiêu trò mê tín dị đoan.

Tin vào nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, những năm qua, rất nhiều người bệnh ở các tỉnh, thành trong cả nước đã tìm tới nhóm này với mong muốn chữa khỏi các căn bệnh đang mang trong người. Kết quả, bệnh không hề khỏi mà còn trầm trọng hơn. Hàng loạt người nhà của các bệnh nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Thương. Việc tụ tập đông người hoạt động mê tín dị đoan đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hộ dân xung quanh, gây mất ANTT. Nhiều gia đình xung quanh đã có đơn tố cáo Thương gửi tới cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Đảm, Phó Trưởng phòng Y tế TP Bảo Lộc cho biết, đã kiểm tra nơi nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” hành nghề nhưng bà Thương không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Bản thân Thương và những người trong nhóm cũng không có chuyên môn, bằng cấp liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động tụ điểm chữa bệnh mê tín dị đoan này nhưng Thương và nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật và coi thường tính mạng của người bệnh.

Khắc Lịch

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, luật đã thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác tạm giữ, tạm giam, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết những vướng mắc, bất cập thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian tới.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文