Bất thường với 23 khoản thu tại một trường tiểu học

08:56 27/12/2021

23 khoản tiền đang được Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa triển khai thu đối với học sinh trong năm học 2021 – 2022. Điều đáng nói, một số khoản thu không có trong biên bản họp của nhà trường?!

Theo phản ánh của một số phụ huynh đang có con theo học tại Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn, năm học 2021 – 2022 học sinh ở đây phải đóng từ 23 khoản phí, quỹ, gồm: Khoản thu bắt buộc là quỹ cha mẹ học sinh (50.000 đồng), quỹ vệ sinh môi trường (50.000 đồng), nước uống (50.000 đồng), số liên lạc điện tử (80.000 đồng), giấy kiểm tra (30 – 40.000 đồng), tiền gửi xe (120.000 đồng), quỹ đội (25.000 đồng), quỹ nhân đạo (10.000 đồng), bảo hiểm y tế (563.000 đồng), tăm tre, vòng tay nhân ái, quỹ biên giới...

Bên cạnh đó, một số khoản thu khác dưới danh nghĩa “vận động”, “tự nguyện” gồm: quỹ khuyến học (100.000 đồng), xã hội hóa giáo dục (200.000 đồng), quỹ lớp (300.000 đồng), mua máy chiếu và tivi (150.000 đồng), tiền quét dọn (150.000 đồng), tiền phô tô đề thi, tiền ghế đá, tiền học tăng cường (1,2 triệu đồng), tiền học sinh xã ngoài (700.000đ - 1 triệu đồng)...

Để tìm hiểu sự việc trên, chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với bà Mai Thị Mai – Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn. Qua trao đổi, bà Mai cho rằng, 23 khoản thu là do phụ huynh cộng gộp nhiều khoản thu nhỏ trong đó. Theo lời bà Mai, các khoản thu bắt buộc đã được Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nga Sơn phê duyệt; các khoản đóng góp “vận động”, “tự nguyện” đã được hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thông qua từ đầu năm học.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với các biên bản họp phụ huynh đầu năm và kế hoạch được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn phê duyệt, chúng tôi thấy có nhiều khoản thu không được thể hiện trong biên bản họp. Đáng chú ý kế hoạch thu chi ngoài ngân sách năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn được Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn phê duyệt thì tiền quét dọn vệ sinh (vệ sinh môi trường) là 50.000 đồng nhưng nhà trường đã thu tới 150.000 đồng (100.000 đồng quét sân trường, 50.000 đồng quét lớp học).

Về khoản thu hơn 1,2 triệu đồng (học tăng cường buổi 2), theo lý giải của Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn, khoản thu này là phụ huynh tự nguyện đóng để trả công cho các giáo viên dạy thêm buổi 2. Hiện tại Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn có 26 giáo viên, tuy nhiên, theo quy định thì trường vẫn đang còn thiếu 3 giáo viên. Do vậy, một số tiết dạy trong tuần sẽ bị trống và buộc phải tăng cường giáo viên dạy buổi 2.

Cũng theo bà Mai, việc dạy thêm (học tăng cường buổi 2) không được phòng GD&ĐT phê duyệt mà do nhà trường thống nhất với phụ huynh và tự đặt ra mức thu 1,2 triệu đồng/học sinh/năm. Quan điểm thu là để đủ bù chi, trả tiền cho các thầy cô giáo dạy thêm. Tuy nhiên, kiểm tra biên bản họp đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn đầu năm học 2021 – 2022 không thể hiện nội dung này.

Cùng trao đổi về khoản thu học tăng cường buổi 2 của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn, bà Bùi Thị Hằng - Phó hiệu trưởng cho biết, nhà trường không trực tiếp thu tiền mà giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Sau đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ “trích” lại 25% trên tổng số tiền thu được. Số tiền “trích lại” được phân chia cho Ban giám hiệu và bộ phận hành chính liên quan, một ít dành cho quỹ của nhà trường...

Ngoài ra, trong năm học 2021 – 2022, Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn còn vận động thu 700.000 – 1 triệu đồng/học sinh từ địa phương khác (ngoài địa bàn thị trấn) theo học để mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học.

Có một điều khá bất ngờ là Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Nga Sơn đều khẳng định không chỉ riêng Trường Tiểu học Thị trấn Nga Sơn mới thu các khoản trên mà các trường khác cũng thu như vậy. Bà Mai khẳng định thời điểm bà làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga Thanh cũng đã thu các khoản trên.

Trả lời báo chí về các khoản thu nói trên, ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn tỏ ra rất bất ngờ. Theo ông Sơn, ngoài các khoản thu bắt buộc hoặc vận động do Phòng GD&ĐT huyện phê duyệt, nhà trường muốn “vận động xã hội hóa” thì phải triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức họp bàn thống nhất với ban đại diện cho mẹ học sinh của trường từ đầu năm và phải được thể hiện bằng biên bản. Nếu vận động thu tự nguyện nhưng không họp bàn và thể hiện bằng biên bản là sai quy trình. Việc nhà trường tổ chức học thêm, học tăng cường có thu tiền là trái quy định.

Được biết, hiện Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn có 812 em học sinh, trong số đó có khoảng 400 học sinh là con em đang sinh sống tại các xã lân cận thị trấn Nga Sơn.

Trần Thắng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文