Xây trường học… rồi bỏ hoang

09:34 17/06/2016
Đó là một điểm trường, thuộc Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ, ở thôn Phước Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, từ sau khi hoàn thành đến nay đã 5 năm trôi qua, điểm trường này lại bị bỏ hoang lãng phí, gây bức xúc cho người dân địa phương...

Từ năm 2009 trở về trước, trong số 15 thôn của xã Lộc An thì Phước Trạch và Châu Thành được liệt kê vào danh sách 2 thôn thuộc vùng khó khăn của địa phương này. Vào thời điểm ấy, do địa bàn không có trường học, đường sá đi lại vất vả nên việc học tập của học sinh Phước Trạch và Châu Thành gặp rất nhiều khó khăn. 

Nhận thấy đây là vùng khó, cần được giúp đỡ xây dựng điểm trường tiểu học nên tháng 11-2009, Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện hỗ trợ “Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, qua đó đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Trạch, với tổng kinh phí 434 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và vốn vay. Trường được xây dựng gồm 2 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 nhà vệ sinh, trên diện tích khoảng 1.000m²; đến tháng 1-2010 hoàn thành.

Trường Tiểu học Phước Trạch bỏ hoang, sân trường biến thành nơi chăn thả gia súc của người dân.

Thế nhưng, ngôi trường này chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn và bỏ hoang từ năm 2011 cho đến nay. Ngày 16-6, theo phản ảnh của người dân, chúng tôi về Trường Tiểu học Phước Trạch và ghi nhận, do lâu ngày không được sử dụng nên phần lớn cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp hư hại. 

Trong đó các cửa chính và cửa phụ tại trường đã bị gỉ sét, bờ tường xuất hiện vết bong tróc, cột trụ bị bôi bẩn, bàn ghế trong phòng học phủ kín đầy bụi; công trình nhà vệ sinh hư hỏng... 

Đặc biệt, từ ngày bỏ hoang, khuôn viên sân trường được các hộ dân xung quanh “tận dụng” làm khu vực chăn thả và nhốt giữ trâu, bò, dẫn đến hiện trạng mất vệ sinh và cảnh quan ngôi trường. 

Ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, trước đây, Phước Trạch là thôn “3 không” (không điện, không trường và không trạm), nên việc lựa chọn xây dựng điểm trường tiểu học ở thôn đã tạo điều kiện học tập thuận lợi cho các em học sinh. 

Tuy nhiên chỉ thời gian ngắn sau, đường sá ở thôn được xây dựng hoàn thiện, kinh tế các hộ dân cũng dần phát triển nên nhiều học sinh học tại điểm trường Phước Trạch chuyển dần sang Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ khiến ngôi trường trên không có học sinh đến học. 

“Công trình Trường Tiểu học Phước Trạch đã bỏ hoang suốt 5 năm qua nên rất lãng phí. Tới đây, UBND xã sẽ có cuộc họp với các bên liên quan để có hướng chuyển đổi mục đích sử dụng trường sang làm nhà văn hóa thôn hoặc sử dụng làm một công trình cộng đồng nào đó”, ông Sự giãi bày.

Được biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có nhiều điểm trường tiểu học, THCS vì thiếu nguồn kinh phí nên không thể tu sửa hoặc xây mới. Điển hình như cơ sở 1 Trường THCS thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) được xây dựng từ năm 1968, mỗi khóa có khoảng 300 học sinh theo học, nhưng cơ sở vật chất của trường hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, giáo viên và học sinh đều phải giảng dạy và học tập dưới mái trường này, do không có điểm nào khác để di dời… 

Đề nghị, Sở GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế cần sớm có biện pháp, kế hoạch sử dụng hoặc trưng dụng cơ sở Trường Tiểu học Phước Trạch để tránh sự lãng phí ngân sách do Nhà nước đầu tư xây dựng.

Anh Khoa

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文