Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm mồ mả

08:23 08/09/2017
Sáng 7-9, Đại tá Trần Văn Xuân-Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm mồ mả” theo quy định tại Điều 246, Bộ Luật hình sự và đã làm việc với Phan Tấn Trần Ngọc (26 tuổi, trú tổ 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình). Bước đầu Ngọc khai nhận, đã tự tay đập phá mồ mả ông bà. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Theo phản ánh của ông Phan Tấn Anh (67 tuổi, trú tổ 5, thị trấn Hà Lam), ngày 6-6, phần mộ của cha ruột ông tại nghĩa địa Xá Trâu, thuộc tổ 13, thị trấn Hà Lam, bị Ngọc đập phá làm gãy nát bia mộ và bao quan.

Đến ngày 20-8-2017, Ngọc tiếp tục đập phá mộ của mẹ ruột ông Anh. Ông Anh cho biết, Ngọc là cháu nội đích tôn của ông Phan Tấn Hòa (anh ruột ông Anh). Vì cha mất sớm nên Ngọc được vợ chồng ông Hòa nuôi dưỡng. Năm 1994, vợ chồng ông Hòa sang Mỹ định cư, Ngọc sống với mẹ. Sau đó ít năm, các cô, chú của Ngọc cũng lần lượt sang Mỹ định cư.

Năm 2016, ông Hòa từ Mỹ về thăm quê, lúc này ông đã hơn 80 tuổi, già yếu. Thế nhưng khi vừa gặp ông nội, Ngọc đã kiếm chuyện gây gổ. Vài ngày sau, Ngọc đến nhà ông Anh và dùng đá ném vỡ cửa kính. Trưa một ngày cuối tháng 5-2017, Ngọc từ Đà Nẵng về nhà ông Anh và xin phép vào nhà thắp hương tổ tiên.

Ông Phan Tấn Anh thẫn thờ bên ngôi mộ của cha ruột bị Ngọc đập phá.

Không thể từ chối nguyện vọng chính đáng của Ngọc, vợ chồng ông Anh bảo Ngọc lên gian thờ trên lầu. Vài phút sau, Ngọc vác một bao tải từ trên lầu đi xuống ra xe máy một người bạn chờ sẵn ngoài đường chở đi. Thấy bất thường, vợ chồng ông Anh lên lầu kiểm tra thì phát hiện toàn bộ di ảnh tổ tiên trên bàn thờ đã bị mất. Kế đó khoảng một tuần, cô ruột của Ngọc từ bên Mỹ thông báo cho ông Anh rằng Ngọc gửi tin nhắn đe dọa tính mạng của những người trong gia đình; đe dọa sẽ san bằng mồ mả tổ tiên nếu không lo tiền cho Ngọc làm ăn.

Ngày 10-6-2017, người thân của ông Anh bên Mỹ lại tiếp tục nhận được tin nhắn của Ngọc kèm theo hình ảnh ngôi mộ của cha ông Anh (tức ông cố của Ngọc) bị đập phá, với lời đe dọa: “Đây là cái thứ nhất, 10 ngày sau, lũ tụi bay không gọi về ta nói chuyện đàm phán thì ta san bằng tất”. Đến ngày 20-8-2017, người thân của ông Anh bên Mỹ lại nhận được tin nhắn của Ngọc. Lần này là hình ảnh ngôi mộ của mẹ ông Anh (tức bà cố của Ngọc) bị đập phá. Không những vậy, Ngọc còn đe dọa sẽ đập phá mộ của chị ruột ông Anh ở tận tỉnh Bình Dương.

Theo phong tục truyền thống, Ngọc là cháu nội đích tôn phải có trách nhiệm lo hương khói tổ tiên sau này nếu ông bà và các chú của Ngọc qua đời. Thế nhưng Ngọc đã làm ngược lại, có hành động trái với đạo lý, lẽ thường, khiến ông bà, người thân đau xót. Dù nguyên nhân thế nào, nhưng hành vi đập phá mồ mả ông, bà của Ngọc là không thể chấp nhận được và cần phải nghiêm trị theo pháp luật.

Phước Hiệp

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文