Công nhân đội nắng đến đòi nợ lương, giám đốc công ty "biến mất"

16:12 10/04/2024

Ngày 10/4, dưới tiết trời nắng nóng, gần 100 người lao động của Công ty TNHH sản xuất thương mại may Tuấn Vinh (Công ty Tuấn Vinh, quận 12, TP Hồ Chí Minh) tiếp tục đến công ty đòi nợ tiền lương, nhưng cái kết vẫn không như họ mong muốn…

“Từ sau Tết Âm lịch 2024 đến nay, do bị bệnh phải điều trị bệnh ung thư vú, tôi chỉ đi làm được mấy ngày và hiện Công ty Tuấn Vinh còn nợ của tôi hơn 2 triệu đồng tiền lương. Tôi mong sớm được trả để còn lấy tiền đi trị bệnh”, chị Nguyễn Thị Hương, công nhân chuyền may 2, Công ty Tuấn Vinh, buồn bã giãi bày.

Theo chị Hương, thời gian qua chị phát hiện bị ung thư vú nên phải điều trị hóa trị, dẫn tới tóc bị rụng hết, người yếu ớt mệt mỏi và dù số tiền ít ỏi nhưng chị vẫn phải tới công ty để đòi nợ tiền lương.  

Người lao động tập trung tại Công ty Tuấn Vinh đòi nợ lương sáng 10/4.

Đáng nói, chị Hương cho biết, trong quá trình làm việc, Công ty Tuấn Vinh không đóng tiền BHXH cho chị và hầu hết các công nhân khác. Do đó, khi chị Hương bị ung thư vú, chị phải tự bỏ tiền điều trị.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Yến, cũng là công nhân chuyền may 2, hiện đang có thai 6 tháng, cho biết, quê chị ở Quảng Bình, chồng làm thợ hồ, công việc không ổn định, một tháng làm nhiều nhất chỉ được 15 ngày công. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ đang đi học và đang thuê nhà hết 2,5 triệu đồng/tháng.

“Tôi đang bị Công ty Tuấn Vinh nợ 12 triệu đồng tiền lương. Hơn chục ngày qua, tôi phải gọi điện về nhà xin bố mẹ gửi tiền và gạo vào để giúp gia đình sinh sống qua ngày. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm giúp chúng tôi nhận được tiền lương mà công ty đang nợ”, chị Yến cho hay.

Thông báo dời ngày trả lương của Công ty Tuấn Vinh do ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty - ký.

Ngoài chị Hương và chị Yến còn khá nhiều hoàn cảnh công nhân khác cũng tới Công ty Tuấn Vinh đòi nợ lương. Tuy nhiên, đến trưa 10/4, không có người có trách nhiệm nào của Công ty Tuấn Vinh xuất hiện.

Công nhân chỉ thấy tại phòng bảo vệ của công ty, có dán một thông báo do ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Tuấn Vinh ký với nội dung: “Theo nội dung đã họp thỏa thuận với toàn thể anh chị em công nhân ngày 10/4, công ty sẽ tìm đối tác sang (bán) công ty để giải quyết lương cho toàn thể công nhân. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty chúng tôi vẫn chưa thỏa thuận được với đối tác và công ty cần thêm ít thời gian để tìm thêm đối tác. Công ty mong toàn thể anh chị em công nhân tạo điều kiện hỗ trợ cùng công ty tháo gỡ đến ngày 20/4 để tìm kiếm đối tác sang nhượng…”.

Một cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12 cho biết, sáng 10/4, anh có đến nhà ông Lê Văn Tuấn đề nghị giải quyết tiền lương cho người lao động, tuy nhiên ông Tuấn không có nhà.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, Công ty Tuấn Vinh hiện đang nợ lương gần 1,3 tỷ đồng của 104 lao động. Trước đó, công ty hẹn thanh toán tiền lương vào ngày 25/3, nhưng khi công nhân đến thì doanh nghiệp đã ngưng hoạt động.

Theo phản ánh của người lao động, ở cấp quản lý bị nợ một phần lương tháng 12/2023, lương tháng 1, 2 và 20 ngày công của tháng 3/2024. Còn công nhân thì bị nợ lương tháng 2 và 20 ngày công của tháng 3/2024. Ngoài nợ lương, người lao động còn bị nợ BHXH từ tháng 12/2019 đến nay.

Các công nhân cũng cho hay, ban đầu công ty có tên là Công ty TNHH sản xuất thương mại may Hà Nam An 3 do ông Quản Văn Phước làm chủ. Đến năm 2018, công ty đổi tên Công ty TNHH sản xuất thương mại may DV Fashion, người đại diện theo pháp luật là ông Hồ Thế Xuân. Từ tháng 11/2023, công ty có tên là Công ty TNHH sản xuất thương mại may Tuấn Vinh do ông Lê Văn Tuấn làm đại diện theo pháp luật.

Điều đáng nói, nhiều người lao động khẳng định, ông Lê Văn Tuấn chỉ là người bán căng tin ở công ty, còn thực tế điều hành mọi hoạt động công ty là ông Quản Văn Phước, anh rể của ông Tuấn.  

Phú Lữ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文