Dự án Khu di dân vùng triều cường chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng

14:40 23/12/2015
Dự án (DA) xây dựng Khu di dân vùng triều cường (KDDVTC) thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) được triển khai từ năm 2010, đến nay đã 5 năm trôi qua, hệ thống cơ sở hạ tầng và mặt bằng ở đây vẫn còn dang dở. Hàng chục hộ dân sống trong vùng ngập lũ, triều cường ở địa phương đang mòn mỏi chờ đợi được cấp đất tái định cư.

Theo ông Đặng Văn Hòa, cán bộ địa chính xã Phước Hòa, DA xây dựng KDDVTC thôn Huỳnh Giản có diện tích gần 5,1 ha do UBND huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng 10 tỉ đồng. Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành, thời gian thực hiện từ năm 2010 - 2011, nhằm di dời và tái định cư cho 91 hộ dân của xã đang sống trong vùng ngập lũ, triều cường đến tái định cư. Đồng thời, KDDVTC Huỳnh Giản còn gắn liền với sự phát triển của Khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), nhằm kết nối phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương một cách bền vững. Tuy nhiên, do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên việc thi công thời gian qua phải tạm ngừng.
Một số hộ dân dù được nhận tiền đền bù nhưng vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Để nắm rõ về vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư DA, phóng viên đã liên hệ và gặp ông Huỳnh Minh Chấn, Giám đốc Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước. Qua trao đổi, ông Chấn, cho biết, trong quá trình xây dựng KDDVTC Huỳnh Giản, địa phương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước, tiến hành công tác giải phóng mặt bằng giao cho nhà thầu thi công. Nhưng khi nhà thầu thi công đạt khoảng 70% khối lượng công việc thì bị một số hộ dân cản trở. 

Đến nay, đơn vị thi công mới hoàn thành 70% tổng giá trị xây lắp (7/10 tỉ đồng), với nhiều hạng mục như: hệ thống đường giao thông, bờ kè, mái ta-luy, hệ thống rãnh thoát nước. “Đơn vị thi công cũng muốn làm cho xong công việc, nhưng ngặt nỗi một vài hộ dân không chịu hợp tác; thậm chí, có hộ đã nhận tiền đền bù nhưng sau đó không chịu giao trả mặt bằng sạch; thậm chí, gửi đơn yêu cầu bồi thường thêm hoặc ra yêu sách phi lý. Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành cho rằng, có mặt bằng sạch, họ sẽ thực hiện ngay”, ông Chấn bày tỏ.

Sáng 23- 12, có mặt tại KDDVTC Huỳnh Giản, phóng viên nhận thấy một số hạng mục hạ tầng như: đường giao thông, hệ thống thoát nước, bờ kè, mái ta-luy ở DA đã hoàn thiện, nhưng do lâu ngày không đưa vào sử dụng; lại thiếu người quản lý, bảo vệ nên đã bị xuống cấp, hư hỏng. Thậm chí, rãnh thoát nước tại khu tái định cư đã bị người dân địa phương sử dụng làm rơi để đổ rác thải, phóng uế bừa bãi.

Hệ thống thoát nước trong khu di dân vùng triều cường Huỳnh Giản dù được đầu tư xây dựng đã lâu, nhưng do hạ tầng dự án chưa hoàn thiện nên đã bị người dân sử dụng làm nơi đổ rác, phóng uế bừa bãi.
Khu di dân vùng triều cường Huỳnh Giản vẫn còn dang dở kho vướng giải phóng mặt bằng.

“Ban đã kiến nghị UBND huyện, UBND xã Phước Hòa và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước sớm có biện pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Trường hợp nào đã được ngành chức năng giải quyết thỏa đáng, đúng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, ngăn cản, huyện cũng cần thực hiện các giải pháp để bảo vệ thi công”, ông Chấn kiến nghị.

Trước câu hỏi giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của khu tái định cư này, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho hay: “Các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chịu giao trả mặt bằng, huyện chỉ đạo UBND xã Phước Hòa tổ chức vận động, tuyên truyền, yêu cầu bà con giao trả mặt bằng. Trường hợp không chấp hành, huyện buộc phải cưỡng chế hoặc tổ chức bảo vệ thi công. Trong quý I/2016, huyện sẽ giải quyết dứt điểm thực trạng này”.

Theo UBND huyện Tuy Phước, KDDVTC Huỳnh Giản có diện tích gần 5,1 ha; đến nay, ngành chức năng đã chi trả bồi thường cho 48/52 hộ với số tiền trên 2 tỉ đồng. Hiện tại, còn 4 hộ chưa chịu nhận tiền, bao gồm: hộ ông Huỳnh Văn Hùng, Ngô Văn Can, Trần Thanh Sang và Ngô Văn Anh; 2 hộ Nguyễn Thơ và Trần Duy Thuận (đều cư trú thôn Huỳnh Giản), dù đã nhận tiền đền bù, nhưng đến khi đơn vị thi công thực hiện thu dọn cây cối để thi công thì 2 hộ này ngăn cản, không bàn giao mặt bằng. Tất cả nhưng trường hợp này, huyện Tuy Phước đã và đang tích cực rà soát lại hồ sơ sử dụng đất để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật.
Hoàng Nguyên

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文