Hồi âm bài báo “Không giấy phép vẫn thu tiền chữa bệnh mất ngủ”

Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã vào cuộc kiểm tra

08:35 22/10/2024

Sau khi Báo CAND ngày 18/9/2024 đăng bài “Không giấy phép vẫn thu tiền chữa bệnh mất ngủ” phản ánh về cơ sở RebornCell (số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quảng cáo và khám, chữa bệnh mất ngủ bằng sóng điện từ thiết bị công nghệ cao khi chưa được cấp phép. Với quảng cáo rất “đi vào lòng người” của cơ sở RebornCell, rất đông người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã về đây chữa bệnh mất ngủ. Nhiều người đã phải bỏ ra từ 18 đến 40 triệu đồng để thực hiện 4-5 liệu trình chữa mất ngủ, nhưng bệnh không khỏi.

Theo chia sẻ của một nạn nhân nộp 40 triệu đồng để chữa mất ngủ ở RebornCell cho biết, sau liệu trình đầu tiên, ông về nhà thấy “ngơ ngẩn” như bị thôi miên, đến liệu trình thứ 2 ông phát hiện ở đây có dấu hiệu lừa đảo, nên đã không điều trị tiếp mà đòi lại tiền.

Phản ánh tới Báo CAND, ông cho biết: “Tôi làm đơn gửi văn phòng luật sư để đòi lại tiền và qua Báo CAND muốn phóng viên điều tra làm rõ, để không còn những người “nhẹ dạ, cả tin” như tôi bị mất tiền oan”.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bà Phạm Hồng Diệp, Trưởng phòng Y tế quận Thanh Xuân cho biết: “Sau khi Báo CAND đăng bài phản ánh, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Y tế, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Hạ Đình tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở RebornCell tại số 144 đường Nguyễn Xiển.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đóng cửa, không hoạt động. Khi kiểm tra có biển hiệu RebornCell Việt Nam, 144 Nguyễn Xiển, không có biển hiệu khám chữa bệnh. Hiện nay, qua giám sát, cơ sở vẫn đang đóng cửa. Phòng Y tế, Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Hạ Đình sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở này”.

Theo bà Diệp, trước đó, vào ngày 5/6, Phòng Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với UBND phường Hạ Đình đã tiến hành kiểm tra cơ sở RebornCell theo phản ánh của người dân. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao), dịch vụ chăm sóc và làm đẹp da (không bao gồm các thủ thuật xuyên qua da gây chảy máu).

“Thời điểm kiểm tra không phát hiện thấy cơ sở khám chữa bệnh mất ngủ; cơ sở không có bệnh nhân, chỉ có thiết bị massage, không có thiết bị khám chữa bệnh và chưa phát hiện thấy dấu hiệu liên quan đến lĩnh vực y tế”, bà Diệp cho biết.

Theo bà Diệp, Đoàn kiểm tra sau đó đã làm việc với chủ cơ sở là bà Nguyễn Thanh Mai. Ngày 20/6, bà Mai đã cam kết với Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân và phường Hạ Đình sẽ hoạt động đúng giấy phép đăng ký kinh doanh. Được biết, liên quan đến cơ sở RebornCell, Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND quận Thanh Xuân cũng nhận được đơn của một công ty luật về việc có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ chữa bệnh mất ngủ ở đây nhưng không khỏi.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 18/10, cơ sở RebornCell đóng cửa, không hoạt động. Theo khoản 1, Điều 93, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Bà Diệp cũng cho biết thêm, trên địa bàn quận Thanh Xuân có nhiều cơ sở hành nghề y dược tư nhân và cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp hoạt động. 9 tháng đầu năm 2024, Phòng Y tế đã tăng cường kiểm tra, phát hiện gần 10 cơ sở vi phạm...

Hằng Hương

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文