Chống “giặc lửa” nơi cảng sông, biển hậu vụ cháy tàu chở xăng Hải Hà 18

Theo chân những người lính quả cảm chặn “bà hỏa” (bài 3)

11:17 20/03/2018

Ngọn lửa bùng phát, tiếng nổ lộp bộp nối nhau vang lên cũng là lúc mà các anh những người lính Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) có mặt tại hiện trường. Dẫu phía trước hiểm nguy, con tàu có thể phát nổ bất cứ lúc nào, song tất cả vì bình yên trên từng con sông, bờ cảng, các anh – những người lính cứu hỏa đã khống chế, dập tắt đám cháy. Và trên trận tuyến đầy gian nan, nguy hiểm này, đã có không ít cán bộ chiến sĩ phải nhập viện điều trị do bị thương tích, nhiễm độc xăng dầu, hóa chất.




Vượt trùng khơi cứu tàu gặp nạn

Đến giờ, đã gần 5 năm trôi qua, song ký ức đối diện với “giặc lửa”, cứu hộ, cứu nạn con tàu RBD BOREA quốc tịch Cộng hòa Síp vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng. 14h20 ngày 17-8-2013, tàu RBD BOREA quốc tịch Cộng hòa Síp có trọng tải 10.000 DWT chở 698 container hàng hóa trong đó có 10 container chứa phốt pho, mỗi container chứa 96 phuy loại 250 kg trên đường từ Cảng Hải Phòng đi Hồng Kông, khi đến khu vực cửa biển Hải Phòng ngọn lửa trong container chở hàng bùng phát. 

“Đây là vụ cháy hóa chất đặc biệt nguy hiểm, phức tạp. Nếu không xử lý được đám cháy trong container, tác động của nhiệt độ cao sẽ phá hủy các phuy chứa phốt pho, gây cháy mạnh, tăng áp lực trong container dẫn tới nổ. Từ đó rất dễ cháy lan, phá hủy 9 container phốt pho còn lại... 

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy tàu chở xăng Hải Hà 18.

Lúc này toàn bộ thuyền viên sẽ bị ngộ độc và tử vong. Môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”, Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng cho biết. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ cháy, nên bên cạnh việc báo cáo Cục Cảnh sát PCCC, lãnh đạo thành phố, đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp xử lý, lãnh đạo Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động 1 tàu chữa cháy, 1 ca nô, 2 phà chở 2 ô tô chữa cháy cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại phà Ninh Tiếp – Cát Hải cứu nạn, cứu hộ.

Lúc 19h, con tàu RBD BOREA khói trắng bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ phần mũi tàu. Lúc này, gió mỗi lúc một to, sống mỗi lúc một lớn. Do không có phương tiện nâng hạ container và phuy chứa phốt pho, lực lượng chức năng đã thống nhất lai dắt tàu về Cảng Đoạn Xá để tiến hành cứu chữa; đồng thời chỉ đạo tàu chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát các container trong quá trình di chuyển. Lần đầu tiên được huy động tham gia chữa cháy tàu chở khối lượng lớn phốt pho nên một số cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC không tránh khỏi tâm lý lo lắng. 

Song với sự động viên của Sở Chỉ huy cũng như quyết tâm không để con tàu gây ra thảm họa cho khu vực cảng và môi trường, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã thay phiên nhau đối mặt với “giặc lửa”. Sau một đêm lai dắt và tăng cường phun nước làm mát, con tàu cập cảng Đoạn Xá. Đồng hồ điểm 8h30’ ngày 18-8-2013. Khói trắng tiếp tục bốc lên từ container trên tàu. 

“Để cháy lớn, cháy lan toàn bộ con tàu chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe con người. Do vậy, anh em chúng tôi bảo với nhau rằng, phải bằng mọi cách ngăn không cho đám cháy lan rộng, không để khói độc tán phát ra môi trường”, Thượng tá Nguyễn Duy Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhớ lại.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, phốt pho vương vãi, bám dính trong các container và khu vực xung quanh, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Song không vì thế mà chùn bước, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đã tập trung dùng vỏi rồng phun nước xối xả vào các container và các khoang, hầm hàng, không để đám cháy tiếp tục lan. 

Lính cứu hỏa đất Cảng khống chế một đám cháy đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân

Nhiều cán bộ chiến sĩ dũng cảm trang bị phương tiện đi thẳng vào trong khu vực có container phốt pho bị cháy trinh sát, xác định chính xác vị trí phuy chứa phốt pho bị bục để di chuyển ra bên ngoài ngâm vào bể nước được chuẩn bị sẵn. Đến 14h cùng ngày, sau 19 giờ đồng hồ liên tục chiến đấu, quần thảo với lửa và khói độc, lực lượng Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị chức năng đã khống chế, dập tắt đám cháy, di chuyển gần 1.000 phuy đựng 240 tấn phốt pho đến vị trí tập kết an toàn. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được đảm bảo tính mạng.

