Vi phạm về trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội: Chính quyền địa phương có làm ngơ?

08:36 08/04/2021
Chỉ trong một buổi sáng, theo chân đoàn công tác liên ngành Thanh tra giao thông và Sở Tài chính kiểm tra công tác trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội phóng viên đã chứng kiến tình trạng vi phạm tràn lan. Các vi phạm gồm: Quá diện tích, sai mục đích, chưa được cấp phép. Đáng chú ý hơn, có nơi bãi trông xe không phép tồn tại cả năm mà lãnh đạo địa phương vẫn… làm ngơ.


Kiểm tra đâu, sai đó

10h sáng, bãi trông giữ xe của Công ty Hà Đăng trên đường Vạn Phúc-Ba Đình khá vắng vẻ. Khoảng hai chục chiếc xe ôtô được xếp khá ngay ngắn trên vỉa vè. Dưới lòng đường, một hàng dài xe cũng nối đuối nhau, gọn gàng trong vạch kẻ. Sẽ không có gì đáng nói nếu Đoàn Thanh tra không yêu cầu người phụ trách bãi trông xe xuất trình giấy tờ.

Theo giấy phép được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cấp cho đơn vị mới nhất vào ngày 5/3/2021, thì diện tích đơn vị xin phép đỗ xe là khoảng 480m², song điều đáng nói phần vỉa hè chỉ được trông giữ xe máy. Tuy nhiên, ở đây, đơn vị này lại tận dụng để trông ôtô. Ngay khi phát hiện điều bất thường này, liên ngành đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chủ bãi trông giữ xe ký cam kết không tái phạm. Rời khu vực Vạn Phúc, Đoàn thanh tra xuống thực tế tại một vài “điểm nóng” trên đường Duy Tân.

Bãi trông xe không phép trên địa bàn phường Dịch Vọng (Cầu Giấy).

Ngay trước toà nhà CMC Corporation (11 phố Duy Tân), có tới vài trăm xe máy đã đỗ chật kín phần vỉa hè. Phía dưới lòng đường, một hàng ôtô cũng đỗ dài. Ở đoạn đường này, nếu muốn đi bộ có lẽ người dân chỉ còn cách đi ra giữa đường. Đoàn thanh tra tìm kiếm một lúc nhưng không thể tìm được người đứng ra trông xe tại nơi này. Khi hỏi bảo vệ toà nhà thì được biết, người dân vào đây làm việc cứ tự nhiên để xe ở vỉa hè, chứ khu vực này không ai trông?!

Ông Vũ Huy Kiên- Thanh tra giao thông, thành viên tổ kiểm tra cơ động chia sẻ: Lực lượng Thanh tra giao thông chỉ có thể kiểm tra những điểm được cấp phép, còn những nơi tự phát thế này, rất khó tìm ra người “phụ trách” để xử phạt.

Muốn đường thông hè thoáng, chỉ còn cách chính quyền địa phương cùng vào cuộc dẹp vi phạm. Không thể xử lý khu vực trông xe máy trên vỉa hè, đoàn thanh tra chỉ có thể kiểm tra giấy phép của Công ty TNHH MK Home Viet Nam, đơn vị có thẩm quyền trông giữ xe ôtô dưới lòng đường phố Duy Tân. Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện đơn vị này đã trông giữ xe ôtô quá diện tích được cấp phép.

11h30, Đoàn thanh tra tiếp tục thâm nhập một bãi trông xe cuối phố Thành Thái (Tổ 16 phường Dịch Vọng, Cầu Giấy). Đây là một khu đất trống rộng chứng 1.000m², bốn phía được quây tôn, lợp mái để trông giữ phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trong bãi đang có khoảng 30-40 chiếc ôtô. Cũng phải chờ khá lâu, thì người phụ trách bãi trông giữ mới xuất hiện. Người này tự giới thiệu tên là Khúc Quân Nguyệt, là người dân sống ở Yên Hoà, Cầu Giấy.

Ông Nguyệt nói: “Hơn một năm trước, đây là khu vực nằm trong dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Biết thông tin dự án chậm tiến độ, chưa thể làm ngay nên ông đã quây tôn, rào tường làm bãi trông xe. Chúng tôi chủ yếu trông giữ giúp xe bà con ở quanh khu vực này, giá là 800.000đ/xe/tháng”. Khi lực lượng thanh tra yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông Nguyệt không giấu: “Đất này là đất dự án nên muốn xin giấy phép cũng không ai cấp cho chúng tôi”. Đoàn Thanh tra tiếp tục hỏi về hợp đồng với người gửi phương tiện, ông Nguyệt tiếp tục lắc đầu, không có.

Ngoài việc không hợp đồng trông giữ, không giấy phép, không có vé lượt, hay bảng thông báo giá, phóng viên còn nhận thấy công tác phòng chống cháy nổ của bãi trông xe “dù” này theo kiểu đối phó. Bãi rộng, lượng xe đậu đỗ đông, nhưng cả bãi chỉ có chừng 3-4 cái bình chữa cháy nhỏ đã cũ mèm. Nếu chẳng may cháy nổ xảy ra không biết hậu quả sẽ thế nào…

Cần xem xét trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa bàn

Ngày 7/4, phóng viên đặt câu hỏi liệu UBND quận có biết về sự tồn tại của các bãi trông xe trái phép trên địa bàn, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy chỉ trả lời: “Chúng tôi đang giao cho Công an và bên đô thị quận rà soát”. Khi hỏi tiếp về thời gian kết thúc, vị này nói chung chung: “Khi nào rà soát xong có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo lên trên”. Thiết nghĩ,  bãi đỗ xe trái phép đã tồn tại cả năm nay, song đến giờ vẫn đang chờ địa phương rà soát, thì không biết đến khi nào mới có thể xử lý dứt điểm tình trạng này. Nghi vấn chính quyền địa phương “làm ngơ” không phải là không có cơ sở…

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện quanh Hà Nội có hàng chục điểm trông giữ xe không phép đang tồn tại, cụ thể: Điểm trông giữ xe ở cuối chợ Nhà Xanh, cuối phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy); điểm trông giữ đối diện Trường Đại học GTVT; điểm trông giữ số 8, ngõ 76 (Duy Tân, Cầu Giấy); điểm trông giữ khu nhà HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai); khu vực Hồ Quỳnh (quận Hai Bà Trưng); bãi trông giữ xe “Ngọn lửa hồng” trước số nhà 36, ngõ 897 đường Giải Phóng…

Chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc dẹp các bãi xe không phép không khó nếu chính quyền địa phương kiên quyết. “Không ít bãi xe còn tồn tại, tái diễn vi phạm vì có người “chống lưng”, có lợi ích nhóm. Chủ tịch thành phố Hà Nội từng yêu cầu gắn trách nhiệm chủ tịch UBND các quận về việc để tồn tại các bãi xe không phép. Vậy, quận nào để xuất hiện tình trạng trên, lãnh đạo thành phố cần kiên quyết truy trách nhiệm, xử lý”, TS. Thủy nói.

Đặng Nhật

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文