Vụ “kênh dẫn nước hàng chục tỷ đồng...bỏ hoang”: Các bên đổ lỗi cho nhau

16:18 27/01/2021
Liên quan đến vụ kênh Đ3 (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng gần 15 tỷ đồng nhưng bỏ hoang nhiều năm nay mà Báo CAND đã phản ánh, đại diện Bộ NN&PTNT khẳng định đã từng có văn bản yêu cầu ngừng thi công nhưng địa phương vẫn kiên quyết làm.


Chiều 27/1, trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắk cho biết, công trình kênh Đ3 được làm theo thiết kế của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8, Bộ NN&PTNT) chuyển xuống.

Còn bà Nguyễn Thị Năm (Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc, đơn vị trúng thầu thi công công trình) cũng cho rằng, đơn vị là nhà thầu thi công nên chỉ thi công đúng theo bản vẽ, thiết kế của chủ đầu tư đưa ra. 

“Việc thi công này được các bên nghiệm thu, đánh giá khi hoàn thành. Còn việc sau này công trình bị sạt lở, không có nước là do “vận hành kém””, bà Năm nói.

Tuyến kênh được thi công gần 15 tỷ nhưng bị bỏ hoang sau 1 năm hoàn thành

Trong khi đó, trao đổi với ông về những ý kiến của huyện và nhà thầu thi công, ông Mai Quang Vượng (Giám đốc Ban quản lý ầu tư và xây dựng thủy lợi 8) bức xúc cho rằng: “huyện này bất nhất quá!”.

Theo ông Vượng, dự án Hồ thuỷ lợi Krông Búk Hạ do Bộ NN&PTNT cho chủ trương đầu tư, giao Ban 8 làm đại diện một số hạng mục chính, địa phương lo phần giải phóng mặt bằng, di dân, làm kênh tưới dưới 150ha. Để thống nhất hệ thống kênh đảm bảo chuẩn chung, Ban 8 được giao tổ chức thiết kế và chi nhánh Tây Nguyên của Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường đại học Thuỷ Lợi làm đơn vị thiết kế. Sau khi hoàn thành bản thiết kế cơ sở, Ban 8 giao những hồ sơ thiết kế hệ thống kênh do địa phương làm chủ đầu tư, trong đó có kênh Đ3.

“Theo đó, trách nhiệm của huyện là phải phê duyệt thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công để UBND huyện phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện thi công ngoài thực địa. Huyện nói chỉ làm theo thiết kế cơ sở do Ban 8 bàn giao là thiếu trách nhiệm và không đúng thực tế. Ngay cả bản vẽ thi công đã được phê duyệt nhưng trong quá thực tế bất hợp lý chỗ nào, chủ đầu tư, đơn vị thi công phải điều chỉnh đảm bảo công trình an toàn, phát huy hiệu quả”, ông Vượng thông tin.

Kênh bỏ hoang khiến cây cỏ mọc um tùm

Cũng theo ông Vượng, trong quá trình thực hiện công trình, Ban 8 đã có văn bản đề nghị ngừng thi công kênh Đ3 để tránh lãng phí nhưng lúc này ông Nguyễn Sỹ Kỷ (Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk) có văn bản phản hồi không nhất trí, kiên quyết làm. “Ngày 5/9/2011, trong quá trình khảo sát, kiểm tra thiết kế cơ sở, Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường ĐH Thuỷ lợi - đơn vị tư vấn đã phát hiện những bất cập, chi phí đầu tư lớn nên có văn bản đề nghị ngừng thi công kênh Đ3”, ông Vượng nói.

Tuy nhiên, sau đó Ban 8 không nhận được phản hồi và thấy UBND huyện Krông Pắk vẫn tiến hành các thủ tục đầu tư nên ngày 27/9/2013, Ban 8 tiếp tục có văn bản đề nghị huyện ngừng thi công kênh Đ3.

Để khắc phục sự cố sạt lở, ngân sách Nhà nước phải bỏ thêm 850 triệu đồng

Theo Công văn của Ban 8 mà ông Vượng cung cấp cho phóng viên, trong có nêu rõ: “Kênh Đ3 là kênh đào nên không thể tưới tự chảy mà chỉ tạo nguồn sau đó dùng máy bơm để tưới cho cây cà phê ở hai bên kênh. Đây là tuyến kênh đi theo địa hình phức tạp, phải đào sâu từ 2,5 đến 10m và đi qua các diện tích cà phê đang canh tác nên vốn đầu tư xây lắp công trình (giá năm 2011) khoảng 8 tỷ đồng, vốn đền bù giải phóng mặt bằng cũng tương đương. Theo tính toán, bình quân phải mất 180 triệu đồng/ha là quá cao, khó đảm bảo tính hiệu quả”.

“Lúc bấy giờ, do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn hạn hẹp, Ban 8 có văn bản đề nghị huyện ngừng thi công dự án này, tránh lãng phí. Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Krông Pắk sau đó có văn bản trả lời không chấp nhận, tiếp tục thi công kênh Đ3 theo kế hoạch. Chúng tôi là một đơn vị chuyên môn, chỉ có thể đề nghị để đảm bảo nguồn vốn chứ không có quyền yêu cầu huyện”, ông Vượng nói.

Theo văn bản ngày 4/10/2013 do ông Nguyễn Sỹ Kỷ (Chủ tịch UBND huyện) ký trả lời Ban 8 thì huyện thừa nhận suất đầu tư kênh Đ3 khá lớn nhưng việc đầu tư công trình này “là hết sức cần thiết, không những phục vụ cho nhu cầu nước tưới cho 65ha lúa nước từ 1 vụ lên hai vụ, mà còn tưới cho khoảng 70ha cà phê, đồng thời tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân… Việc xây dựng tuyến kênh sẽ phát huy hiệu quả  và mang tính lâu dài, từng bước ổn định đời sống người dân….”.

Tuy nhiên, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk khẳng định: “Hiện huyện đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn kiểm tra nguyên nhân dẫn đến kênh Đ3 bỏ hoang nhiều năm nay, không phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện sẽ cho kiểm tra lại việc Ban 8 có văn bản đề nghị dừng nhưng chủ tịch tiền nhiệm kiên quyết thực hiện dự án đến cùng là do đâu”, ông Diệu nói.

Kênh được thiết kế thấp hơn mặt ruộng nên nước không thể dẫn vào

Theo hồ sơ, kênh Đ3 được Bộ NN&PTNT phê duyệt ngày 14/4/2005 để tưới cho 65ha lúa ở cánh đồng thôn 9, xã Krông Búk và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Krông Pắk làm đại diện chủ đầu tư.

Tuyến kênh bắt đầu thực hiện từ 2011 nhưng mãi đến năm 2014 mới có quyết định điều chỉnh vốn lần cuối lên 14,9 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc trúng thầu thi công, thời gian là 360 ngày. Sau khi Kênh Đ3 hoàn thành, cấp nước được 1 vụ bỏ hoang cho đến nay và mới đây, ngân sách Nhà nước phải bỏ ra 850 triệu đồng để gia cố tuyến đê bỏ hoang này bị sạt lở.

Văn Thành

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文