Thông tin tiếp vụ “khóa cổng trường, phản đối di dời học sinh”

08:43 19/10/2017
Quyết định di dời học sinh của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận khiến cho bà Măng cũng như nhiều phụ huynh bức xúc và đặt câu hỏi: Tại sao lại phải xây dựng một ngôi trường mới và gấp rút di dời học sinh, dù rằng ngành Giáo dục địa phương chưa có nhu cầu sử dụng?


Như Báo CAND đã thông tin ban đầu, trên 100 học sinh mẫu giáo, tiểu học của điểm phụ Ngã Sáu, Trường Tiểu học Bình Minh (gọi tắt là Điểm trường Ngã Sáu, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) không thể vào được lớp học vì cổng rào bị khóa chặt. Người khóa cổng trường là bà Nguyễn Thị Măng (70 tuổi, ngụ ấp Bời Lời B) - người từng hiến 4.000m² đất để xây dựng Trường THCS Bình Minh (nay là Điểm trường Ngã Sáu).

Với quy mô 11 phòng học khang trang, được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2007, đào tạo khoảng 250 học sinh từ lớp 6đến lớp 9, trên địa bàn xã Bình Minh nhưng vào thời điểm kết thúc học kì I năm học 2015 – 2016, phụ huynh và học sinh của trường này bất ngờ nhận được thông báo của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận về việc di dời tất cả học sinh, giáo viên về học và giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, cách trường cũ 4km. 

Sau khi học sinh bị chuyển đi nơi khác, Trường THCS Bình Minh chỉ còn lèo tèo vài lớp học. Hiện còn 6/11 phòng học không được sử dụng đã bắt đầu xuống cấp. 

Bức xúc khi thấy tâm huyết, sự cống hiến của mình dành cho ngành Giáo dục không được trân trọng, bà Măng khóa cổng rào không cho học sinh vào trường, phản đối việc di dời học sinh.

Quyết định di dời học sinh của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận khiến cho bà Măng cũng như nhiều phụ huynh bức xúc và đặt câu hỏi: Tại sao lại phải xây dựng một ngôi trường mới và gấp rút di dời học sinh, dù rằng ngành Giáo dục địa phương chưa có nhu cầu sử dụng?

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận được hoàn thành tất cả các hạng mục từ tháng 8-2013. Nhưng mãi đến đầu học kì II năm học 2015 – 2016, Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận mới có quyết định chuyển toàn bộ học sinh, giáo viên từ Trường THCS Bình Minh về trường này. 

Sự việc gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc học tập, đi lại học sinh trên địa bàn xã. Một số học sinh của Trường THCS Bình Minh đã phải bỏ học và chuyển sang trường khác vì không có đủ điều kiện, do đi học xa nhà.

Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận đã đi vào hoạt động gần 5 năm nhưng chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Theo số liệu thống kê, năm học 2015 – 2016, tổng số học sinh của Trường THCS Bình Minh chuyển về Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận là 192 em, đến cuối năm học, có 12 em học sinh bỏ học, 14 em chuyển đến trường khác. Đến năm học 2016 - 2017, chỉ còn 187 học sinh, cuối năm học lại có thêm 9 em bỏ học, 8 em chuyển trường. 

Ông Phan Văn Đoàn (ấp Bời Lời B) bức xúc: “Nhà tôi không có ruộng đất, phải đi làm thuê làm mướn, chạy ăn từng bữa. Năm ngoái, tự nhiên con gái về báo sẽ phải đi học xa do phải dời về trường học mới cách nhà 5km. Nếu đi bằng xe buýt thì mỗi ngày đi học phải tốn hơn 15.000 đồng, chưa kể tiền ăn uống. Bậc là cha, làm mẹ như chúng tôi phải đứt ruột khi cho con mình nghỉ học, vì không đủ điều kiện chăm lo cho các cháu”. 

Theo nhiều phụ huynh, thì khi tiến hành chuyển trường, nhà trường có tổ chức họp lấy ý kiến phụ huynh nhưng chỉ mang tính chất thông báo. Vì trên thực tế, phụ huynh không có lựa chọn nào khác, nếu không đồng ý chuyển trường thì chỉ cho con nghỉ học…

Để làm rõ nguyên nhân của việc di dời học sinh và nhằm tìm hướng hỗ trợ cho các em học sinh bị bỏ học giữa chừng quay lại lớp, PV Báo CAND đã có buổi làm việc với ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận. 