Những người lính quả cảm

Công tác PCCC trên cạn đã khó, chữa cháy dưới sông, dưới biển lại càng khó khăn gấp bội. Để khống chế, dập tắt được những đám cháy bốc lên ngun ngút trên các con tàu chở hàng, xăng dầu, hóa chất, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải “ở lỳ” ngoài hiện trường. Có những vụ cháy tàu, các anh phải nằm trên tàu, khắc phục sự cố đến cả tháng trời. Thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông là một trong những người trực tiếp gần 30 ngày tham gia xử lý sự cố cháy, nổ tàu Hải An 16.

Trưa 21-9-2017, trong lúc cập Cảng K99, bơm trả hàng vào kho của K99, trong buồng bơm của tàu Hải An 16 đã xảy ra nổ ở buồng bơm khiến 3 người bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố nổ buồng bơm, trên khoang hàng con tàu có gần 4 ngàn m3 xăng. Do tác động của vụ nổ, đáy tàu bị thủng, ống thông sông chưa đóng, nước sông và xăng đã tràn vào buồng bơm, buồng máy tạo môi trường nguy hiểm cháy, nổ, không đảm bảo an toàn. 

Điều kiện thời tiết nắng nóng, xăng mỗi lúc một bốc hơi mạnh. “Lúc này ống thông sông mở, nước dâng lên nên không thể đóng tất cả các cửa lại được. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, cháy nổ sẽ xảy ra. Do đó, khi tiếp cận, chúng tôi phải rất thận trọng, không để bất cứ một sai sót nào xảy ra. Thời điểm này, ở buồng máy, ắc quy đang khởi động, nguy cơ nước tràn lên gây ngập ắc quy dẫn đến chập cháy là rất cao.”, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm cho biết.

0h10 ngày 24-9-2017, sau khi thống nhất với chủ tàu và các đơn vị chức năng, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cử tổ công tác cùng lực lượng lên tàu, xuống buồng máy thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố ở các bình ắc quy gây chập, phóng điện dẫn đến nổ tàu. 

Tại thời điểm này, yêu cầu đặt ra phải trực tiếp dùng tay xử lý. Đại úy Phạm Văn Nam - Đội trưởng Đội Tổng hợp và Thượng úy Hoàng Văn Thám – Đội trưởng Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC những cán bộ có kinh nghiệm về kỹ thuật, phòng máy nhanh chóng được cử xuống buồng máy xử lý. Không quản nguy hiểm, đồng chí Nam và Thám xuống buồng máy đang bị ngập nước, xăng dùng băng keo và mỡ bò quấn vào các đầu ắc quy để tránh trường hợp khi nước ngập sẽ gây chập, cháy nổ. Sự cố được khắc phục, các anh trở lên boong tàu với đôi tay bị… bỏng lạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng tham gia chữa cháy một tàu vận chuyển hóa chất

Với các vụ cháy, nổ tàu chở các mặt hàng nguy hiểm dễ cháy trên biển như xăng dầu, hóa chất, thì khâu kiểm tra, xác định độ an toàn, không để đám cháy tái phát là rất quan trọng. Như trong vụ chữa cháy tàu Hải An 18 ngày 10-3 vừa qua, sau khi lệnh tổng tiến công được phát ra, đám cháy được khống chế, để đảm bảo an toàn, phòng ngừa những đốm lửa trong các khe, ống bùng phát, gây cháy lại, tổ công tác gồm đồng chí Thượng úy Đặng Văn Quý và Trung sĩ Trần Trọng Thanh – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông không quản nguy hiểm, chấp nhận thương tích tiếp cận mũi tàu, dùng tay kiểm tra xem khu vực phát ra đám cháy có còn nóng hay không. Khi không phát hiện đốm lửa, nền nhiệt trên tàu đã trở lại bình thường, các anh báo cho Sở Chỉ huy và lực lượng Cảnh sát PCCC mới ngưng phun nước làm mát.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nghiêm: Trước khi lên tàu, những người tham gia chữa cháy đều xác định, đây có thể là chuyến “một đi không trở lại”!
Bởi điều kiện cháy nổ trên tàu khá “thuận lợi”. Yêu cầu đặt ra phải tập trung cao độ, xử lý các tình huống phải cực kỳ tỉ mỉ, chính xác. Chỉ một chút lơi là, và chỉ cần một chiếc cà lê rơi xuống sàn tàu thôi cũng có thể tạo tia lửa gây cháy nổ ngay. Với sự nỗ lực của những người lính cứu hỏa quả cảm và các đơn vị tham gia chữa cháy, đến 17h ngày 2-10-2017, các lực lượng, phương tiện mới hoàn thành việc hút xăng ở các hầm hàng của tài Hải An 16 và chuyển an toàn vào Cảng K99. Để đảm bảo an toàn, ngừa “bà hỏa” quay trở lại, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã cắt cử các tổ công tác thay phiên nhau ứng trực tại khu vực tàu Hải An 16 cho tới ngày 21-10-2017.

V.Huy – V.Thịnh – T.Huy

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文