Dân sống chung với ô nhiễm, 1km cống hóa mương ì ạch suốt 8 năm

11:48 17/05/2016
Đã qua 8 năm khởi công xây dựng nhưng việc cống hóa con mương dài chưa đầy 1km đang bị ô nhiễm trầm trọng vẫn chưa xong, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Gần 10 năm qua, hàng trăm hộ dân ở khu dân cư 5A và tổ dân phố 23, 25 phường Trung Liệt (Đống Đa – Hà Nội) phải chịu cảnh ô nhiễm nặng nề do con mương chạy qua địa bàn với việc thi công chậm trễ của dự án cống hóa mương Tây Sơn T5A1.

Việc thi công chậm trễ của dự án cống hóa mương Tây Sơn khiến nhiều đoạn chảy bị chặn lại, nước không thể lưu thông.

Với việc chậm trễ trong thi công, dự án vẫn chưa hoàn thiện, con mương vẫn trong tình trạng ô nhiễm, màu nước đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Công trình thi công ngổn ngang đất đá, xi măng, cát, sỏi…khiến cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng.

Người dân phải sinh hoạt ngay sát con mương bị ô nhiễm.
Rác thải bên dòng nước đen kịt bốc mùi hôi thối.

Dự án cải tạo mương T5A1 từ phố Tây Sơn đến phố Yên Lãng (phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) nằm trong dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội. Chiều dài đoạn mương được cống hóa dài gần 1km, được triển khai từ năm 2008 do Ban quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cống thoát nước nằm ngổn ngang bên cạnh dòng nước đen kịt của con mương.

Bà Hoàng Thị Tròn (72 tuổi) – một người dân bức xúc nói, trước kia con mương này nước còn sạch thì nhiều tôm cá vô cùng. Dần dần, người dân bắt đầu chuyển đến đây sinh sống, con mương bị thu hẹp. Khoảng 20 năm trở lại đây, con mương bị ô nhiễm nặng, không cá, tôm nào sống được. Bọ gậy và ruồi, muỗi nhiều vô kể, ngày nắng, mùi nước mương bốc lên theo gió đưa vào nhà không ngửi nổi. Ngày mưa thì nước dềnh lên, tràn cả vào nhà mang theo bao nhiêu thứ rác rưởi.

Hàng chục hộ gia đình sống ngay sát con mương bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như sức khỏe.

Ông Nguyễn Thao Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội cho hay, dự án cống mương Tây Sơn T5A1 do Ban quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư hiện đang thi công hạng mục cống hóa (đoạn từ Xí nghiệp Thảm len đến giáp phố Yên Lãng) thuộc địa bàn quản lý của phường Trung Tự. Sau khi có quyết định của thành phố, UBND phường đã vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Qua kiến nghị của người dân về việc thi công công trình, UBND phường đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hạng mục cống hóa mương, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm cải thiện môi trường khu vực. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thiện.

Nhếch nhác, bẩn thỉu và hôi thối.

Ông Hùng cho biết thêm, gần nhất ngày 5.5, UBND phường đã cùng với y tế phường phối hợp với các tổ dân phố làm việc với đơn vị thi công yêu cầu dọn dẹp rác thải, vật liệu xây dựng trong khu vực thực hiện cống hóa, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh quanh khu vực.

Vật liệu xây dựng đổ bừa bãi.
Đất cát, gạch đá, cống ngổn ngang.
Cát đổ tràn lan ra đường, đi lại gặp nhiều khó khăn, gây nguy hiểm.
Người dân phải dùng tấm gỗ để bắc ngang qua đoạn thi công để đi lại.
Trước cửa nhà của hàng chục hộ dân bị cày nát, không có chỗ đi lại.
Xuân Bùi

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文