Ông Tâm cho chúng tôi xem tờ trình của UBND thị trấn Vĩnh Thuận xin thành lập trường vào ngày 6-5-2016. Theo đó, trong đề án xin thành lập trường có diện tích 3ha, quy mô 13 phòng học, phục vụ giảng dạy cho 5 lớp Tiểu học và 8 lớp THCS, với tổng số học sinh là 455 em. 

Đến ngày 7-6-2016, UBND huyện Vĩnh Thuận ra quyết định đồng ý. Như vậy, quy trình làm hồ sơ thủ tục xin thành lập trường từ tờ trình, đề án của thị trấn, của Phòng GD&ĐT, đến quyết định thành lập trường của UBND huyện chỉ vỏn vẹn 1 tháng. 

Trong khi đó, trường đã xây dựng và hoàn thành từ trước đó gần 3 năm, UBND huyện Vĩnh Thuận mới ra quyết định phê duyệt tổng mặt bằng công trình nhà trường. Đồng thời, đến nay đã gần 5 năm mà Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận vẫn chưa hoàn thành các thủ tục xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quyết định đồng ý cho thành lập trường của UBND huyện Vĩnh Thuận nói rõ: Việc xin thành lập thêm Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em của thị trấn học tập, đáp ứng nhu cầu phát triển đào tạo nhân lực tại chỗ cho mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương và các địa bàn lân cận. 

Thực tế từ năm 2013 đến nay, trường vẫn không thể tuyển sinh được bất cứ lớp tiểu học nào, còn học sinh THCS thì gần như là học sinh của xã Bình Minh bị buộc chuyển sang trong khi đề án thành lập trường này chủ yếu là để phục vụ cho con em thị trấn.

Để “hợp thức hoá” việc này và “xoa dịu” dư luận, sau khi học sinh THCS của xã Bình Minh bị bắt buộc chuyển về Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận hơn một năm, thì Phòng GD&ĐT huyện mới làm tờ trình xin giải thể Trường THCS Bình Minh. 

Lý do giải thể mà Phòng GD&ĐT đưa ra là: “Qua 12 năm hoạt động, hằng năm quy mô trường chỉ ở mức 6 lớp học THCS với gần 200 học sinh. Do điều kiện dân cư sống phân tán, cách xa trường nên Trường THCS Bình Minh không có khả năng để mở rộng quy mô”. 

Tuy nhiên, trong một biên bản họp phụ huynh học sinh (PHHS) nhà trường ngày 20-4-2016 do Hiệu trưởng Trường THCS Bình Minh chủ trì lại nêu lý do giải thể là: “Trường chỉ còn 173 học sinh/7 lớp so với Điều lệ thì số lượng học sinh quá ít không đủ điều kiện hoạt động cho một trường THCS. Từ đó lãnh đạo Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường tổ chức họp PHHS để lấy ý kiến giải thể Trường THCS Bình Minh”.

Còn việc học sinh nghỉ học vì lí do di dời trường, ông Huỳnh Minh Tâm khẳng định: “Đến nay, vẫn chưa nắm được có trường học sinh nào nghỉ học vì phải chuyển trường. Đồng thời, trước khi chuyển trường đã có tổ chức họp phụ huynh và thống nhất ý kiến”.

Như chúng tôi đã thông tin, Trường THCS Bình Minh được xây dựng nên từ tấm lòng của bà Nguyễn Thị Măng, khi bà hiến hơn 4.000m² đất, cùng một nhà tài trợ người Mỹ và Quỹ trẻ em Việt Nam tài trợ xây trường. Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận lấy lý do học sinh ít để giải thể, dùng tiền ngân sách để xây dựng một ngôi trường khác nhưng cũng chỉ phục vụ giảng dạy cho chính các em học sinh này (chỉ gần 200 học sinh), trong khi nhiều phòng học ở ngôi trường cũ bị bỏ trống. 

Việc “xóa sổ” Trường THCS Bình Minh đã khiến địa phương gặp khó khăn trong việc phổ cập THCS khi mà xã không còn ngôi trường THCS…

Điều khiến dư luận tại huyện Vĩnh Thuận quan tâm là trong khi các hồ sơ, thủ tục pháp lý của Trường Tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận vẫn chưa hoàn thành, thì ngôi nhà và dãy ki-ốt nhiều căn của ông Trưởng Phòng GD&ĐT huyện đang được xây dựng ngay trước cổng trường và chạy dài theo lối đi chính vào trường.

Trần Lĩnh

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文