Dự án xây dựng nhà tang lễ tại Vũng Tàu:

Dân chưa đồng tình, vẫn cắt điện nước để giải phóng mặt bằng

07:48 04/07/2023

Ngày 5/5/2023, Báo CAND nhận đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Thà, ngụ tại 34/4 Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện 95 hộ dân (có danh sách và chữ ký kèm theo) có đất trong diện bị thu hồi để thực hiện xây dựng nhà tang lễ TP Vũng Tàu.

Trong đơn kêu cứu, các hộ dân nêu, do hoàn cảnh khó khăn nên vào năm 1990, họ có mua lại đất trồng cây lâu năm của một chủ canh tác tại đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu để vừa trồng trọt, vừa làm nhà ở. Đa số đất đai của các hộ dân đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010.

Ngày 22/6/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà tang lễ TP Vũng Tàu và đến ngày 29/10/2018 dự án đầu tư xây dựng được duyệt tại quyết định số 4048/QĐ-UBND. Việc thu hồi đất của dân để xây dựng dự án này được tất cả các hộ gia đình ủng hộ, tuy nhiên khi chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời để thực hiện dự án được công bố thì người dân mới “ngã ngửa”.

Theo các hộ dân, khu đất mà các hộ gia đình bị thu hồi thực tế nằm bám mặt đường Rạch Bà 1 thuộc diện đất nông nghiệp vị trí 1, nhưng trong quyết định bồi thường lại xác định là đất nông nghiệp vị trí 5 (đường loại 2) để áp đơn giá 3.103.000 đồng/m2 nên người dân không đồng tình. Ngoài ra, một số hộ gia đình có đất bám mặt tiền đường Rạch Bà 1, nhưng trong hồ sơ dự kiến bồi thường lại thể hiện ở một địa chỉ thuộc đường hẻm nhỏ ở gần đó.

Một người dân chỉ khu đất nhà mình trong diện bị thu hồi.

Về chính sách hỗ trợ tái định cư cũng không được TP Vũng Tàu quan tâm bởi thực tế khi được các cơ quan, ban ngành dẫn xuống xem nền tái định cư tại đường Bình Gã, phường 10, TP Vũng Tàu, bà con thất vọng vì toàn bộ khu vực còn chưa được bồi thường xong, chưa được xây dựng hạ tầng cơ sở và hiện chỉ là một bãi cỏ hoang. Trong khi đó, thực tế giá đất ở tại khu vực xung quanh dao động từ 30-32 triệu đồng/m2 và người dân có 100m2 đất với số tiền đền bù là 310 triệu đồng thì chỉ mua được 10m2, không thể làm nhà ở và cũng không có đất canh tác.

UBND TP Vũng Tàu nhiều lần tổ chức họp với dân, nhưng nguyện vọng của bà con vẫn chưa giải quyết vì lý do đường Rạch Bà 1 chưa đưa vào sử dụng nên chưa có tên trong danh mục đường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Như vậy sẽ chưa có cơ sở áp giá đất trong diện giải tỏa của bà con theo vị trí đường Rạch Bà 1.

Mặc dù chưa đạt thỏa thuận đền bù, giải tỏa, chưa hỗ trợ tái định cư, nhưng UBND TP Vũng Tàu đã nhiều lần đưa các bộ phận chức năng xuống thực hiện việc cưỡng chế buộc dân phải giao đất, thậm chí cho cắt điện, nước.

Cũng trong đơn kêu cứu, người dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định thực tế để xác định lại giá đất làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người dân theo đúng quy định. Ngoài ra cần phải chuẩn bị nền đất tái định cư đủ điều kiện, thông báo giá đất nền tái định cư trước khi yêu cầu người dân bàn giao mặt bằng thi công xây dựng dự án. Có như vậy thì người dân mới có nơi an cư để yên tâm đi làm thuê kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Ngày 30/5/2023, PV Báo CAND liên hệ với UBND TP Vũng Tàu làm việc nhưng do các bộ phận chức năng bận họp nên ông Đỗ Quốc Đạt – Phó Chánh Văn phòng UBND TP đề nghị chuyển đơn thư của bà con qua zalo để báo cáo lãnh đạo. Tuy nhiên cho đến nay, sau nhiều lần PV liên hệ với ông Trần Quốc Đạt về nội dung đơn kêu cứu của bà con nêu trên, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Ngày 19/6/2023, ông Hoàng Vũ Thảnh – Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu tiếp tục ký văn bản đề nghị Công ty điện lực TP cắt điện của các hộ dân để thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, khiến người dân hết sức bức xúc. Thiết nghĩ, UBND TP Vũng Tàu và các cơ quan chức năng địa phương cần sớm giải quyết vụ việc dứt điểm, tránh để khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng ANTT địa phương.

Đức Cương

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文