Đường dân sinh, cứu hộ bị xe tải chở cát biến thành "con đường đau khổ"

16:17 30/11/2022

Tuyến đường dân sinh, cứu nạn, cứu hộ chạy dọc theo bờ Bắc sông Thạch Hãn qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; các thôn Tân Xuân, Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã và đang tiếp tục bị phá nát bởi những đoàn xe “hổ vồ” chở cát, sỏi chạy suốt ngày đêm. Người dân liên tục kêu cứu nhưng qua nhiều năm đến nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết.

Tuyến đường này dài hơn 15km, bao gồm 3km thảm nhựa qua phường An Đôn, 8km bê tông qua thôn Thượng Phước và hơn 4km nền đất qua thôn này và thôn Tân Xuân. Những năm qua, do số lượng lớn xe “hổ vồ” chạy với tần suất dày đặc suốt ngày đêm đã khiến con đường xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

"Con đường đau khổ" qua thôn Thượng Phước. 

Bên cạnh ổ gà, ổ voi trên những đoạn thảm nhựa, bê tông, hầu như toàn bộ đoạn nền đất bị cày xới thành những rãnh sâu, bùn lầy lội và văng tràn vào nhà dân hai bên đường.

“Cứ mỗi ngày đêm, vợ chồng con cái chúng tôi ít nhất phải 2 lần vào sáng sớm và chiều tối tát dọn bùn đất văng tràn vào sân nhà. Nhà thì lúc nào cũng phải đóng kín cửa vì bụi, đêm đến  chẳng khi nào ngủ được ngon giấc vì tiếng máy nổ của những đoàn xe chở cát nối nhau dội vào đầu ầm ầm như tiếng sấm”, vợ chồng ông Lê Văn Châu, bà Nguyễn Thị Xoa ở nhà sát bên “con đường đau khổ” này nói như mếu.

Qua khỏi nhà ông Châu, bà Xoa, con đường qua thôn Tân Xuân lên phía thượng nguồn càng trở nên hẹp dần. Người dân nơi đây đã phải đóng cọc hai bên mép đường để treo giăng những dải bạt ngăn bùn đất văng tràn vào nhà. Cũng trên “con đường đau khổ” này sát mép bờ sông có những hộ dân đã phải đóng cửa nhà rời đi vì sạt lở.

Mỗi ngày gia đình ông Châu, và Xoa ít nhất phải 2 lần tát dọn bùn đất văng tràn vào sân nhà. 

Ông Hoàng Xuân Đông, Trưởng thôn Thượng Phước giọng buồn bã, bức xúc: “Người dân chúng tôi đã rất nhiều lần phản ánh, kêu cứu việc xe chở cát, sỏi phá nát hết đường sá. Nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Bên cạnh đi lại rất khó khăn và nguy hiểm, mọi sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng rất nặng nề do hoạt động của những đoàn xe chở cát đó gây ra”.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, ở khu vực thượng nguồn xã Triệu Thượng có một điểm mỏ khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH MTV Nguyên Hà và 2 bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi thuộc công ty này và Công ty TNHH MTV Sơn Dũng (đều trụ sở TP Đông Hà, Quảng Trị).

Người dân dùng bạt ngăn bùn đất văng tràn vào nhà. 

Những năm qua, mọi hoạt động vận chuyển cát, sỏi ở đây ra bên ngoài đều lưu thông trên tuyến đường qua các thôn Tân Xuân, Thượng Phước, xã Triệu Thượng và phường An Đôn, thị xã Quảng Trị.

Năm 2009, tỉnh Quảng Trị chủ trường đầu tư xây dựng tuyến đường này thành đường cứu nạn, cứu hộ và phục vụ dân sinh trên địa bàn. Đến năm 2010, dự án được phê duyệt có tổng mức kinh phí hơn 683 tỉ đồng và giao cho Sở NN&PTNT Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) đảm nhận thi công.

Tàu sắt công suất lớn hút cát trên sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Thượng Phước. 

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong phần thô 5 cây cầu và hoàn thành đúc đổ 8km đường bê tông, dự án bị cắt vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công. Vì thế, công trình rơi vào tình cảnh dang dở; cùng với đó, những đoàn xe “hổ vồ” chở cát, sỏi chạy suốt ngày đêm càng khiến con đường trở nên nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng; riêng những đoạn nền đường đất bị cày nát thành những rãnh sâu đi lại rất khó khăn, nguy cơ xảy ra TNGT luôn rình rập.

Ngôi nhà của gia đình bà Văn Thị Bích, thôn Tân Xuân, phải đóng cửa rời đi vì sạt lở bờ sông Thạch Hãn. 

Theo ông Lê Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường An Đôn, sau khi dự án bị cắt vốn, nhằm giải cứu tình trạng “đắp chiếu” của công trình, UBND tỉnh Quảng Trị sau đó đã lập dự án mới, trình Bộ KH&ĐT bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 50 tỷ đồng.

Một điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi bên bờ sông Thạch Hãn. 

Nhờ đó, 3km đường qua địa bàn An Đôn được thảm nhựa. Tuy nhiên, do mặt đường hẹp chỉ 3,5m, lưu lượng xe lại rất lớn, nhất là xe tải loại “hổ vồ” chở cát lưu thông suốt ngày đêm, nên để đảm bảo ATGT, chính quyền phường An Đôn đã kiến nghị ngành chức năng địa phương sớm có phương án kiểm soát loại phương tiện này.

Thanh Bình

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文