Dân kêu cứu vì nhà bị sụt lún do hàng xóm xây dựng công trình “khủng”

08:03 18/07/2025

Thi công công trình khiến nhiều nhà dân bị sụt lún, nứt toác nhưng chủ đầu tư vẫn không khắc phục, sửa chữa, bất chấp thi công dù chính quyền đã yêu cầu tạm ngưng

Đào móng gây sụt lún, nứt toác nhà dân

Nhiều tháng qua, người dân sống trên đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bất an, kêu cứu khắp nơi vì công trình nhà ở riêng lẻ cho thuê để ở (số 257 Lê Đức Thọ) thi công không đảm bảo an toàn, gây sụt lún, nứt nhà nghiêm trọng… đe doạ đến tài sản, tính mạng nhiều người dân.

Mặc dù nhiều lần phản ánh, chủ công trình, nhà thầu vẫn không khắc phục, sửa chữa nhà cho người dân, bất chấp thi công trong điều kiện không đảm bảo an toàn dù chính quyền đã yêu cầu ngưng thi công để khắc phục.

Anh Nguyễn Anh Sơn (ngụ ở địa chỉ 255 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp) bức xúc cho biết, tháng 12/2024, ông Đào Ngọc Anh (chủ công trình 257 Lê Đức Thọ) tháo dỡ nhà cũ đã gây ảnh hưởng đến mái nhà, thủng tường nhà nên đã phản ánh đến chính quyền địa phương.

Công trình 257 thi công gây sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng các nhà xung quanh.

Qua kiểm tra, Đội Thanh tra địa bàn quận Gò Vấp (cũ) cũ ghi nhận: Công trình chưa đủ điều kiện thi công, chưa có hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng phá dỡ công trình cũng như các hồ sơ pháp lý khác theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận công trình tháo dỡ không đảm bảo an toàn đối với các công trình liền kề, trong đó có nhà 255 Lê Đức Thọ.

Trên cơ sở đó, Đội Thanh tra yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công tháo dỡ công trình, tổng hợp hồ sơ cung cấp, lựa chọn đơn vị có đầy đủ năng lực. UBND phường 17 (cũ, nay là phường Gò Vấp) giám sát, theo dõi việc chấp hành của chủ công trình.

Đến ngày 9/5/2025, công trình 257 Lê Đức Thọ thi công trở lại và tiếp tục gây sụt lún, nứt nền, tường nhà làm nhiều tấm la phong bị đổ sập.

Kiểm tra phía sau nhà, anh Sơn phát hiện kết cấu phần móng nhà vệ sinh bị công trình bên cạnh đào móc nham nhở.

Lo sợ nhà sập, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của gia đình và nhiều nhân viên đang làm việc, anh Sơn tiếp tục cầu cứu đến UBND phường 17 cũ và các cơ quan liên quan.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, yêu cầu chủ công trình tạm ngừng thi công, khắc phục sửa chữa nhà dân bị ảnh hưởng.

“Khi lực lượng chức năng xuống làm việc, chủ công trình có đề nghị bồi thường 70 triệu đồng nhưng tôi yêu cầu trước tiên phải có phương án di dời, đảm bảo an toàn cho người và máy móc vì công ty không thể hoạt động trong điều kiện nguy hiểm như vậy.

Tôi đề nghị phía chủ công trình tạm ngừng thi công nhưng họ không đồng ý”, anh Sơn nói.

“Nhà tôi mười mấy người bao gồm cả nhân viên mấy tháng nay sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ nhà sập, nguy hiểm đến tính mạng.

Một số nhân viên sợ hãi đã xin nghỉ việc… điều trớ trêu là công trình thi công không đảm bảo an toàn vẫn ngang nhiên thi công ầm ầm khiến tôi bất lực. Để đảm bảo an toàn tài sản, tôi đã phải di dời máy móc ở tầng trên về khu vực khác”, anh Sơn phản ánh.

Không riêng gì anh Sơn, nhà anh Nguyễn Đức Trung cũng bị nứt tường, hở đá ốp.

Theo anh Trung, nhà thầu thi công không đảm bảo an toàn, coi thường người dân khi gây ra sự cố khiến nhiều căn nhà rạn nứt nhưng không sửa chữa mà vẫn tiếp tục thi công. Ngoài ra, xe chở vật liệu công trình chạy ầm ầm cả đêm khuya khiến người dân bất an.

Người dân cho hay, tình trạng công trình 257 Lê Đức Thọ thi công gây sụt lún, nứt nhà nhiều người dân, họ đã phản ánh lên chính quyền nhưng không hiểu sao nhiều tháng nay không được giải quyết.

Mập mờ về đơn vị thi công

Theo ghi nhận căn nhà một trệt một lầu số 255 Lê Đức Thọ của anh Sơn bị hư hỏng nặng. Căn nhà bị sụt lún nghiêm trọng, nền và tường bị nứt toác, hở hàm ếch.

Vách tường liên kết với trần nhà bị tách rời, xê dịch khiến trần la phong bị rơi vỡ la liệt, nước tràn vào nhà và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bên cạnh, công trình 257 Lê Đức Thọ với diện tích khoảng 300m2 vẫn đang thi công hạng mục đào móng. Xung quanh, nhiều nhà dân bị lõm móng, xuất hiện các vết nứt kéo dài.

Ngoài việc thi công không đảm bảo an toàn, gây sụt lún, nứt nhà người dân thì công trình này cũng “mập mờ” về đơn vị thi công.

Tại tấm bảng thông tin công trình, Công ty TNHH TM – DV Nguyên Khang Thịnh là đơn vị thi công công trình 257 Lê Đức Thọ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty TNHH TM – DV Nguyên Khang Thịnh cho biết trước đó hai bên có ký hợp đồng thi công nhưng sau đó đã hủy hợp đồng vì không thống nhất được giá cả.

Việc một số nhà dân bị sụt lún, rạn nứt do đơn vị khác thi công, không liên quan gì đến công ty này.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Bí thư phường Gò Vấp cho hay, đã chỉ đạo UBND phường kiểm tra, giải quyết cho người dân.

Trong khi đó, UBND phường Gò Vấp cho biết, đã nhận được đơn phản ánh của người dân về vụ việc này và đang kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Lam

Ngày 3/3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 9 TP Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên khác tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh và phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh.

Chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị. Tính tới 13h cùng ngày, có 6 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn và nôn ói (ngoài ra số lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú bệnh viện chưa tổng hợp được).

Hôm nay, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (SN 1994), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh về tội “Hành hạ vợ, con”. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Hàng loạt ngôi nhà dọc tuyến ĐT753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai bỗng chênh vênh bên mép taluy dựng đứng sau khi dự án nâng cấp, mở rộng đường thi công hạ cốt nền. Trước phản ánh của người dân, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Đường bị thu hẹp để phục vụ công tác thi công bỗng thành bãi xe, rác thải bị vứt bừa bãi gây mùi hôi thối, bụi mù mịt mỗi khi có cơn gió thổi qua… Đó là thực trạng đang diễn ra tại những dự án xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường Trần Hữu Dực và Vũ Quỳnh thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Từ Liêm, TP Hà Nội…

Quảng Trị từng được xem là vùng “đất lửa” bởi mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom với khát vọng sống, khát vọng hòa bình và khát vọng vươn lên. Phát huy truyền thống cách mạng, mỗi độ xuân về, nhiều con em Quảng Trị háo hức tòng quân tham gia lực lượng vũ trang. Năm 2026, trong số hơn 400 em thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có gần 100 em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文