Trẻ em, người già cũng bị vận động đóng tiền xây dựng nông thôn mới

23:49 18/11/2017
Năm 2016, Cư Bao được chọn là một trong 2 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Tuy nhiên, quá trình xây dựng, tại một số thôn, buôn đã để xảy ra nhiều vấn đề bất cập, trong đó có tình trạng vận động người dân đóng góp tiền theo kiểu “cào bằng” - vận động cả em bé mới sinh cho đến người già trên 60 tuổi, gia đình khó khăn, gây bức xúc trong nhân dân.

PV Báo CAND có mặt tại thôn 8, xã Cư Bao và được người dân ở đây phản ánh: tính đến nay, thôn này đã thực hiện được bốn lần vận động bà con đóng góp để làm đường giao thông nông thôn (bê tông và rải nhựa). Cụ thể lần 1 là 2 triệu đồng/hộ, lần 2 là 1,7 triệu đồng/hộ, không phân biệt hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình có công…

Riêng từ năm 2016 đến nay, Ban phát triển nông thôn mới của thôn thay đổi cách vận động theo hộ mà vận động theo… đầu người. Theo đó, từ trẻ sơ sinh đến người già dưới 70 tuổi đều phải đóng 110.000 đồng/khẩu.

“Nhiều hộ gia đình khó khăn, đông con, lại phải nuôi bố mẹ già đã rất khó khăn phải đóng nhiều tiền (theo đầu người) là thiếu công bằng. Thế nhưng ở thôn, ở xã này người ta vẫn tiến hành vì áp lực thành tích”, ông Lê Quang Duẩn (57 tuổi, bệnh binh mất 68% sức khỏe) nói.

Đường giao thông nông thôn mới tại xã Cư Bao vừa xây dựng xong đã hỏng.

Cũng theo ông Duẩn và một số hộ dân, nếu gia đình hay người dân nào không chịu đóng góp sẽ liên tục bị bêu rếu tên rất xấu hổ trong các buổi họp thôn, họp xã. “Trong khi quy định của Nhà nước là những người già, trẻ em, hộ nghèo được miễn. Hơn nữa đóng góp xây dựng nông thôn mới là trên tinh thần tự nguyện nhưng cách làm của thôn, của xã giống như ép buộc”, ông Duẩn bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài thôn 8, nhiều thôn, buôn của xã này cũng đã áp dụng cách vận động trên khiến nhiều người dân bức xúc, không ủng hộ. Ông Đậu Công Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Bao cho biết, việc vận động theo đầu người tại thôn 8 nói riêng, và một số thôn, buôn khác nói chung đã thực hiện hai năm nay và được “toàn thể nhân dân thống nhất bằng biên bản gửi lên xã để lập hồ sơ”.

“Theo quy trình là các thôn, buôn đăng ký, xã báo cáo để xin vốn; từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân bàn bạc và thống nhất mức đóng góp, gửi biên bản và hồ sơ tuyến đường để Nhà nước cấp vốn hỗ trợ... Việc người dân thống nhất sẽ đóng góp bằng hình thức nào, miễn giảm cho những ai xã không dài tay”, ông Điền nói.

Khi PV thắc mắc về việc các gia đình chính sách, gia đình có công có được miễn giảm hay không, ông Điền cho rằng, vấn đề này tùy vào mỗi thôn buôn quyết định. “Xã Cư Bao là 1 trong 2 xã điểm về nông thôn mới tại thị xã Buôn Hồ.

Năm 2017, xã được tỉnh hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng/3,4 tỷ đồng tổng mức đầu tư đăng ký. Trong số này, năm nay thôn 8 được hỗ trợ gần 194 triệu đồng/gần 290 triệu đồng đăng ký làm đường giao thông nông thôn. Hiện thôn đang vận động đóng góp để xây dựng tuyến đường bê tông dài 420m đã đăng ký trong năm nay”, ông Điền cho biết thêm.

Cũng theo ông Điền, xã vẫn yêu cầu các thôn buôn phải tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hết sức khéo léo, tránh gây bức xúc.

“Tuy nhiên do đây là xã điểm về nông thôn mới nên nguồn vốn được hỗ trợ nhiều. Chính vì áp lực tranh thủ nguồn vốn mà có nơi này, nơi kia thực hiện việc vận động chưa khéo léo, còn gây bức xúc. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh trong thời gian tới”, ông Điền thừa nhận.

Đưa phản ánh của các hộ dân tại thôn Tây Hà 3, xã Cư Bao về việc đường nông thôn mới xây dựng năm 2013 kém chất lượng, nay đã hư hỏng thì ông Điền lại cho rằng: “Công trình không phải do có tiêu cực mà do quá trình thi công thiếu kinh nghiệm, gặp mưa nên mặt đường bong tróc còn nền móng hiện đang rất chắc chắn…”.

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Dương Tín Đức, Phó Chánh Văn phòng Ban điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk thì ông Đức cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương phải tùy vào sức dân mà vận động, không nóng vội, chạy theo thành tích. Nghiêm cấm việc vận động “cào bằng”, buộc các hộ nghèo, gia đình chính sách phải đóng góp…

“Có thể nhiều thôn, buôn chưa thực hiện việc vận động đúng theo quy định. Chúng tôi sẽ cử cán bộ kiểm tra việc vận động tại thôn 8 xã Cư Bao, đồng thời sẽ có văn bản nhắc nhở trên toàn tỉnh”, ông Đức cho biết.

Văn Thành

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文